Em xả tí cho nhẹ đầu!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi BesHoai, 28/2/2011.

  1. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Chị cũng không sướng gì nên khôgn biết nói gì với em hơn nữa; nhưng chị thấy bản thân mình còn ngổn ngang trăm mối thì khó tìm được đường đi đúng lắm.

    Thôi cứ gắng bình tâm lo cho 2 con; nguyện vọng của em là nuôi cả 2 con thì em đã đạt được rồi; nên giờ em gắng lên chứng minh việc e nuôi được 2 con nó thành sự thật. Tuy vậy em sẽ vất vả vô cùng. Cố gắng giữ sức khoẻ em nhé. Cái gì nghĩ tới mà đau xủ thì em lẳng qua một bên đi, đừng để nó chế ngự em.
     
    Đang tải...


  2. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Bi giờ lo kiếm tiền nuôi con cũng đủ nhọc người ruì, hơi đâu mà để ý chuyện khác. Nếu gặp phải người tai ngược thì cũng chả thay đổi đựoc j mà. Tốt nhất là mặc kệ, mình lo cho con mình thôi. Mình cũng phải giữ sức khỏe, mẹ có làm sao thì thiệt con. Các cụ đã bảo rùi "ko có cha, con ăn cơm vs cá. Ko có mẹ con liếm lá đầu đường."
     
    BesHoaicivil_huyen thích.
  3. Eagle

    Eagle Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Nghe chuyện nhà chị BesHoai mà tức nghẹn cả cổ, ở đâu có kiểu trong nhà nói chuyện tục như hàng tôm hàng cá, thật pó tay với nhà chồng chị. Thôi chị ở riêng được là tốt rồi. Bước đầu khó khăn nhưng chắc sau này mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ít ra cũng là tốt cho con, tốt cho mình.
     
    BesHoai thích bài này.
  4. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Thương chị và hai cháu quá. Hồi trước có lần chị được quay phim gì đó mc chị k cho quay em đã thấy lạ rồi. Giờ mới đọc thấy những tâm sự của chị. Chị cố gắng lên, mọi thứ đang được cải thiện rồi. Dần dần mọi chuyện sẽ ổn định. Chúc chị và hai bé mạnh khỏe nhé!
     
    BesHoai thích bài này.
  5. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Càng nghe càng ko đỡ đc gđ nhà chồng chị, thối từ trên xuống dưới. Chị nhẫn nhịn đc đến ngày hnay là quá giỏi rồi.
    Mừng cho chị là đã qtâm ra ở riêng, dù trc mắt còn nhiều trông gái vất vả nhưng mong chị cố gắng nhé.
     
    BesHoai thích bài này.
  6. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đi làm về mệt mỏi, tranh thủ bán hàng kiếm thêm sữa cho con, người sút giảm 5kg chưa đầy 3 tháng, vậy mà có ai thấu hiểu lòng mình nhỉ, đúng là con dâu chứ đâu phải con gái mà đòi thấu hiểu nên họ cũng chỉ là mc chứ không phải mẹ đẻ được
     
    BesHoai thích bài này.
  7. Bjngoanhien

    Bjngoanhien Domi Shop

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    1,331
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Duyệt. So với chị e còn thoải mái chán mà nhiều lúc còn thấy dở cả người, em mà là chị chắc e xách vali hành lí về nhà mẹ đẻ lâu rồi. Nhưng bố mẹ em ko hiền như bố mẹ chị...
     
    BesHoai thích bài này.
  8. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Em đang theo dõi phim Ba anh em trên VtV3 lúc 10h tối thấy chị BesHoai giống nhân vật chị dâu thứ 2 thế.
    Xem mà thấy mẹ chồng và chị dâu cả đối xử với chị dâu 2 mà tức nổ đom đóm, đấy là e xem phim chứ ngoài đời thì ko biết người trong cuộc khổ đến mức nào nữa.
     
    BesHoai thích bài này.
  9. bexinh_12

    bexinh_12 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    3,495
    Đã được thích:
    637
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Nghe các c nói thấy sợ và phát hoảng lên ấy chứ. Nhưng em chẳng bao giờ có mâu thuẫn ji với bố mẹ chồng nhưng với chồng 1 ngày mà k dỗi 1 lần thì k thể chịu nổi. Cẩu thả hết biết!
     
    BesHoai thích bài này.
  10. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,967
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    hiiiiiiii, tớ vào lanh chanh buôn dưa chút.

    trước thì tớ... đủ thứ chuyện với mc, tưởng đã đến hồi the end cho vợ chồng nhà tớ rồi đấy.

    Từ hồi tớ có em dâu, tớ hạnh phúc bao nhiêu lần, nhất là bi h tớ có tới 2 em dâu. he he he.

    MC trước có mình tớ thì kêu ca tớ nhiều, h có thêm 2 ec thì ban đầu sướng lắm, nhưng theo giang hồ đồn đại thì ec tớ ghê hơn tớ (cái đó thì đúng thật) nên h ec tớ có em bé, dc chăm lắm, nếu ko ăn sáng thì bà bê cặp lồng mua phở ngay.

    => Tớ ban đầu tuy hơi tị nạnh chút nhưng sau thấy sung sướng vì từ đó trở đi, mc tớ lành hẳn, chẳng so bì tớ nữa, hẳng mắng mỏ tớ nữa, cũng chẳng mắng các ec tớ.

    => Cảm ơn em dâu nhiều, h tớ hơi bị sung sướng, thi thoảng lại đến nhà ob ăn cơm cho đỡ tốn, đỡ mất công nấu, cái gì cũng dc ưu đãi, còn dc ed trôgn con hộ cho nữa, cái này thì ed là nhất rồi.
     
    BesHoai thích bài này.
  11. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Xa thơm gần thối chị nhỉ???
    Hình như khi nào Con dâu ghê ghớm thì MC lại hiền đi hay sao ý nhỉ?
    Mẹ bé Hoài ơi, bạn cố lên nhé!! Cố vì con và cũng vì mình nữa!! Phúc đức tại mẫu, mình ko ác với người khác thì mình và con mình được hưởng phúc bạn ạ!!
     
    BesHoai thích bài này.
  12. Le Huong

    Le Huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2006
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    468
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Câu này hay nhất trong ngày đấy, mình thích lắm í:)
     
    BesHoai thích bài này.
  13. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đọc một ôạn chuyện nhà mẹ bé Hoài đã thấy đầu ong ong! Mẹ nó vẫn sống đượcthì khâm phục khâm phục!!
    MC gì mà điêu, cả bà chị dâu nữa, điêu quá!! Sống thế sau này già sẽ khổ!!!!
     
    BesHoai thích bài này.
  14. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Các con ngủ rồi, 1 mình đối diện với 4 bức tường, 1 khoảng lặng tưởng chừng như ko thể phá vỡ.....
    Nghĩ lại những gì đã qua, nghĩ về hiện tại và tương lai phía trước mà ko nén đc tiếng thở dài. Cũng có lúc muốn buông xuôi tất cả rồi lại nghĩ đến con và tử nhủ phải gắng lên....

    Cứ bảo ko nghĩ đến và quên đi tất cả sao mà khó vậy cơ chứ :( . Nữa tháng rồi ko đến thăm con và cũng ko 1 cuộc đt hỏi thăm con, trưa nay về lấy 1 số giấy tờ mới biết Ba bọn nhỏ ko đi làm ở nhà mà nhà thì chỉ có mỗi 2 người, sao ko sợ người khác nghĩ gì nhỉ :(.

    Hôm rằm mình vẫn mua hoa và quả mang về thắp hương và cũng đc nghe thêm 1 số chuyện để rồi mình lại càng thấy khó hiểu hơn. Mình mua 2 chục cành Ly bảo nhờ bà thắp hương và hoa thì mình đang để ở xe đẩy của con bé, bà vội đứng dây ra tận xe cầm vào ngâm nước lại còn bảo để thế nó héo mất, vậy mà thấy bà chị dâu đi kể với mọi người là mình mua hoa về nói mãi bà mới miễn cưỡng cầm ..... sao mà điêu vậy ko biết.

    Hàng xóm bảo với mình: Thôi vì con mày cố gắng nhịn đi, giờ nếu bỏ nhau thì con sẽ khổ, đứa có bố đứa ko có mẹ. Giờ ai người ta cũng bảo đấy chị dâu mày vừa làm kiếm tiền, vừa nuôi 2 đứa con vừa cơm nước cho cả nhà, vừa dọn hàng cho bà mà nó làm đc ... Nó bảo mày ko chào hỏi nó, Khách đến làm đầu mày cũng ko chào (ôi trời đến ngất mất thôi :rolleyes:)

    Mình cũng bảo: Vậy bây giờ Bác í ko làm thì ai làm? Bác kiếm tiền nhưng sinh hoạt trong gđ bác í có phải bỏ ra đồng nào đâu, tiền điện tiền ga tiền ăn bác í ko phải bỏ. CÒn cháu cũng phải nuôi con, cũng phải kiếm tiền, tất cả các khoản đều phải dùng đến tiền lại còn phải thuê nhà...Đâu có sướng như Bác í bây giờ lại còn đi săm môi, săm mắt, làm tóc......
    Còn chuyện chào hỏi, bác nói vậy tại sao bác ko tự suy nghĩ trc khi nói, Bản thân Bác khi gặp mẹ cháu Bác có mở miệng chào ko? Con bác 2 đứa cũng vậy, ngồi ăn cơm nó chỉ mời Bà và mẹ nó còn cháu nó ko mời Bà và mẹ nó cũng ko phản ứng gì, Cả cô và chú có mặt nó cũng chỉ chào mỗi chú nó, cháu cũng đâu có nói gì???
    Bây giờ lại còn đòi hỏi cháu phải chào khách của Bác í nữa sao??? Khách của bác í cháu biết ai ra ai với lại ko thể đòi hỏi như vậy đc, ai cũng có công việc của mình...
     
    Sửa lần cuối: 17/8/2011
    adongfurniture thích bài này.
  15. Mẹ BigBang

    Mẹ BigBang Nani Trương

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    1,237
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Em ko vướng chuyện gd chồng như lại chết đi sống lại vì chồng. Nhiều đêm khóc như 1 đứa trẻ lên 3, lúc lại đau quá khóc không nổi. Có chồng mà ngày nào cũng chỉ có con và em trong căn nhà rộng, trống trải và sợ hãi.
     
    BesHoai thích bài này.
  16. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Hãy nghĩ đến con nhiều hơn để có động lực làm mọi việc vì con chị ạ, đừng nghĩ đến nhà họ nữa chỉ khổ mình và thiệt cho con thui.
    cố lên vết thương nào rồi cũng sẽ lành mà.
    thương chị!
     
    BesHoai thích bài này.
  17. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    trời Chồng mẹ nó bận công việc hay đi nhậu cùng bạn bè hay........
    Nếu có chút tời gian nào Chồng ở nhà mẹ nó hãy để cho Chồng chăm con để tăng thêm tình cảm cha con và có khi CHồng sẽ tự giác về nhà với con thì sao.
    Phụ nữ thật khổ! hết Nhà Chồng, đến Chồng..... bao giờ để được Sống vì mình đây?
     
    BesHoai thích bài này.
  18. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Em gặp phải tình cảnh của chủ top đây, bực nhất là nói với mình 1 kiểu, trước mặt chồng lại nói một kiểu, phải nói là điêu không chịu được, cả tháng này sau khi sinh em khóc đến quá nửa. Vừa ức vừa thương con vì cách chăm con không khoa học của bà. tính đến hôm nay mới được 43 ngày sau sinh nhưng em tự làm tất cả mọi việc sau 2 tuần. thế mà mới tối qua mẹ chồng gọi vào phòng bảo: mày tự làm gì thì cứ thế mà làm đừng có sai vặt nó(chồng em ạ), tao với bố mày ngứa mắt lắm rồi. Vâng 1 câu rồi bế con lên phòng luôn, chả lẽ lại nói là con tự trông được, ông bà không cần phải trông hộ đâu. Tối nào cũng kêu bế nó xuống đây mẹ trông cho, nhưng chủ yếu là hôn hít vì tầm đấy bé ngủ mất đất. Nó hễ khóc thì bế đi rong à ơi, xong rồi cả đêm nó đòi bế. Rồi coi con dâu như của nợ trong nhà hay sao ý mà cứ nói rồi lắc đầu kiểu như mình tệ lắm. Nản lắm các mẹ ạ. chả biết ra ngoài có điều tiếng gì không. em cứ ở nhà thế này thì bao giờ đến tai em nhỉ.
     
    mehnBesHoai thích.
  19. Mẹ BigBang

    Mẹ BigBang Nani Trương

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    1,237
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Chán trên đời không gì chán = chán chồng. Biết bao giờ, biết đến bao giờ ước mong gia đình hạnh phúc đơn giản, ngồi nhà có vợ có chồng có con có cái đc thành hiện thực đây. sao mà xa xôi qua.
     
    BesHoai thích bài này.
  20. Le Huong

    Le Huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2006
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    468
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Phải nói là mẹ chồng và chị dâu bạn là người rất “chín chắn” nên nói trước và sau nó không thể giống nhau được đâu.
    Người lớn mà.
    Mẹ chồng chăm sóc con dâu kỹ càng lắm, con dâu cảm động đến nỗi không thể cầm nổi nước mắt, hôm nào mà chả …khóc rưng rức không thì cũng nước mắt lưng tròng.
    Đời thế chứ :(
     

Chia sẻ trang này