Chào các mẹ, Ku nhà mình được 2 tuổi rưỡi rồi nhưng mới chỉ có 13kg, cao gần 90cm. Mọi khi ăn tốt nhưng cân nặng vẫn cứ vậy, không thấy tăng cân. Mấy bữa nay lại còn lười ăn nữa. Chỉ ăn hoa quả là giỏi thôi. Mình phải làm sao bây giờ? Nhìn mà sốt cả ruột. ------------------------- noi hoi, lo hoi, noi hoi dot than, lo hoi dot than, blackberry 8900, blackberry 9780, blackberry 9000, blackberry 9700, blackberry bold, blackberry 8700, blackberry bold 9900
Ðề: Bé lười ăn Như vậy là bé không hấp thụ được chất dinh dưỡng rồi chị ạ. Chị nên cho bé uống thử các loại thuốc có khả tăng tăng sự hấp thu xem sao
Ðề: Bé lười ăn Cảm ơn bạn Tí_Tồ. Bạn biết loại thuốc nào tốt không? Như sáng nay vậy, chả chịu ăn gì. Đến trường thì bữa trưa còn ăn 1-2 bát cơm. Tối qua 2 mẹ con đánh nhau mãi mới hết gần 2 bát cơm.
Ðề: Bé lười ăn Các mẹ có biết nấu những món nào lạ, ngon, mà nguyên liệu đơn giản ko? Mình bị liệt 2 chân, mỗi lần đi chợ, đi xe máy 3 bánh vào chợ, chật chội, lòng vòng nên khó tìm được nhiều nguyên liệu. Mà chợ búa bây giờ nhàm ghê, mãi vẫn chỉ có thịt, cá... Chả biết cùng những nguyên liệu đó thì chế biến thế nào cho ngon và lạ. ------ noi hoi, lo hoi, noi hoi dot than, lo hoi dot than, blackberry 8900, blackberry 9780,
Ðề: Bé lười ăn Ku nhà mình lại còn hay có rôm nữa chứ. Giống bố i xì đúc. Hơi nóng cái là rôm nổi ầm ầm. Đi học thì ko có điều hòa, cứ "cô ơi con đau". Híc. Về thì phải chui vào điều hòa ngồi một lúc mới lặn chứ đi ra ngoài cái lại có. Chả biết làm sao để loại bỏ triệt để nhỉ? Chứ cứ bị rồi tắm mướp đắng, lá... nó chỉ hết lúc đó.
Ðề: Bé lười ăn Relax tí đi mẹ nó nhé. Con tớ 3 tuổi mới có 13kg đây này, quan trọng con ăn vui vẻ, phát triển vận động và nhận thức tốt, ko ốm vặt. Bạn cho con ăn theo nhu cầu đi, dụ con với nhiều món mới xem con có chịu ăn hơn không? Con ăn bữa ăn ko nên kéo dài quá 30 phút, con không ăn cho nhịn luôn đến bữa sau xem con có hợp tác ăn tốt hơn không. cái dòng tớ bôi đậm ấy: quan điểm nhà tớ là ăn uống phải vui vẻ, ko ăn thì thôi, đừng cố ép con trong việc ăn uống bạn ah. Còn nếu sợ con thiếu chất thì nên đi khám để bs tư vấn thì tốt hơn.
Ðề: Bé lười ăn Cái vụ nóng trong này tắm chỉ giải quyết đc 1 phần thôi, quan trọng là thay đổi chế độ ăn uống bổ sung đồ mát để chữa từ bên trong ấy mẹ nó ah.
Ðề: Bé lười ăn Mình đồng ý với lazymeo. Trước mình cũng quan điểm ăn bao nhiêu thì ăn, mình không ép. Chỉ cần con vui vẻ, mình thoải mái là được. Nhưng có lẽ dạo này nó lười quá nên mình mới thế. Cố gắng vậy. Mình không đi được nên trước giờ dạy con là ngồi ăn tại chỗ, không bắt mẹ theo bón nên trước giờ vẫn ổn. Lần này lười ăn, mình vẫn bắt ngồi chỗ mình cho ăn chứ không như nhiều mẹ khác là dỗ con, theo con khắp sân, khắp làng. Đôi khi mình thấy mình giỏi nhưng đôi khi lại thấy mình không được bằng các mẹ khác. Hì. Stress.
Ðề: Bé lười ăn con có táo bón ko bạn? Nếu nóng trong là dễ táo, táo lại dẫn đến chán ăn. Bạn khắc phục vụ táo thôi là okie mà.
Ðề: Bé lười ăn Không bị táo Lazymeo ạ. Cháu vẫn đi đều lắm, ngày nào đi trẻ về một lúc cũng "tặng mẹ". Hì! Chậm nhất là sang ngày hôm sau thôi. Hay do mấy bữa rồi uống thuốc ho nên chán ăn nhỉ. Hôm nay thì bắt đầu dừng uống vì hết đơn và cũng khỏi rồi. Đúng là có con rồi mới biết, hơi tí là lo, cơ mà lo đến già chứ không phải là con lớn là bớt lo các mẹ nhỉ. ^^
Ðề: Bé lười ăn Không bị táo Lazymeo ạ. Cháu vẫn đi đều lắm, ngày nào đi trẻ về một lúc cũng "tặng mẹ". Hì! Chậm nhất là sang ngày hôm sau thôi. Hay do mấy bữa rồi uống thuốc ho nên chán ăn nhỉ. Hôm nay thì bắt đầu dừng uống vì hết đơn và cũng khỏi rồi. Đúng là có con rồi mới biết, hơi tí là lo, cơ mà lo đến già chứ không phải là con lớn là bớt lo các mẹ nhỉ. ^^
Ðề: Bé lười ăn Hay mẹ nó thử đổi món xem nào ạ, Zai zai nhà tớ cũng lười ăn, mỗi thứ ăn được chút xíu là chán, Tớ phải đổi liên tục. Mệt phờ râu nhưng cũng phải cố thôi chứ nhìn con mình không ăn được sốt ruột lắm
Ðề: Bé lười ăn Mới có mấy hôm thôi mà đã lo cuống lên thế mẹ nó. Chắc con khỏi ốm là ăn lại được thôi mà.
Ðề: Bé lười ăn Hi, vốn nó hay ăn mà lại chả thấy tăng cân, giờ lại lười ăn nên thấy lo mẹ nó ạ. Tối qua thì ăn uống rất hòa bình rồi, chưa hết 30p là xong bát cơm. Xong rồi còn ăn bao nhiêu dưa hấu. Tối lại lôi....mì tôm ra ăn sống. Híc
Ðề: Bé lười ăn Uhm, ku nhà mình thích ăn thịt mỡ Lazymeo ạ. Cứ luộc thịt, kho thịt là ku cậu ăn mỗi thịt mỡ vì nó cũng dễ ăn chứ thịt nạc nhai lúc là bã. Còn cá thì ít ăn, ăn tôm nhiều hơn. Bữa nọ mình định cho uống Cốm cansure 3 nhưng mà lại thấy mọi người bảo là chẳng thấy phát triển chiều cao, cân nặng, đề kháng đồng đều, chỉ thấy phát triển "bề ngang" thôi. Mẹ Lazymeo có kinh nghiệm nấu ăn món nào ngon, đơn giản ko? Mọi khi ku nhà mình dễ ăn nên mình ko phải cầu kì lắm trong việc nấu nướng...
Ðề: Bé lười ăn Tớ cũng lười vụ nấu ăn mà, với lại con cũng ko ăn được nhiều nên toàn cho ăn vã thức ăn trước, sau đó đến cơm chan nước thịt hoặc ăn kèm thức ăn, cuối cùng là rau hoặc canh. Mẹ nó vào mấy top nấu ăn của các mẹ học hỏi thêm xem.
Ðề: Bé lười ăn Hôm trước mình có thấy tivi hướng dẫn món cà ri thịt băm viên. Tối qua mình áp dụng thử, ku cậu ăn gần 2 bát cơm đấy mẹ nó ạ. Trước đó đã lót dạ nửa bát cơm muối vừng chan nước sôi rồi. Hì. Trong đó mình cho thêm nhiều rau: hành tây, đậu quả, nấm hương, cà chua... Cu cậu có vẻ thích.
Ðề: Bé lười ăn Hi, miệng con tinh lắm bạn ah. Ngon thì chẳng phải bảo nó cũng xin ăn mà, còn ko ngon, ko hợp miệng nó là nó ỏng eo chẳng chịu ăn mà.