Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Quên đi em ui , gì chứ chuyện cưới xin thì yêu ai là lấy hà, ngày cưới của chị mà chị còn không thèm coi ngày nữa đó .Ba mẹ chị hỏi chị có nên xem ngày không, chị nói đừng xem ngày chi cho mắc công, ba mẹ cứ chọn ngày nào là thứ bảy, CN là OK hà. .
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mém là con một rồi đó em, tại mẹ chị thấy con một thì sau này bố mẹ về già sẽ khố lắm, nên có chị có em thì vui hơn và có thể san sẻ cho nhau hơn .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị à, em có ý kiến này mọi người và chị xem có được không nha .Em từ đóa đến giờ chỉ ọp mini thỉnh thoảng thui chứ những lần hội mình ọp là không hiều sao em lại bận rộn không sắp xếp được ...Kỳ này em xin hỏi ý kiến mọi người .Em đăng cai ọp ở Gò Vấp - Karaoke Mimosa - là nhà em đóa - được hôn ? Không tốn tiền chỗ, tiền giờ hát , chị em mình họp mặt ăn uống , nhưng có cái là phòng karaoke nhà em thì sức chứa là 20 người thôi , còn đông quá thì hơi chật .Mọi người cho ý kiến nhe.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vừa vào nhà đọc được ngay cái này của chị Hằng, thế em là mem mới có được tham gia ko ạ?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cấm cửa là phải rồi. Bố mẹ mình mà còn coi ko ra gì thì sao đảm bảo mai mốt sẽ yêu thương vợ con hay gia đình vợ được. Đàn ông mà biết yêu thương ba mẹ mình, biết chăm lo cho gia đình mình là hứa hẹn sẽ là người chồng biết yêu thương vợ con đóa. Ba Sóc là 1 ví dụ nè (khoe tí )
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em rất đồng ý với ý kiến của chị đấy,,, em đồng ý với ý kiến này nha, lần này nhất định sẽ tham gia ọp thôi, chứ lần trước bận k tham gia rồi, có lịch thông tin lên này mọi người nhé..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình cũng quan điểm với bạn, rất thích có con gái nhưng chỉ sợ nó cũng lại khổ như mình thì tội nó lắm, nên mình quyết định stop k sinh nữa mặc dù bà nội cứ khuyến khích sinh thêm đứa nữa. Có bà bạn còn kêu mình đi canh đi để săn đứa con gái. Mình chịu thôi vừa mất tiên vừa thêm lo hihi chả tội j. Có 2 ku là quá đủ rùi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 2 vc em đều thích con gái nên sinh được cô công chúa cả 2 đều rất hài lòng, nhưng bây giờ sau khi đã trải qua việc sinh nở nuôi nấng con thì em thấy tội nghiệp con gái quá, rồi mai mốt nó cũng sẽ phải chịu vất vả như mình thôi. Giờ nghĩ đến việc sinh đứa nữa sao em ngán quá, nhưng ox thì ko chịu, đòi có đứa nữa cho có chị có em, mai mốt mình chết đi con nó cũng ko cô đơn hix
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mời các mẹ nhà mình tham gia để rinh quà cho bé nhé. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/201031-Panda-shop-M%E1%BA%B9-mua-%C4%91%E1%BB%93-ch%C6%A1i-%C4%91%E1%BA%B9p-con-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-nh%E1%BA%ADn-qu%C3%A0-xinh
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trời ơi, lo gì mà đến khi mình chết đi ...lo xa quá ẹ. Chỉ sợ con một thì khi cha mẹ già yếu một mình nó phải lo toan thôi ...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hi, mình có 1 ku mà mọi người nói năm Rồng canh sinh con gái, mình cũng say No, trời cho sao em chịu vậy, 2 thằng ku cũng được miễn là nó hiếu thảo với cha mẹ là em vui rồi .Chứ còn canh ra con gái rồi sau này nó trong nhờ đục chịu em cũng khổ tâm lắm :-(
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trời đất , welcome lia lịa lun đóa chứ phân biệt mem mới mem cũ gì em .Chỉ sợ mọi người chê Gò Vấp xa hok chịu đi thui nà.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị thì qua đến nhà em cũng xa,nhưng để xem tình hình e ui!hồi nào đến giờ chưa op ở GV bao giờ Ai có ý kiến gì hok?????vào ý kiến nha!.......cám ơn em Hằng nhiều lắm .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị gọi em,hỏi thăm bầu bì sao rùi?chị cũng để máy 1 nơi ,người 1 nơi ... vào tham gia vụ op kìa em.