Ðề: Sinh đôi Em đang đau buồn não ruột đây chị ơi ! Chiều nay lão chồng khốn văn nạn của em lừa em đón con bé lớn về cho mẹ hắn rồi, em gọi điện nó tắt máy. Em đang sôi máu .... nên mai đành phải hoãn chị ah.
Ðề: Sinh đôi Em bằng tuổi em gái út của chị, em chị thì mới có một nhóc thôi. Em cũng có cô con gái chấy rận rồi nhỉ, có con gái là nhất đấy e à!
Ðề: Sinh đôi thì nhà đó muốn BesHoai làm ô sin chứ còn gì nữa, thế mà cũng thắc mắc! Cơ mà tớ nghĩ, beshoai phải có đồng minh, 1 mình ko chống lại nổi đâu
Ðề: Sinh đôi C chưa từng gặp người nào nhẫn nhịn như cái BesHoai này, sao thời buổi này còn có cảnh như thế cơ chứ?
Ðề: Sinh đôi Thôi em ko nói chuyện này nữa, đau lòng lắm, em gọi máy bàn hắn ở nhà. hị, em mún điên quá.....................
Ðề: Sinh đôi hôm nay fi vèo vèo lên chỗ c, c ko có ở ch, hu hu hu hu!!! Được e nv tóm ngay lấy nhờ dịch cái mail, chuyện nhỏ nha, lúc nào cần pass đây e dịch cho nha, chứ word by word như thía bùn cừi nhắm
Ðề: Sinh đôi Ừa! đang đau đầu với mấy cái vụ này lắm, mình thì lơ tơ mơ mấy đồng chí kia cũng lờ tờ mờ. Có gì C nhờ vả nhé! hehe, may ghê. Mà e chán thế! lên chẳng gọi trước, mà đến rồi cũng không gọi, thế là chị em chẳng gặp được nhau, chẳng được nhậu, được buôn bán gì cả.
Ðề: Sinh đôi "thần bí" bình thường mà! thông báo của BTC đây này, "châm cứu" đi, mai gặp nhé! Chào anh chị ! BQT diễn đàn Lamchame sẽ tổ chức trao giải cuộc thi viết vào lúc 10h sáng ngày 14/08/2011 và địa điểm trao giải tại Vincom tower (cổng giao với phố THÁI PHIÊN ) .Khi đi anh chị mang theo 1 chùm bóng 3 (xanh lục, xanh lam và đỏ) mà BQT đã gửi cho anh chị qua đường bưu điện , để khi gặp nhau sẽ dễ dàng nhận ra nhau. Rất mong anh chị và các cháu đến đúng giờ ,đúng địa điểm.BQT xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị tại cuộc trao giải.
Ðề: Sinh đôi nhờ vả jề, công cán đàng hoàng chứ, hí hí e tưởng có việc j nên mất tích, mai đi nhận giải chắc là không lên mạng rồi, 2 a vs cô e có đi ko thía???
Ðề: Sinh đôi Trả công e hả, quá đơn giản , khi nào lên đây trả công trước luôn. Sáng mai hai anh đi học thêm, em thơ thì ở nhà với Bà nội, c/nhật cô trông trẻ nghỉ, chắc mình độc hành quá! vù đến rồi lại vù về giữa hai bữa ăn của em thơ hị hị.