Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Em này giới thiệu hay ghê, trẻ khỏe, dễ thương, nick lại là GÀ BÉO. độc thân thì hơi lạ!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Tối hôm qua, em cũng sốt, nhờ đ ông anh đi mua cho ít thuốc, bị ông ý làu bàu cho cả buổi, đấy, cứ thích ở 1 mình, ốm đau không có người chăm, những lúc như thế này mới thấy mệt mỏi đấy, tức, mệt, buồn, cũng ước mình có 1 thằng được gọi là ng yêu.hic
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Những lúc ốm đau mình chả bao giờ nghĩ đến tủi thân cả. Chỉ thấy thương bố mẹ và em gái thui! Lúc khoẻ thì cứ đi miết, lúc ốm thì nằm nhà bố mẹ & em chăm, thấy có lỗi quá!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Hic, thế thì bạn có khả năng còn muốn tham gia hội độc thân dài dài rồi!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 nàng ở với bố mẹ còn thế, chứ như tụi tớ, ng tỉnh khác qua đây, lủi thủi 1 mình, mệt lắm ý. tủi thân lúc ý thôi.
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Chị ấy là hội trưởng hội Độc Thân mà chị. Có ý định chồng con gì đâu
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 he he, ko phải em , nào đâu phải em............. mục tiêu zinh mà ế cho zai nóa thèm
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 hí hí, xinh mà ế cho zai nó thèm rồi ốm đau chả có ma nào hỏi thăm bác ợ. rớt nước mắt, nhưng đ cái sáng nay, mắt long lanh hơn.)
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Mình cùng tuổi với bạn. Đúng là khi ốm đau không ai quan tâm, tủi thân ghê ghớm. Số mình lại toàn vớ được những anh chàng vô tâm, chán yêu mới đương lắm rồi. Lúc ốm thì lăn lóc thế thôi chứ bình thường thì cuộc đời vẫn đẹp sao, học và làm cả tuần, cuối tuần đi giao lưu với bạn bè, sướng hơn kiểu có mà như không. Nhân tiện em đang độc thân cho em tham gia hội, cùng 8 với các chị nhé
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 he he, nhìn tên mình cứ tưởng bạn sinh năm 78. tớ yêu a nào cũng tâm lý, rùi chả đi đến đâu, chia tay hết cả lượt rồi. hì đây, sang bên này, dnay các chị ý lạc sang đây cơ. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/318157-CLB-những-người-độc-thân-vui-vẻ-!-hehehehehe
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 ơ ốm bao giờ thế nhỉ,sao vẫn thấy onl chém gió ầm ầm thế nhỉ.được roài để hỏi han xem ốm ăn hay ốm tình ^^
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Ừa, chiều t7 chị rủ đi chơi mà vì mệt nên cancel đấy! Thấy bảo mắc mưa nên ốm, phải truyền. Sắp tới em ra HC ko?
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Phải truyền cơ ah,chắc lại nghe giang hồ bảo truyền mau hạ sốt nhanh khỏe để đi học ấy mà. Hội chợ e có ra,đợt này bán thêm rau củ sấy ra trông cho bà chị tí ^^