Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ngày mới chúc cả nhà nhiều may mắn, nhiều niềm vui
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cũng không biết là bị sao, ví dụ đang ngồi trong phòng, ai gọi thôi là cũng giật thót tim, kiểu nhói lên ý. Xem phim nó chuyển cảnh bất ngờ cũng nhói lên. rồi nh lúc tự dưng hay nhói 1 cách rất vớ vẩn. hihi.. bth em chẳng bao giờ giật mình thế. Chắc là tâm tính có chút thay đổi. )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành, Rồng con về ầm ầm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Giống mình rồi. Dạo này hay giật mình lắm mà sợ nhất là đi đường ấy, toàn xe máy phóng nhanh lướt vèo vèo qua đầu xe, ô tô cũng phi ầm ầm, cảm giác ko có gì an toàn cả. Mỗi lần đi đường là vài lần thót tim Tổn thọ vì sống ở HN mất thôi (
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oh đúng đấy chị ạ! Nhưng thực ra em vẫn thỉnh thoảng phi vèo vèo nếu đường rộng.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đang thèm cháo sườn khủng khiếp~~~~~~~~~~~
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào các mẹ hội săn rồng, cho em tham gia vào nhóm với nhé. Em mới thả được một tháng đang đợi kết quả. Tập 1 của em hơn 4 tuổi rồi, không biết máy móc thế nào . Mong được các mẹ chỉ giáo nhé.Thanks.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Giờ em mới phấn đấu không biết có kịp không cả nhà nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Huhu, bà có rồng roài cứ vào đây thả cho mọi người thèm thế hả?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tôi vào hỏi cả k.nghiệm nữa mừ. Bà thả đi, giờ còn sớm chán mà. ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cũng đang mong rồng cái đây các mẹ ạ, năm ngoái bị lưu mèo cái buồn lắm ý.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lâu lâu rồi lại vào báo cáo tình hình, em sắp hết hạn kiêng do chích thuốc, sang tháng 9 em bắt đầu thả các mẹ ạ. Báo cáo hết, tình hình thế nào em sẽ tiếp tục báo cáo sau hì hì
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hiiiiiiii cả nhà! mình vừa ở quê lên, 2 ngày ko vào nhà Rồng thấy nhớ các mẹ nghê. @ Kutkit: em hay giật mình là do tinh thần có thể ko thỏa mái nên hay bị giật mình.em cố gắng nghỉ ngủ đầy đủ nhé. @ Tom: welcome mẹ nó nhé! hy vọng tháng sau mẹ nó sẽ báo tin vui để em câph nhật cho cả nhà lấy hên nhé. @ Zin: Năm Rồng còn khá dài thơi gian để canh, mẹ nó tiêm phòng đi rồi săn vẫn dư thời gian lắm.chúc mẹ nó thành công nha! @Akjlee: lâu rồi em ko vào nhà, vào báo cáo rồi lại đi ngay à??? ko hỏi thăm chị em nhà mình à???? hiii sang tháng là wm thả rồi chúc em một phát ăn ngay nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế à chị! Chắc là em cũng đang hơi lo lắng nhiều nên bị vậy thật. T_T Cố gắng thoải mái tinh thần. ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà ơi e thả mấy tháng vẫn chưa có. Em nóng lòng sốt ruột quá! Nghĩ nhiều đâm ra căng thẳng.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi em có dùng que thử rụng trứng ko? như vậy xác suất sẽ cao hơn em ạ, mà có khi cứ quên đi rồi con sẽ về đó em ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bạn ơi mình cũng chờ đúng 1 năm thì con mới đến đấy, lúc đầu cũng sợ và lo lắm nhưng đến tháng thứ 8 mình cố quên đi vì tâm lí rất ảnh hưởng đến chuyện thụ thai thì 3 tháng sau mình đậu thai đấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần thoải mái, nên chị đừng lo lắng quá nhé!