Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sao thế em, rút khỏi hội làm mọi người cũng bùn, ko hiểu em và NGƯỜI - ĐÓ có vấn đề gì, nhưng thôi, gặp lại em bên hội cọp vậy.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM sao vậy nhỉ? mình vẫn mong gặp mọi người thật vui vẻ,, trên mạng cũng xảy ra xích mích nhỉ? hiii thui cố gắng dung hòa mọi thứ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thank kiu chị, khi nào có Gap dài mới thì ới em nhé . Chúc chị mua may bán đắt
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chẳng sao cả...khi khi khi...mình chẳng chấp nhứt những chuyện người dưng làm...vì nhiều khi chơi thì phải đi off mà off thì em rất hăng..., nhưng off mà gặp mặt ko vui thì thôi tránh cho mình không phải mau giừ...hiiiiiiii
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM co căng thẳng qua k vậy chị, rút ra vậy mọi ng cũng buồn mà, mình tham gia thì cứ tham gia thôi, ai khó chịu kệ ai chứ, đừng vì một ng mà làm ảnh hưởng tâm trạng mình chị ạ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ui cái vụ này vui ghê ta .Mẹ Pin PIn mới vào nhà HCM mà đã làm cho mọi người nghi kỵ lẫn nhau , không hay rồi .Nhất là khi có dịp off sắp đến nữa .Em không muốn chị nhắc đến tên em thì đừng làm ra vẻ như vậy nhé. Chứ nếu không chị cho mọi người biết chuyện về em thì còn ê chề hơn đấy mẹ Pin Pin ạ .Còn cái dòng đậm đậm ở trên , chị muốn nhấn mạnh : Chính các mẹ Cọp CHỦ ĐỘNG pm và gọi điện cho chị, chứ chị không nhận được tin nhắn của các mẹ Cọp thì không hề biết em lại mất lòng tin của mọi người như vậy .Nếu em im lặng và suy nghĩ lại hành động của mình, chị sẽ không public cái tin nhắn của các mẹ Cọp gửi cho chị để nói về em .Nhưng nếu em cứ tiếp tục làm cho các hội khác - như hội HCM này - tiếp tục nghi kỵ lẫn nhau, thì chị không nể nang gì nữa đâu em nhé. Chị đã dành cho em nhiều cơ hội lắm rồi, không nhắc đến tên em rồi, sao em cứ tiếp tục lạy ông tui ở bụi này hoài vậy nhỉ ??? (À, nếu em không tin thì cứ hỏi các mẹ ở hội Cọp là chị pm tin nhắn cho từng người hay là em đã sinh hoạt như thế nào mà để các mẹ Cọp đã phải tìm đến chị để giải tỏa nỗi nghi ngờ về em nhé .Chị chỉ muốn khuyên em : Em còn nhỏ lắm, biết sai thì im lặng và xem lại mình trước khi trách móc người khác đã ) .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hihi..lâu hổng vô, may quá hôm nay vô thăm nhà mình lại được ăn chơi rồi. Chị Panda cho em tham gia với nhá, nhà e gần nhà chị lắm, e ở bên cư xá Lam Sơn đó chị. Em điền tên em vô rồi đó nha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đã ghé qua dòm ngó, biết òi, chờ dụ dỗ khách hàng thứ 7 giao hàng để đi 1 tour lun
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Rồi thôi, bớt nóng, mời chị li nước mát hạ hoả đi chị:drinkers::drinkers::drinkers: Em k rõ gì nhưng thôi, mọi việc vui vẻ bỏ qua đi nha chị, sắp ọp rồi, chủ xị phải tươi chức chị!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đầu đuôi ko hiểu chuyện gì, nhưng cứ như vậy thì mất vui chị ạ, có gì thì nói ra cho mọi người biết xem có cách hòa giải ko? Chứ mặt nặng mài nhẹ nhau thì mất đoàn kết quá.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trùi ui...công nhận chị sáng tác ra cái tên đường lạ hoắc hèn gì tìm mỏi mòn lun..chắc phải gom vài mẹ lại đi chung chứ kiểu này chị lù tù mù,biết vòng vòng các quận lân cận ,còn q phú nhuận ,GV,Bình thạnh là chị pó tay á!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hé hé, mình quan trọng quá, có ai năn nỉ thêm hôn để Sure đi.......................... xi nghĩ thim:axe::axe::axe:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM K có gì, có gì ưu ái em món đồ chơi nhỏ nào là được òi, kakakakakaka:axe::axe::axe:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thôi tạm thời cũng k có gì, k ai nhắc lại nữa, n khi chuyện k vui nhắc lại chỉ bực bội thêm, mọi ng cứ vui vẻ bình thưởng là vui rồi PS: Lày, sao hồi đầu hăng đi mừ tui đăng kí cho gòi hổng đi là seo, làm Sure quê hen