Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vâng chào chị ạ, em để ý thấy ở đây toàn các chị cả,hình như em là bé nhất í, mong rằng sẽ được học hỏi và làm quen với các chị hihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Karaoke Mimosa 94 Trần thị Nghỉ p.7, Gò Vấp nè e .Để fix bao nhiêu người đi rùi ngày giờ cụ thể tính lun ha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thành diên mứi phải hôn, có ọp ẹp tham gia luôn nhé, k thì xua đuổi lun, hè hè hè
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Thật chứ, con quái thú nằm ngay hành lang trước cửa phòng Sure luôn. Nghe tiếng con nào quát tháo gì đấy ầm ĩ, rồi tiếng đổ vỡ, mẹ Sure với ng nhà bé cùng phòng chạy ra xem vô báo lại, nó tát mẹ nó té trúng xe đẩy đồ ăn đi qua. Mà do mình đẻ sau nên chỉ được nghe y tá với hộ lí lắc đầu thôi vì lí do" nằm đây 5 ngày ngày nào nó chả có cớ đánh với chửi mẹ nó" Còn lí do tại sao con quái thú đó làm vậy thì k biết
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em chỉ mới 22 thui chị ạ, chắc trẻ nhất hội qua,k bít còn em nào trẻ hơn mình k )
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Rồi cứ theo ĐC vậy đi nha, mà thứ mấy chị, mấy giờ, hê lên cụ thể rồi xem ai đi được k đăng kí!!!
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sao k, Beautyful đâu, ra đọ dáng trẻ trung xinh tươi coi nè, em này chỉ mứi 20 thui, à còn cái nhà Nhím đâu, ra lun, nhỏ mừ có võ nhen, kakakaka
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM cũng phải thôi chị ơi, nước mắt chảy xuôi mà, có bà mẹ nào nỡ bỏ con đâu, mà cai loại quái thú kỉu ấy thì kỉu gì cũng có quả báo thôi, đối xử vơi mẹ đẻ mình vậy thì làm sao mà nuôi dạy con cái hiếu thảo với mình được
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM MÀ phải nói hôm đấy con đấy may đấy, vì có mẹ chị, k thì chị cho mềm xương, hung hăng có thừa mà