Ðề: Sinh đôi Ghen tị với mẹ cháu quá đi mất. Đã đc sinh đôi lại còn đủ giai đủ gái mà trộm vía em nào cũng đẹp ơi là đẹp
Ðề: Sinh đôi Cần gì phải đi đâu, ở nhà thôi cũng đã có bao người "dấm" em ấy rồi cô ơi! Còn anh chàng Bibi ấy à! sau này ai biết đâu :yawinkle: Em đang đọc một bài tham gia cuộc thi VIẾT CHO THIÊN THẦN NHỎ của web Lamchame. Cảm ơn mẹ nó! niềm tự hào của tớ đấy
Ðề: Sinh đôi có quà rùi kìa! Mà e hỏi, ý tưởng xuất thành thơ có phải nhen nhóm từ top tích cóp không? thật dễ thương! Tuần sau e sắp xếp qua chỗ c chơi! mà có ai gửi mail, rồi muốn trả lời ntn, thì cứ forward cho e, mergi_rose@yahoo.com, e "xử lí" cho
Ðề: Sinh đôi Có quà rồi hehe. Thơ không phải nhen nhóm từ tóp TÍCH CÓP, thơ có sẵn trong người rồi câu trả lời dễ xương không cưng? Khi nào qua nhớ gọi C nhé!
Ðề: Sinh đôi He cảm ơn chị chủ top nhé. Bài thơ rất hay đấy ạ. Em cũng rất thích sau này có baby sẽ sinh đôi như chị nhưng chỉ là hy vọng thôi he he........
Ðề: Sinh đôi Lên kế hoạc ọp đê Thành viên dự ọp 1) Chili 2)Lanxinh 3)Tieu thin Địa điểm : Mỳ ý và pizza Núi Trúc Khi đi nhớ mang theo giải thưởng để chia chác , ok Chili.
Ðề: Sinh đôi Sợ quá! nên đành phải ok, mai à ! E cứ hy vọng đi biết đâu, còn việc của bây giờ là chuẩn bị tài chính cho tốt nhá
Ðề: Sinh đôi Lanxinh trả lời rồi kìa, mai chưa đi được đâu, hí hí, Lanxinh đã làm cho một người mừng hụt.
Ðề: Sinh đôi Lan xinh ăn chơi nhảy múa kinh nhỉ? hết karaoke giờ lại đòi đi ọp. Mai làm cả ngày rồi, ở đâu thì biết rồi đấy, lên ăn trưa không Lan +Dâu?
Ðề: Sinh đôi Ai chà ! Dâu ơi! mình cũng ở hội Đống Đa nhé . Hhehehe , ra ngõ đụng nhau vỡ đầu đây ...
Ðề: Sinh đôi Chị Chillisauce ơi, em phải vào học tập kinh nghiệm 2 bạn của chị thôi. ihihi.. Em cũng thai đôi 7 tuần rồi, có j chị truyền kinh nghiệm cho em với.