Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hihi, chị từng mua hàng nhà em rồi đó .Nghe Sure xưng với em là chị, chị nghĩ chắc em nhỏ tuổi hơn chị
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhiều lúc e onl để máy đó chứ không túc trực Hixx mà nhiều lúc thấy nhưng đang cho con bú nên.... Mấy chị đang chuẩn bị op à? Em có bon chen dc hông ta???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ok chị, Hôm bữa em có thả 1 đêm, k biết có bị dính k đây, đang lo, vì định cuối năm mới săn...hiiii, chưa thấy có kinh... Mình sinh 85, chưa có tập nào, k sao, chị em hết mà, sao cũng được, các mẹ có baby rùi, có kinh nghiệm rùi, làm chị Mình cũng ước giống bạn, mình ước sao từ nhỏ đến học đại học, xong rồi quay lại nhỏ,,,hiii
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi, nếu được vậy thì thich qua chị nhỉ, nhưng mà vậy thì tội cho ba mẹ mình lem :-< em bjo vừa muốn được be lại để hưởng thụ vừa muốn đi làm cho lẹ để kiếm tiền phụ ba mẹ,
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em ước giống chị quá, ước gì tuổi thơ quay lại. http://matcuoi.com/smilies/cuteonion6.gifsao k được ta?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Zầy nè bồ tèo: Chứ paste ko đc đâu. ps: Hum ni mới bik bồ sn85, bữa giờ gọi chị. Sao mình toàn bị hố ko zị ta??? hay mình già roài mà cứ tưởng còn teen!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM keke...chắc lại lỡ chuyến đò rồi. Em mới về cuối tuần rồi, tuần này ko về nữa! Tính đày đoạ chị muh xui ghia!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hị hị dự bị nha chị, vì mún đi lắm nhưng nhỡ hẹn bạn rùi, nếu hum đó bạn xù thì mình đi ọp còn ko thì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bà chị này con về Đà Lạt rồi hăng say đi chơi dữ hen....thế đã biết gì chưa? Đang định tổ chức off chào mấy mem Cọp mới kìa bà chị cho tí ý kiến đê...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Khakhakha...thank kiu chị...tại chị khách sáo nên gọi em bằng chị mừ đâu phải em tự nhận đâu.......em chỉ thích làm kưng chứ ko thích làm chị...biết òi nhường ngôi lại cho chị đới...:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hề hề chuyện nhà mềnh thì về nhà mềnh mới nói chứ, nói ở đây các mẹ quánh chít
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Được chứ, nhưng hơi bị xa, GV ngay ngã 5 đó em, đi được tham gia luôn cho vui!!!