Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bongcon2011, 16/5/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tôi cũng đồng ý với bà. Dù bà Cún hay quát mắng cái Trang nhưng có vẻ nó ko sợ tí nào.
     
    Đang tải...


  2. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    À, hôm qua 2 vc tôi hẹn nhau tối nay đi mua quần áo, sáng nay vừa mới ngủ dậy lò dò vào mạng thấy xã nt rủ trưa đi mua quần áo rồi đi ăn luôn. Lúc về tầm 2h tôi định gọi rủ Suzin đi mua túi nhưng sợ bất ngờ thế bà ko đi được nên thôi.
    Tôi nhớ cái CH ở Chân Cầm rồi, trước tôi có qua một lần cùng đứa bạn nhưng ko để ý tên phố lắm. Hôm qua thấy bà gì nick mới tả tôi đã thấy quen quen.
     
  3. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Mai bà lượn ko? Bọn tôi đang rủ nhau ngày mai lượn đây.
     
  4. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Cái Trang bị mẹ rèn nhiều nên cái nếp rất ngoan tuy nhiên nó lại nhát vì bị mẹ mắng nhiều. Nhưng chính nó là đứa cực kì bướng, bướng và lì, ko biết giống ai ta?
     
  5. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    bao xiền 1 sợi thế bà :D Hahahahaha. Để biết giá còn đi kiếm khách nào ;)
     
  6. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Công nhận với bà. Nó bướng và lì thật. Ngoan thì ngoan nhưng bướng thì ko ai bằng. Có lẽ nó bị mắng nên quen rồi chăng ?
     
  7. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Vừa lượn suốt sáng nay, mãi 4h chiều mới về, lại phải đúng hôm con Miu nó quấy, bà lại đang bực mình vụ gì. Thế nên mình về bà cứ hầm hầm, sợ quá. He he, mai lượn tiếp chắc bà tống cổ. Mai 2 bà đi qua đấy phải ko? Ngắm hộ tôi xem cái chất với đường may thế nào, ok tôi order trên này luôn cũng được
     
  8. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Cái này đang tính toán. Đc Vip làm sạch lông lá cho có lẽ giá cũng fai tương xứng nhể ???????:rolleyes:
     
  9. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Vừa lội lại, kinh người với mấy bà, lại còn thế nữa. Chết sặc...nước bọt mất
     
  10. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Thì nó tưởng dc đi chơi mà :D Con Zin nhà tôi áh, bảo đi là nó cũng đi luôn ý chứ. Trẻ con nó biết quái j :D

    Ngủ muộn là tại nó nhưng sáng vẫn phải dậy đúng h. Con Zin nhà tôi có đêm bố nó đi vắng nó ko chịu ngủ, nằm vật vã đến tận 11h đòi chờ bố về ngủ. Tôi cho thức luôn đến khi nào muốn ngủ thì ngủ, nhưng đến sáng hôm sau 7h30 là phải dậy để đi học, ko mở đc mắt thì đem khăn vào lau cho tỉnh thì thôi, lúc đó mới mắng nó cái tội ngủ muộn nên sáng ko dậy đc.
     
  11. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Báo cáo các bà tình hình là dạo này hầu như đêm nào tôi cũng năm mơ...oánh chồng. Mà oánh đau, mỗi nhát đánh cảm nhận được cả nỗi căm thù mới chết chứ, cứ y như thật. Chả hiểu làm sao, hay điềm báo gì nhỉ
     
  12. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tốt nhất bà cứ qua xem tận mắt bà ah. Tôi toàn mua túi ở đấy, thấy đường may cũng đc bà ah. Chất thì tùy từng mẫu.


    Giờ cái giề mà chả kinh doanh đc hả bà ?????? hehheh...Các bà ấy toàn rừng rậm thoai...Kinh doanh vụ này có khi kiếm đc ối xiền đấy nhể ?
     
  13. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ko phải tôi đổ thêm dầu vào lửa đâu, nhưng tầm như cái Trang là thừa sức nhận thức được rồi, chẳng qua tính nó bướng, lại được có ông bố bên cạnh nên tôi nghĩ cái gật đầu đấy là một kiểu...thách thức (sorry tôi dùng từ hơi nặng nề nhưng vì tạm thời chưa nghĩ ra từ gì hợp lí hơn)

    Tất nhiên là như thế, ngủ muộn thoải mái nhưng sáng phải dậy đúng giờ. Thằng Ỉn nhà tôi mọi khi 10h là ngủ, từ dạo về dưới này được chiều, lại mải chơi toàn 11h mới ngủ. Nói mãi ko được tôi cho ngủ muộn nhưng sáng ra 7h dậy đi chợ với bà, được một tuần hãi ngay
     
  14. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)


    Bà xử lí cho bà Cún thật đấy à. Choáng nhở
     
  15. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Chắc tại bà hay bắt nạt ông ý quá nên đêm ngủ cũng mơ tháy...Ko có gì đâu bà ah...
     
  16. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ngày làm sao đêm chiêm bao là vậy mà hehehehe, điềm báo j ah. Điềm này là điềm mà bà cần báo cho ox bà biết để nhìn thấy bà mà tránh chứ sao hahahahaha
     
  17. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Oh..Hôm trông 2 đứa nhà Suzin, tôi xử lý 2 cánh rừng hộ bà ý...hehhehe...Thường thôi mà...Ở nhà toàn xã tôi xử lý hộ tôi thui đấy...:rolleyes:
     
  18. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Khi nào bà đi đâu mà qua nhà tôi thì chỉ cần gọi trc 30p để xác định xem tôi có nhà hay ko là OK ngay :D Heheheheheh, tôi có nhà thì tức là đi đc ngay :D
    Còn đi mua sắm mỗi ng 1 ý khó mà xem hộ đc lắm, có thể tôi ưng nhưng bà ko thích, mỗi ng 1 mắt mà, bà cầu kỳ hơn thì đg kim mũi chỉ tôi cho là OK, bà lại chê chưa đc :D Hehehehhe khó lắm. Thôi để bữa nào thoải mái, đi 1 vòng. Tôi ghét đi mua sắm với ox lắm, nhờ lão nhìn hộ mà cái j cũng gật kêu đc ,mua cho lão xong là lão ung dung muốn về nên hay giục về, đâm ra tôi toàn đi mua sắm 1 mình :)
     
  19. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Bậy, dạo này tôi chả buồn đụng đến lão. Đi làm 6h chưa về đến nhà tôi cũng ko cần lão báo cáo báo chồn nữa. Hì, tối qua tôi nhắc lão vụ Iphone lão lại ra điều kiện là ko được quy đổi ra tiền, ko được bán thì lão mua ngay.
    Mình nhắc thế chứ mình cần đếch gì Iphone, qua cái thời thiên hạ có máy gì mình cũng đú cái đấy rồi, giờ mình cần cái giá trị của Iphone thôi, dt dùng con ghẻ ghẻ nghe gọi là được rồi. Làm sao để lão chịu quy ra xèng nhỉ
     
  20. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Hôm tôi cũng nhờ ox làm hộ mà lão chỉ đc 1 tẹo rồi kêu xong ko = mình tự làm lấy :x
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này