Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cũng có đường Ng Thị Nghĩa đó chị mừ ở đâu đó gần gần Gò Vấp chứ hổng có trong Gò Vấp, hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nói ra thì chẳng còn gì để mà đoàn kết với kết đoàn em à ....Nên thui, chị sẽ không nói nếu như chưa thấy cần thiết phải nói .Em có đi off không ?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hehe, thì hum trước tui hỏi gòi là off tuần sau nữa đc hem, mà ai cũng máu quá, off tuần nì, tuần nì tui dzìa Bến Tre có việc roài. Haizz, tiếc, tiếc wé đi. Ờ mà ai có mún mua đặc sản kẹo dừa, nước màu dừa, bánh phồng, bánh tráng sữa hay mắm tép Bến Tre hông, rủ nhau mua chung đi, tui xách lên cho.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sure ơi, thêm môt người rất muốn gặp mặt chị sure nẻ... chúc ngủ ngon mọi người nhé
Được sướng như vậy thì tui cũng ráng. Có tui năn nỉ Sure đi, nhân tiện ghé qua cẩu 2 mẹ con tui đi luôn!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thấy chưa đã bảo mà, em không nói thì cũng có người nói thôi. Em đã bảo em không muốn làm chị khó chịu chứ em nói j đâu mà chị phản ứng ghê vậy ...Haiz ... chuyện giữa em và chị đã giải quyết hết trong những pm giữa em và chị rồi. Còn chuyện chị gởi tin cho mem Cọp thì sáng tỏ rồi. Họ nghi ngờ em vì cái cm của chị ý. Rồi họ tò mò muốn biết , nhưng chị gởi tin cho họ chị chỉ gởi phần của chị mà không gởi phần của em nên họ đâu hiểu hết câu chuyện ...Nhưng mà nhờ vậy em mới biết em được lòng nhiều người lắm! Em sống nhiệt tình với mọi người nên mọi người cũng nhiệt tình với em chị à.Vì thế em mới biết chị gởi tin - nguyên vẹn tin của chị gởi......Vâng em còn nhỏ lắm vì thế nếu em làm sai em sẽ im lặng mà lắng nghe và sửa đổi...nhưng em không làm sai thì em phải cất lên tiếng nói cho bản thân mình chứ chị. Lớp trẻ nó luôn thế , không bình tĩnh được đâu.Không nhẫn nhịn chịu đựng được ! Em không phải lạy ông tôi ở bụi này, mà em muốn giải tỏa mọi suy nghĩ sai về em . Em cũng báo với chị em chủ động chat room với mọi mem Cọp, công khai giải quyết mọi thắc mắc. Ừ sau cơn mưa trời lại sáng rồi chị à . Còn mâu thuẫn với chị , em cũng đã nói rất rõ ràng, em còn nói tin hay không tùy chị mà. Người ta nói , nói ít thì hay nói dài thì dở là vậy đó. Thôi em ko nói nữa mất công chị nói em chia rẻ , mâu thuẫn của chị em đã nói, mâu thuẫn của em với mem Cọp cũng đã sáng tỏ, qua đó mọi người càng hiểu nhau thêm. Em cũng cám ơn chị nhiều lắm đó ạ Mà thôi không nhắc nữa , còn chuyện chị bảo em gây mất đoàn kết thì ối chị đừng đổ tội cho em. Chị nói thế Mod hiểu lầm banned em tội nghiệp . Em tôn trọng CLB, em tôn trọng mọi người . Em là thành viên mới vào , em vào em chào hỏi đàng hoàng, khi em rút em không tham gia em cũng phải chào hỏi chứ em đi ko 1 lời nói các chị ở đây nói em muốn vào thì vào muốn ra thì ra thì tội em lắm chị ! Em chào hỏi lịch sự vì vậy chị đừng ghép tội em nha .Chuyện cá nhân nói ra người ngoài cũng không hiểu làm cho họ nhức đầu vì tò mò và suy nghĩ thì cũng tội . ...Bi bi, chúc mẹ Panda nhiều sức khỏe nhé, chúc cho Panda mau ăn chóng lớn !
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé ơi, bé có bán hàng Baby Gap ko? gần nhà ngoại PP nà, hôm nào ghé ủng hộ nhé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em không nói nữa mà sao nói gì dài thế em ? Em không muốn chị nhắc đến em thì Người - đó người đó làm gì ? Thiệt là mắc cười .Chị không muốn các mẹ trong hội HCM này thắc mắc là ai, trong khi em thì cứ up mở , nên phải trắng đen ra cho rõ một lời chứ .Chứ nếu thật sự em có cái tinh thần đoàn kết xây dựng gì gì đó ở đây thì chả bao giờ làm cái việc con nít như vậy đâu em ạ .Chị cũng mong là em tôn trọng mọi người và nếu có muốn vào hay ra CLB thì cũng đừng có đem theo những lời làm CLB người ta chia rẽ nhé. Tại sao comment của chị ghi là một người bạn, mà hội nhà Cọp đọc xong thì hết 3 -4 người nghi ngờ đó là em nhỉ ? Chị và hội Cọp đâu có thân thiết với ai, sao họ lại bức xúc mà chỉ ra cái tên có phải mẹ Pin Pin làm vậy hay không ? Tại sao hội Cọp lại bị cùng cái chuyện mà chị bị " dính chưởng" ? Tại sao họ không nghi ngờ ai hết chỉ tập trung vào mỗi em thôi ? Em hãy xem lại mình trước khi bực bội người khác nhé. Em đã nói xem đây là chuyện cá nhân , có nói ra mọi người không hiều, thì đừng lên tiếng "đâm bị thóc " chị làm gì em nhé. . Vì chính em là người ỡm ờ từng câu chữ nên chị buộc phải lên tiếng . Chuyện mọi người trong hội Cọp bây giờ có đối xử với em thế nào chị cũng không cần quan tâm .Ngày hôm qua các mẹ ở hội Cọp nói là sẽ ra ngô ra khoai với em một lần , chị mong là mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị ui, bé chị mấy tháng rùi ạ, tuần này em định đi lấy thêm hàng này, chị nói cụ thể bé mây tháng để em xem em lây về cho chị nhá
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào buổi sáng cả nhà nhé! Chúc mọi người luôn thoải mái tinh thần, giống mình, mặc dù đang bệnh, hehe ^_^
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chúc cả nhà mình buổi sáng tốt lành, buôn bán đắt hàng nữa nhỉ..hiii chúc hạnhphuc
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bà hỏi tuần sau mà câu hỏi c3ua bà là lọt vào thứ 7 tuần trước thì tuần sau của bà là tuần này gòi còn gì, vậy là cương quyết dứt áo ga đi hổng lưu luyến gì tui lun phải hôn, hè hè hè