Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi, hnay em nằm bẹp ở nhà cả ngày. Chỉ có ngủ nghỉ ăn uống mà bg vẫn nôn nao quá! Bụng thì hết đau, lâu lâu mới có vẻ nhói mà chiều mai em mới hẹn được bác sĩ để khám. T_T
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mấy hôm nay bận không vào được thấy nhà cao quá, trèo thì sợ ngã nên làm cái trực thăng lên tầng thượng lun. Nhà em cũng đang thả nổi, mừ chưa có tin gì, hổng bít khi nào mới được các mẹ chúc mừng đây.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tình hình là em đi tiêm phòng rubella va thủy đậu từ 2/6. Đến nay là được 2,5 tháng( 2 tháng 15 ngày) rồi. Hôm nay em thử trứng đã thấy 2 vạch mờ rồi. Nếu tính theo chu kì thì 2 ngày nữa là thời điểm rụng trứng ạ. Em đang phân vân quá ko bít có nên thả ko nữa, vì đi tiêm phòng họ bảo sau 3 tháng mới thả. Mình được 2,5 thág rồi, mà cũng chưa chắc thả đã được luôn, liệu thả có được ko nhỉ. Các mẹ thông thái cho em lời khuyên với.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình đã phải dẹp ý định, phân vân săn rồng rùi vì một chút ...... Chúc các mẹ thành công trong việc "săn" này nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Không sao đâu bạn ạ! Vì thường virus sẽ tạo kháng thể cho mình khoảng từ 1-3 tháng, mẹ nào nhanh thì 1 tháng là đã có kháng thể rồi. ^^ Mẹ cháu yên tâm chăm sóc sức khoẻ nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạo này ốm nghén mệt quá các mẹ ạ, em không vào nhà mềnh thăm nom được, hnay đỡ mệt lại tiếp tục hỏi han kinh nghiệm của các mẹ đi trc đây ạ, Mà em nghén hay lắm các mẹ quá, ăn no quá tức là ăn thêm 1 hoặc 2 miếng là ói luôn nhưng chỉ ói tý thừa đó thôi, để bụng đói quá cũng ói có ai như em ko ạ??? hiện tượng đó bình thường chứ ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó ơi kích thước 15x16mm hãy còn bé lắm ăn thua gì, tớ phải đến 21,3mm mà nó còn chưa rụng cơ phải hôm sau nó mới rụng. Hôm SA 18mm mà còn mấy ngày sau mới rụng cơ mà. Nhiều khi BS cứ hẹn thế để mình tốn nhiều tiềng nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. No quá hay đói quá đều gây buồn ói đấy chị ạ! Em cũng hay bị thế nên bg rút kinh nghiệm chỉ ăn vừa đủ, không để bị no quá hay đói quá! chị chia thành nhiều bữa ăn thêm cho đỡ bị đói. Em đang thủ sẵn sữa tươi và sữa chua, phải đi mua thêm bánh nữa.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó ở Mỹ Đình có biết cổng thôn Phú Mỹ không? cuối đường Trần Bình ấy. Mẹ nó không đi vào cổng thôn mà rẽ tay phải đi khoảng 50m là tới, nó ở gần cái hồ đang bị lấp ấy. Cụ thể là: số 47 xóm Kho thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, điện thoại 37.680.090, oai ghê có cả website này: bacsyngoclam.webs.com. Giờ làm việc từ sáng thứ 2 đến sáng thứ 7 (7h30 đến 11h) 7h30 bà ấy mới khám nhưng có hôm 7h tớ có mặt, đã bị đứng thứ 29 rồi. Mẹ nó ở gần đấy thì sáng ra sớm ghi tên rồi về nhà đã. Vòng 1 sẽ có 1 người hỏi các triệu chứng của mẹ nó và ghi ra sổ, phát cho 1 mã số để lần sau dùng lại mã số đó. Vòng 2 bác sỹ Lâm sẽ bắt mạch kê đơn. Nhưng mẹ nó đến đừng nói là săn rồng đực nhé, chỉ nói là đã có 1 con gái, dự tính sinh tiếp nên đến để cắt thuốc uống cho khoẻ thôi. Giá cũng khá là mắc mỗi lần 10 thang khoảng 500K. Mẹ nó nên để sau khi sạch kinh mới đi khám nhé. Vụ này muốn thành công phải kết hợp nhiều biện pháp nữa. Ngoài việc ăn uống thì đến trước khi xxx 1 tiếng, mẹ nó lấy xilanh 10cc bơm nước muối 0,9% cái chai to họ bán ở hiệu thuốc ấy, xịt thẳng vô đó mấy lần là được. Đây là kinh nghiệm bạn tớ chỉ cho, còn kết quả của tớ thế nào cũng chưa biết nữa. Hic, mệt mỏi đấy nhưng vì chồng nên phải cố thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hay quá, m cũng ở cách đó vài km. M cũng muốn săn rồng đực mà khổ cũng lười làm công tác lắm. Hình như nghe ngta nói rồng sinh tháng 3,4 âm là đẹp nhất. Giờ m còn chưa có gì thả cũng vài tháng rùi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi, thế đã có ai áp dụng hiệu quả chưa chị???????
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ui. cảm ơn chủ topic em cũng đang định săn một con rồng có chim đây ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí, mình cũng thích sinh khoảng ấy nhưng vì ham chơi nên để đến tận bây giờ. Rồng nào cũng là rồng mà Thuốc bắc sắc cũng cầu kỳ mệt mỏi. Hôm trước mình lấy xong nghe lời 1 mẹ ra thẳng bệnh viện Giao thông Vận tải trên đường Láng vào khoa Đông Y nhờ họ sắc cho 10 thang thành 30 túi. Về bỏ tủ lạnh dùng dần, mỗi ngày 2 túi thật tiện, chỉ việc ngâm vào cống nước nóng rồi cắt 1 góc túi ra mút chèm chẹp thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tớ thấy chị tớ giới thiệu nói là nhiều người thành công lắm và bản thân chị ấy cũng là 1 ví dụ. Tớ cũng đang thử đây, he he, dưng mà tớ lười uống thuốc lắm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. He he, chết cười với mẹ này Ôi Hội săn rồng đông thế này báo động 1 năm mới Rồng bay rợp trời lun!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ Anna ơi, không phải đâu.Tại tớ search trên google tên ông Lang Hợp nghe mọi ng phản hồi tớ cũng sợ nên k dám đến nhà ông ấy nữa. Định hủy cái vụ cắt thuốc này nhưng xã bảo mấy ng trong đơn vị xã cắt bà Lang này rồi mình thử xem tnao. Ấn tượng đầu tiên gặp bà này thì tớ thấy bà ấy nói có vẻ theo khoa học lắm. Bà ấy bắt mạch 2 vc rồi nói trong cơ thể tớ và xã ntn. Nói chung là cũng gian nan lắm. Tuyệt đối 2 vc đều phải kiêng những đồ ăn chứa canxi. Mấy hôm chưa đi cắt thuốc tớ cứ 1 tuần 2 lần bồi dưỡng cho xã 2 con Cua biển, cưối cùng lại công cốc mẹ nó ah. vì không đc ăn mà. Chỉ ăn Tim, cật, thịt bò, thịt chó, cá.. đồ biển kiêng tuyệt đối. Đã uống thuốc rồi đahf phải theo swuj hướng dẫn của thầy thuốc thôi!!!! Còn vụ thử RT của tớ thì .... không hiểu thế nào nữa, hay nó rụng ban đêm mất rôi. Tớ thử 3 ngày : ngày 1: vạch trên dậm nhạt, dưới mờ; ngày thứ 2: trên đậm hơn chút, dưới mờ; ngày thứ 3 : như ngày 2; ngày thứ tư ( tức là hôm nay): thì lại có 1 vạch nhạt thôi, vạch kia mờ lắm nhìn kỹ mới thấy. Chiều qua tớ ktra thì có ra dịch nhầy nhiều lắm như là bột sắn nấu chí rồi ý mẹ nó, dai kéo ra không đứt.Đó có phải là trứng rụng rồi không mẹ nó nhỉ? Hoang mang quá!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vụ săn rồng đực rồng cái cũng gian nan nhỉ, em thì rồng nào cũng được, mà có khi thích rồng cái hơn ấy chứ, còn gái nuôi cho nó nhàn thân.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cảm ơn mẹ Linh nhé! vậy em sẽ áp dụng chế độ ăn như mẹ nó, nhưng hơi khó với xã nhà em, lão chỉ thích thịt Bò và Cá thui, ko ăn nội tạng chứ, tháng vừa rồi cho ăn toàn hải sản chứ hixx.giừo chẳng lẽ cho ăn mỗi Bò và Cá hixxx. mà mẹ Linh như vậy là trứng Rụng đó mẹ Linh ạ cứ như vậy là mẹ nó tiến hành được đó.hy vọng sẽ thành công.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi hiện tượng đó là bình thường mà, hồi tập 1 chị cũng vậy, nên chị ăn ít và nhiều bữa em ạ. em chăm sóc sức khỏe nhé!