Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM thanks chị , hành lắm chị ui, ăn k dc, mở mắt nổi , nhức đầu chóng mặt , ọp lần này em k đi dc bs bảo qua 14 tuần nữa mới hết, nhưng cũng tùy ng có ng hành tới lúc sanh , em mới 10 tuần , đang chờ cho qua mau mau 4 tuần nữa
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ó ồ.................có ộp ẹp ở SG hả ta @ Tiến trình tới đâu rùi nhở...............@
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bầu ơi, ráng giữ gìn sức khỏe nha bầu .Chị tập 1 khỏe như gì đóa, chẳng nghén ngẩm gì cả .Hok biết tập 2 có còn được phong độ vậy hok nữa . Cố gắng hen, 4 tuần nhanh lắm .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hội trưởng nhà mình đang mang bầu à, tập 2 hả chị, vì em thấy chị có tập 1 trên awata rồi mà chúc chị mau qua giai đoạn này nha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì ông trời đã phú cho mỗi loài 1 đặc tính riêng rồ imà chị. Giờ chị em mình ngồi đây 8 với nhau thế, các lão ông kia chắc cũng đang ngồi để ca cẩm than vãn với nhau về chị em mình ấy chứ(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cho ĐC cụ thể đi chị, dạo này khách hàng iu dấu của em cũng trên GV n, tiện thì em tạt qua!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hỏi mừ k tham gia mem mới thì bị phạt gấp đôi đoá, hahahahahahaha, lăn cho lẹ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì thế mới bào, hồi con gái thì có mấy anh ng yêu nhưt hế thì khoái chí ngay, nhưng lấy về làm chồng thì dẹp ngay
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì ông bà mình xưa giờ nói có sai đâu, nước mắt chảy xuôi mà, mình thì cái nghĩ cho con, chứ con cái mong chúng nó nghĩ tới mình là đủ vui.Có con rồi mới thấy thương cha mẹ n hơn. Thế mà hồi sanh nằm BV chứng kiến cảnh 1 con quái thú đẻ con rồi mà còn giơ tay tát thẳng vào mặt mẹ đẻ mình vì tội bà ấy fa sữa trễ, nhắc tới là ứa gan
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thui để sau hội trưởng ui, tình hình long thể chị iu thía nào rồi, biết bé được mấy kí chưa chị, chị tăng mấy kí, có mệt mỏi gì n hông, có ăn uống được hông, bé có đạp n hông,... ??? Tính hỏi thêm n nữa mà chưa nhớ ra, khi nào nhớ em hỏi típ, cố lên đội nước ép, hì hì hì