Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 20/8 of TPhcm, ngay 26-8 em bay ra ha noi chơi chac off ha noi 1 phat 3-9 em o huế ko bik co ai of o hue ko hihihih
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ọp linh tinh thứ 7, ngày 20/ 08/ 2011, chiều 5h( 17h) tại nhà Panda Karaoke Mimosa 94 Trần thị Nghỉ p.7, Gò Vấp 1. Bepanda: 2 lớn, 1 bé 2. Vanthiminhdat: 1 lớn 3.Sure 4.mẹ bé Ngọc 5.Chi susu76 (đi nhé chị yêu ơi ..) 6.anhthu0408 Còn bạn nào update tiếp ha... ........................
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bầu 14 tuần mà siêng đi xa vậy em, Hà Nội rồi Huế nữa ?Sợ sinh xong không đi được ha Chị để tên em vào danh sách rùi đóa.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 20/8 thì em hem đi đc roài, em về nhà mẹ đẻ, tiếc, tiếc, chị ui hem dời đc sang 27/8 hả chị?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Oạch, PinPinMoom và shop.pe.xinh còn trẻ thế, mềnh 84 đây, lấy chồng năm 2008 mà còn thấy sớm nhá, các cô ham vui thật.
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Kệ, mai mốt về già con lớn cho nó sướng em ơi. Như chị mai mốt 50t con mới có 19t. Híc... híc... nghĩ mà sợ.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hem sao chị ợ, 55t làm sui vẫn còn trẻ chán, sau này khi các con cưới vợ gả chồng xong thì chị em mình coi như hoàn thành nhiệm vụ, tuổi già sức yếu rùi, ko bon chen vào cuộc sống của chúng nó đc.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bách khoa dễ gì thất nghiệp, chị thì hổng dám bắt nạt em rùi, vì giỏi qué, hồi xưa thi bách khoa, gớt mập ng lun, hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Già thật chứ còn gì nữa, có điều là vẫn còn trẻ chán so với SUre, hahahahaha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Xin chân chọng thông báo cho mẹ PinPin biết nhá, nhà này có 1 em 20 cái xuân sanh thui mà cũng nằm hàng mẹ gòi đấy, nể chưa!!! Hì hì hì.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bầu bì mà sung dữ hen, tính làm tour xuyên việt trước khi sanh cho hoành tráng phải k nè(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Oá oá oá, cái chữ dự bị của em đâu mất tiêu òi, nhớ có để chữ đỏ đẹp lắm mừ. Chị Pandaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sao lại bảo là ham vui, phải bảo là bỏ cuộc vui sớm chứ, ông bà mình bảo" theo chồng vỏ cuộc vui" mừ," lấy chồng nhập cuộc chơi" ,khakhakhakhakha