Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Ước con trai hết ho ngay bây giờ. Ho sụ sụ cả ngày.... sốt hết cả ruột gan.
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Mình ước tháng này sẽ làm mấy phi vụ hợp đồng để k phải ra đường ở (
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Mình ước 2 con của mình ngoan và học giỏi, chồng mình có công việc làm ổn định &biết nghĩ cho gd nhiu hơn , yêu thương vợ con hơn ....., và nhiu nhiu nưa .
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Ước thực hiện được ước mơ của mình, chắc phải quyết tâm và kiên trì hơn hơn nữa
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Mình vẫn ước mơ có một ngôi nhà riêng cho gia đình nhỏ của mình, khó quá lại nói không biết đến kiếp nào mới thực hiện được.
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? hnay mà cho mình ước, mình sẽ ước không phải đi lấy gto xe không phải gặp mấy lão CA tắc trách hạnh họe đó... ước gì
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? ước gì, sáng ngủ dậy sẽ thấy chiếc xe máy của mình mất ở trước nhà. hic
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? điều ước lúc nãy không thành sự thật vì mình vừa phải đi gặp CA nghe họ hạnh họe mặc dù đã giúi tiền, ngồi đợi. Chán như con Gián. Giờ ước là làm Quan to đi đâu cũng được cung kính.hic ( dân ghét nữa)
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? bà ơi! bà có kiếm đâu được hoa đu đủ đực k? về cho vào cốc với 1 ít mật ong hấp cơm rồi cho con uống, hoặc quả quất cũng được hấp mật ong rồi vắt lấy nước cứ thi thoảng lại cho con uống 1 ít. con nhà tôi toàn làm thế hết ho chú k uống thuốc tây đâu.
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Em ghét bọn công an. Ăn của dân, sống bằng xương máu của dân. Em ghét luật pháp VN
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? hehe! ghét vẫn phải chấp nhận vì mình là người Vn mà. hi vọng mọi điều sẽ tốt đẹp hơn.Hnay mình ước khỏi bị cúm giờ thấy đau đầu người mỏi mũi thì chảy,hic
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Mình ước mình không được sinh ra trên đời này Mình ước anh đã nói về tình cảm của anh sớm hơn 5 tháng.
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? vẫn cầu mong cho luật pháp, những chính sách hữu hiệu để giảm nạn ăn trôm, cho người dân bớt lo, hi vọng đất nước sẽ ngày càng phát triển đưa ra chính sách dựa trên lợi ích của dân.