Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi honganh90, 1/4/2011.

  1. MECUGAU1402

    MECUGAU1402 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Đời là thế mà mẹ nào chả thương con nhưng các bà MC đấy hay quá đáng quá,chứ như mẹ đẻ mình mai sau sẽ làm mẹ chồng chắc chắn ko bao giờ như vậy vì mình biết tính bà hiền lành thương người lắm ,còn mình mẹ chồng cũng có tận 2 cô con gái,lúc mình đẻ ở nhà chồng ,bmc bận làm đồng ruộng ko thể giúp mình nhưng cũng ko cho về nhà ngoại để bm mình giúp vì bà bảo rằng ngày xưa con gái bà còn khổ hơn mình vì con của con gái bà còn quấy khóc hơn thằng cu của mình ,thế nên như thế vẫn sướng chán vẫn tự chăm nhau được,thế có cú ko ,tớ thề là nếu có đẻ đứa thứ 2 thì ko đời nào tớ lại về nhà chồng sinh nữa
     
    Đang tải...


  2. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Hic càng ngày càng đọc đc những tsự của các mẹ e càng choáng. Đành rằng là con dâu ko bằng con mình nhưng phân biệt đến mức ko biết phải trái, nói ko ngượng miệng như mẹ chồng chị thì thật là bó tay. Ko ức chế, ko tủi thân mới là lạ.
    Trộm vía 1000 lần là MC và chị gái chồng e tốt lắm.
     
  3. phongcattuong

    phongcattuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    2,588
    Đã được thích:
    626
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    , hì hì giống nhà chồng em gái tớ, nó bảo lên thăm con mà thấy con gái khổ 1 tý là về nhìn 2 con dâu với ánh mắt hình viên đạn
     
  4. phongcattuong

    phongcattuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    2,588
    Đã được thích:
    626
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    , hì may nhà mình bà có 2 giai thế là 2 con dâu toàn xả strét
     
  5. callmety

    callmety Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Em mới lấy chồng được 2 tháng nhưng đã có một đống thứ để tăng xông với nhà chồng rồi

    Chiến lược của em là nhịn 1 lần, nhịn 2 lần,nhịn 3 lần, sau đó cứ giả câm giả điếc, đến lúc quá thể quá ko câm điếc được thì nói thẳng luôn, làm um lên cũng được và sau đó cứ việc mình mình làm.

    BT lúc nào về là cũng lao vào nấu cơm cùng với MC.Hôm ấy về muộn hơn bình thường khoảng 15p, BC đá thúng đụng nia vì con dâu mà để mẹ chồng nấu cơm (MC ở nhà ko đi làm, việc nhà mình làm gần hết, MC chỉ có việc đi chợ nấu cơm). Không nói là đi chợ nấu cơm ko có gì, nhưng m đi làm chứ có đi chơi đâu,chẳng nhẽ MC ko làm gì,cứ ngồi không từ sáng đến chiều thôi à.
    Thế là thủ thỉ với MC là: bây g chồng con cũng chưa nuôi được con,con muốn kiếm tiền để có cái mà ăn thì phải thế. Nếu nhất định muốn con nấu cơm cũng được, BM chờ con đi làm về đi chợ nấu cơm chứ con mà ngày nào cũng xin về sớm nấu cơm, cty đuổi cổ thì cũng ko biết là có ai nuôi con k.......và 1 tuần tiếp theo, đi làm, cố tình đến 7h mới về(BMC ăn cơm xong đi lên phòng xem TV rồi). Không nói được gì. Xem BMC phản ứng thế nào thì xử lý tiếp,nếu còn làm căng thì mình tách ra ăn riêng luôn. Mấy hôm sau thấy im, ko nói gì thì m mới lại về bt như cũ
     
  6. callmety

    callmety Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Chuẩn đấy, ở nhà thì ko biết,đến lúc đi lấy chồng thương bố mẹ mình thế. Bố mẹ nuôi lớn tướng chẳng làm được gì, đi làm suốt ngày,việc gì cũng đến tay mẹ. Bây g đi lấy chồng lại phải quần quật phục vụ người dưng, lúc nào ức quá về nhà mẹ lại xót ruột làm cái này cái kia cho ăn. Chắc sau này có gì cũng ít kể với mẹ,ko mẹ lại sốt ruột sốt gan lên vì thương con
     
  7. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Em thì hay 888 với chị gái xã hơn là chị dâu xã. Em thích chị gái hơn ạ tại e thấy chị gái quý e hơn chị dâu :cool:
     
  8. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Hix mới 2 tháng mà đã có xích mích rồi ạ? e thấy nhiều ông BC cũng kì cục hay xét nét con dâu ko tâm lý. Có gì góp ý nhẹ nhàng sao cứ phải gây ức chế nhỉ. Em quen 1chị lấy chồng ở với BMC cũng thế, sáng 6h ko dậy là ông bà gọi khéo, rồi cái gì cũng phải theo ý ông bà. VC e ở riêng mỗi lần về quê cũng toàn e vào bếp nhưng nếu là giỗ hoặc lễ tết là mọi ng cùng vào bếp. BC e ko vào bếp nhưng cũng chẳng bjờ soi hay nói kháy nói móc. Em ngủ trương thây đến 8h xấu hổ gần chết mà BM chẳng bảo gì. Nói chung là MC e vô tư còn BC e thanh niên tính nên là cs rất dễ thở ^^ Nếu trong hoàn cảnh như các chị e ko biết e sẽ ntn nữa, tính e nóng là ko nhịn đc ý, chắc bật lại tanh tách, hic hic
     
  9. lhathu999

    lhathu999 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/4/2011
    Bài viết:
    6,538
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    BMC em thì rất tốt tính và chịu khó vô cùng tận, nên em về làm dâu là lòi ngay cái đuôi lười ra. Khổ, thời con gái ở nhà có phải lo lắng, làm lụng gì đâu. Bố chồng em được cái thẳng tính, có gì không đồng ý là nói ngay, nên ông hay mắng em vẫn quý, vì thật bụng ông cũng rất quý em. Còn mẹ chồng thì em không yêu được mặc dù bà rất quan tâm, chăm sóc gia đình. Mẹ chồng em là người kĩ tính, rất hay để ý nhưng không nói gì. Chỉ đến khi tức quá, hay bực sẵn chuyện gì là nhân thể đá thúng đụng nia, nói cạnh nói khóe. Mỗi lần như thế em lại thấy bốc khói lên đầu. Vì bà chửi theo kiểu mình chỉ được phep nghe, còn chẳng có lí do gì để cãi cả, theo kiểu bà có nói mình đâu. Thế nên em không thể yêu bà dc. Thấy bà không thật bụng với mình, lúc nào 2 mẹ con cũng có khoảng cách.
     
  10. Nagomichualang

    Nagomichualang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Hic, em chưa kết hôn nhưng mà em cũng luôn mong có một "vị" MC như chị gái thôi... :(

     
  11. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Nhà tớ may được ông chồng, còn lâu mới có vụ bắt mình sang nhà chị chồng làm nọ làm kia nhé!!! MÌnh tự nguyện làm gì thì mình làm, còn chả ai ép được mình!! Được cái, chồng mình cũng binh vợ kinh lắm, h cứ nịnh chồng thôi, còn chả phải nịnh ai cả!!!
     
  12. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    MC có nịnh đến mây cũng vẫn chỉ là mẹ chồng, ko thay đổi được gì đâu!!! Sống thế nào mình thoải mái là được, cần gì phải để ý xem có vừa long ai ko? Mình ốm, mình mệt, mình già, mình xấu, mình chết thì thiệt mình, thiệt con!! Mình chết, chồng lấy vợ khác, con mình khổ!!! Thế nên em cứ sống theo cách cho em sướng thôi, còn đâu kệ ạ!!!
     
  13. mephuongchi020808

    mephuongchi020808 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Các mẹ sống thật với tâm mình là được và chủ động quan tâm người khác khi cần thiết, còn khi bị dồn nén thì tốt nhất là không hỗn láo lại. Còn không việc gì phải nịnh ai, vì cảm giác cứ phải cố gắng nịnh để lấy điểm đủ mệt roài. Cuộc sống được mấy tí, bản thân mình nhiều khi còn tệ bạc với chính mình hơi đâu mà cưng chiều người khác.
     
  14. hari08

    hari08 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/1/2010
    Bài viết:
    2,410
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Những câu chuyện kể đến vài nghìn năm rồi nhưng vẫn chưa có hồi kết:(
     
  15. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Hôm qua, 2 vc chị chồng cãi nhau, ko biết hôm nay có ảnh hưởng đến hòa bình ở nhà mình ko?????????? Mình thì h ko quan tâm rồi!!!! Lúc nào cũng nhăn răng ra cười cho nó ...trẻ!!!
     
  16. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    ở chung hả cậu...............................
     
  17. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Mẹ này nói hay đấy ạ. Em ủng hộ. miễn sao cố gắng kìm nén k hỗn láo là đc, còn khi mình biết điều mà họ cứ lấn tới thì chả rỗi hơi!
     
  18. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Uh, chị chồng lấy chồng thái bình, ko có nhà, phải di thuê nhà vừa bán hàng vừa ở, ông bả cho chị chồng và cô e chồng, mỗi người 20m đất xây nhà! Ông bà thích con cái quay quần nhưng vài hôm lại cãi nhau, toàn chuyện trẻ con mất lòng người lớn, tớ thì vô can vì tớ chả bao h quan tâm đến mấy chuyện đó!! mà từ hôm chị chồng ở nhà mới, hàng xóm toàn nghe thấy chị chồng quát con thôi. Nhiều hôm BC tớ còn phải chạy xuống bảo: mày làm gì mà ầm ỹ lên thế???
     
  19. khoai_tay

    khoai_tay Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    2,426
    Đã được thích:
    558
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Đặt gạch nghe các mẹ tâm sự đây......
     
    Sửa lần cuối: 26/9/2011
  20. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,469
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con Gái Khổ thì Hành Con Dâu sao!

    Haizzz, dạo này em đọc nhiều bài mẹ chồng nàng dâu nhiều quá, chẳng muốn lấy chồng nữa nè
     

Chia sẻ trang này