Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bongcon2011, 16/5/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. me&you

    me&you Linh Juice -0936009969

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    10,639
    Đã được thích:
    1,397
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Uh trốn đi...trốn đi...nghỉ đi...đến chơi với tụi tôi xả xi-trét ná ;)
     
    Đang tải...


  2. me&you

    me&you Linh Juice -0936009969

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    10,639
    Đã được thích:
    1,397
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Nhà bà ăn gì mà khiếp thế, mua những tận 5kg sấu để ăn tích trữ 1 mùa á ? bữa nào cũng ăn canh chua ah hihihi nhà tôi 2vc mua 1kg để ngăn đá là ăn cả mùa rồi
     
  3. phongkiet

    phongkiet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/6/2011
    Bài viết:
    7,922
    Đã được thích:
    1,387
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    như bà nói đúng.tôi cũng nghĩ thế kiếm được tiền thì mình thích mua gì mình mua thôi.nhưng nhiều lúc trong người cũng k có đồng nào.nghĩ lại nhiều lúc cũng tiêu tiền hơi vung tay quá trán,giờ đang tập cai nghiện.cái thú shopping cũng như bon nghiện ấy khó cai lắm.đi đâu thấy cái gì đẹp cũng lăn xả vào mua đến lúc nhìn lại mới thấy mình phung phí quá
     
  4. phongkiet

    phongkiet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/6/2011
    Bài viết:
    7,922
    Đã được thích:
    1,387
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

     
  5. menghehip

    menghehip Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    2,969
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tôi lại không biết khoanh chân bà ạ, chơi dốt vô cùng luôn.
     
  6. menghehip

    menghehip Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    2,969
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Vấn đề là lươi huyền lười và chiều phải về sớm đón con

    Nhà tôi hay ăn rau muống với canh chua nên tôi mua dự trữ. Nhưng mà năm nay lại chưa mua
     
  7. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    sao các bà buôn ác thế hả. ngoảnh đi ngoảnh lại đã lên vèo vèo
     
  8. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ah ko, năm ngoái mua 5kg định để ra 3kg để ngâm sấu nhưng sau ko ai lười hộ nên thôi, hahahahhahaa. Mình muốn gọt vòng cho nó ngấm đg nhưng ox tôi bảo thôi lười thì để cả quả mà ngâm, để cả thì ngấm sao đc, nên rốt cuộc lão ý ko làm mình cũng ko làm thế là vứt cả vào tủ để ăn dần :D Còn cho bớt đi rùi mà vẫn còn khoảng hơn 1kg nữa :D Đâm ra năm nay nhìn thấy sấu ngon cũng k mua :D
     
  9. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Chủ yếu vui là chính, có mấy nghỉn thôi, chứ có ăn thua đâu mà lo :D Hahahahahaha, có thua giỏi như bà Tuyết cũng chỉ rút ra tờ 1,2 tờ 100K thoai :D ( Chạy ko nó ném guốc ) Hahhahahaa
     
  10. menghehip

    menghehip Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    2,969
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Không phải mà nói thật là chỉ ngổi hóng thôi chứ lại không khoái chơi. Hic,
     
  11. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Oài, đến bg bà mới thèm trả lời thì làm sao mua đc nữa :x Cứ định chờ bà trả lời mới mua, vì nếu ăn thì sang nhà tôi lấy. Để chốc tôi ra dặn bà bán sấu rồi mai lấy xong CPN cho bà nhá :D Hahhahhaaha
     
  12. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Quá vớ vẩn nhể :D Hehhehehehhee
     
  13. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Thoai nghĩ ngợi làm giề cho mau già, việc nó đến đâu thì đến bà ah :D Ai cũng có giai đoạn bĩ cực mà nhưng thoát ra đc rồi thấy mình tài giỏi dã man, cũng là 1 động lực cho mình phấn đấu nữa :D Hahhahahaha
     
  14. menghehip

    menghehip Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    2,969
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tôi đang muốn sang bà mà lười đi quá.
     
  15. lun17t

    lun17t Mẹ Ka Kốc - 0904.33.23.43

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    2,428
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tôi cũng định như thế bà ạ, tôi đang thả rùi, muộn 2 tuần rùi zưng test thì vẫn 1v. K bít zư lào. Haizzzz

    Xời ạ, đọc đc cái này muộn quá cơ, chứ sớm thì tôi cũng ham hố đi rồi, tối qua cãi nhau với chồng về chuyện k đâu, 1 đứa nằm trên giường, đứa nằm dưới đất.

    Nhà tôi còn hơn 5kg ý bà ạ, nhà tôi để ngăn đá từ mùa này đến mùa sau ăn dần nè. Hi hi

    Uhm, tôi cũng tính rùi... Đẻ thui, ông bà 2 bên có lẽ cũng mong cháu. Cơ mà tôi dự định thi cao học nữa, đẻ k bít nó có cho bảo lưu k. Kệ nó vậy, nhỡ trượt thì sao. He he

    Nhà tôi quanh năm ăn rau muống luộc cũng đc, giống nhà bà này, k có sấu cứ tháy thiếu thiếu sao ý, hic

    bà mà lười thì toi chỉ cho bà cách làm sấu k fai gọt vòng quanh mà vẫn ngon, giòn. Hì hì... Nghề của nàng mờh...
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  16. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Sang đi, tôi ra Long Biên đón bongcon, xong rồi cùng về nhà tôi luôn.Sang cho vui chứ cứ ngồi đó mà ngồi thèm thì ướt hết bàn phím hahhahhaha
     
  17. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Hehehehhehe, thật ra nói là gọt vòng cho nó đẹp thế thoai, chứ bthg có gọt bao giờ đâu, toàn cầm chày đập phát cho nó giập giập ra thế là vừa nhanh mà vưỡn ngấm ngon :D Mỗi tội là nhà ăn ko dám bày ra vì hình thức xấu Hehhehehehee
     
  18. lun17t

    lun17t Mẹ Ka Kốc - 0904.33.23.43

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    2,428
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Mẹ tui bán vưỡn đập mà, cơ zưng mà k đến mức dùng "quả" chày như bà, mẹ tui dùng dao, đập như đập gừng ý, nhẹ nhè thôi chứ k phải "như oánh chồng" đâu. ha ha ha
     
  19. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Hahhahaaha, tại vì đập = dao sợ hỏng dao :D Đập bằng chày cho nó tự tin chứ cũng k nát đc , chỉ gọi là dập vừa phải thôi. Ôi tôi mà đập quả sấu như oánh chồng thì có mà quả sấu nó nát bét luôn ý chứ :D Hahhahahahhaaha
     
  20. lun17t

    lun17t Mẹ Ka Kốc - 0904.33.23.43

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    2,428
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Thì tôi luôn liên tưởng chồng là quả sấu mà. ha ha ha ha, muốn đập mạnh zưng mà k đập đc. Hì hì. THế bà k ọp ẹp với các bà ý à, mà ngồi đây???
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này