Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bongcon2011, 16/5/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Bà Cún phải tha con gái đi làm, rõ vất. Ra đấy thì kí gửi ở nhà SuZin đi còn có chỗ ngủ ngê chơi bời nó thoải mái hơn là đi với bà chứ.

    Bong con về nhà đêm qua buôn lắm quá đấy, hnay bận bán gạo à?

    Sữa tươi ới ời đi đâu mấy hnay chả thấy đâu..


    Các bà cúng rằm tháng 7 chưa?
     
    Đang tải...


  2. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,869
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Hehhehhe, nhà tôi thì tiền lẻ nhiều vô đối mà tiền chẵn thì chả thấy đâu, rất phù hợp để khoanh chân :D Hahhahhahha
     
  3. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Trưa nay nhịn vì sáng măm mì muộn, giờ tui đi măm cơm sớm đây,.
     
  4. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,869
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Thấy quyển này rồi nhưng ko đọc bà ah :D Hehhehhehhe, sợ đọc phải mấy cái vấn đề cơm áo gạo tiền lắm. Tôi chỉ thích đọc Truyện cười Vova thôi :D Hahhahhaha
     
  5. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,869
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tào phớ của ta đã thành công mỹ mãn rùi :D Hehhehhehhe
     
  6. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,869
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    up thành quả lên cho các bà ngắm nghía đây :D Hihi, hơi bị chua 1 chút xíu vì phải cho 2 lần đg mới đông đc dưng lần đầu làm nên ăn thấy ngon :D Hehhhehhehe


    Cả nồi đây :D

    [​IMG]
    [​IMG]


    Ko có cái ji mỏng để múc nên phớ hơi bị dày :D

    [​IMG]

    Phớ và sữa đậu nành nhá ;)

    [​IMG]
     
  7. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,869
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Trình của mình còi quá :( Chụp ko đc ngon mắt như bà Ỉn :(
     
  8. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Chúc các bà cuối tuần vui nhá! ^^
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  9. me&you

    me&you Linh Juice -0936009969

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    10,639
    Đã được thích:
    1,397
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    cho xin bát tào phớ đê Suzin, đói quá đang chờ chồng nấu cơm mà mãi chưa xong, làm bát phớ lót dạ cũng đc
     
  10. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,869
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Sướng thế còn j nữa , chờ cơm ăn cho ngon miệng đê :D Hehehehehe, tào phớ chưa kịp nguội đã hết veo rùi, làm ra thành phẩm thấy sướng quá cứ nhom nhem ăn mãi giờ no căng hết cả ăn cơm ;)
    Ah mà có cái voucher đi ăn nhà hàng bà có lấy ko? Còn 2 hôm nữa hết hạn mất rùi, phí quá cơ :( Cho cũng đắt k ai lấy.
     
  11. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tôi đây. Vừa gặm 2 cái còng gà xong, no phưỡn bụng...heheheh...Đúng là măm gà đi bộ của nhà mình có khác. Ngon lắm các bà ah...Sáng thì bán hàng giúp mẹ tôi. Rằm mà nên đông khách mua hàng. Chiều lại lúi húi nấu nướng nên chả ló mặt 888 với các bà đc. Giờ mới ngồi đc đây.
     
  12. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Chậc, quá còi, rèn luyện thêm đi, làm ngon mà chụp k đẹp thì làm giảm giá trị của nó đi đấy.

    Muôn biết ngon hay không phải đc thử cơ SuZin ơi!!!!!!!!!
     
  13. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ngon lành rùi nhá. Lần sau thì làm nhiều hơn 1 thìa đường ba ah. 1 thìa với 1/3 thìa nữa là vừa đẹp 1,5l đậu nành....Hôm nào xuống bạn Suzin trổ tài nữa nhể...Còn mấy gói gì đấy cho tôi xin ít về làm kẹo chip chip...hiiii...
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  14. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ah có bà nào muốn mua mật ong ko. Bà chị học cùng lớp tôi nhờ mua hộ 2 chai. Vừa gọi chú tôi nhờ mua hộ trên Mù Cang Chải. Mật xong xịn luôn các bà ah. Giá là 150k/1 chai 650ml hay 750ml gì đấy. Cước xe từ trên đấy xuống nhà tôi chắc khoảng 10k/chai. Bà nào muốn lấy ko tôi lấy luôn cả thể nào.
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  15. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ha ha, đi buôn mật đi, khéo lại đắt hàng như tôm tươi. Giá mật rứng thế là ngon bổ rẻ đấy!!Thường trên nhà mình đóng chai 65 thôi bà ơi!
     
  16. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Mật rừng xịn luôn bà ah. Chú tôi chuyên bán hàng cho bọn Mèo mà nên có gì ngon là nó toàn bán cho chú tôi thôi. Tôi cũng chả biết đắt rẻ thế nào vì có bao giờ fai mua đâu, toàn chú tôi gửi xuống cho thôi. Có khi lại buôn mật thật ý chứ. Mật ở dưới này chả biết thế nào mà mua bà ah. Nhưng mà cái công vận chuyển từ Mù Cang Chải xuống HN thì quá tội bà ah...Chả biết bán bao nhiêu cho vừa...:rolleyes:
     
    Sửa lần cuối: 13/8/2011
  17. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Hôm nay các bà đi đâu hết rùi ????????
     
  18. blackluna

    blackluna Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    1,919
    Đã được thích:
    1,843
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    hum nay cuối tuần , trời lại mát mẻ nên chắc mọi người đi chơi hết rùi, ỳ à hú
     
  19. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,385
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    ^^ tham gia hội Trâu nào ^^ .
     
  20. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    ko bà ơi, nó vui và sướng lắm ý, cứ đòi đi đến cty mẹ, đến nơi gọi là sướng điên đảo, được xem làm kem, được ăn kem, hahaha nói chung là nó cười nói và lẽo đẽo heo liên tục với trạng thái hí hửng buồn cười lắm ahhaha, các cô các chú thì chiều khỏi nói

    nó đòi ăn bánh kem, mà tôi thấy bánh cũ từ hôm qua nên bảo ko mua, để về nhà mẹ mua bánh ngon hơn cho ăn, thế mà nó ỷ có người lạ, nó khóc, làm loạn đòi mua bằng được bánh.............hư ko tả được tui oánh tạ trận...mà các bác cứ bênh vực lại dẫn ra quầy bánh mua cho nó
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này