Kinh nghiệm: Tôi không biết Kinh Doanh - Thật đấy - Tôi khởi sự là nhờ động viên của bạn bè

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi civil_huyen, 12/12/2010.

  1. xanhthuynguyen

    xanhthuynguyen Thúy: 0978060287

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    10,235
    Đã được thích:
    1,949
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Tôi không biết Kinh Doanh

    em đây này...................thành bà buôn rùi.............!
     
    Đang tải...


  2. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Re: Tôi không biết Kinh Doanh

    Cho đến giây phút này, chị vẫn ko quyết từ bỏ để đi bán hàng thế này; kiếm tiền bằng bán hàng thực sự gian truân; em chia sẻ với mọi người đi em
     
    haitintin74 thích bài này.
  3. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,774
    Đã được thích:
    1,863
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Tôi không biết Kinh Doanh

    UI hoàn cảnh của chị giống hệt em luôn, em thì may là ko bị mẹ nói nhưng hàng xóm toàn xì xào bảo đi học bao nhiêu năm giờ bỏ để đi buôn. Nhưng đúng là ở trong mới nhận thấy giá trị của nó, ngày xưa em cũng ghét bán hàng, nhà có mấy cây bưởi đến trung thu quả trĩu cành mẹ bảo : con hái bưởi mang bán nhé nhưng con lãi không nghe lời bảo mẹ rằng có chết cong cũng không bán hàng đâu vậy mà đến giờ thì lại đảo ngược. E mới bán hàng từ năm 2010 và chính thức bán hàng trên LCM từ đầu năm nay nhưng thực sự là rất vui, các mẹ mua bán rất niềm nở, được tham gia vào hội TX, hội Vp và hội 86 mới thấy rằng từ những người lạ lại trở thành người quen hết, nói chuyện tán rôm như những người bạn tri ky, nhà có việc vui hay buồn đều có thể nói hết trên diễn đàn được cả.
    Chả biết ra sao nữa nhưng đọc mấy bài viết của các chị em cũng nổi hứng viết văn mặc dù văn hơi lủng củng nhưng đó là tâm trạng và tâm sự thật của em, chỉ muốn trải lòng và chia sẻ với mọi người rằng thật ra bán hàng cũng rất tuyệt vời, thật ra ai cũng phải bán vấn đề là mình bán gì mà thôi. Mình đi làm thuê mình cũng phải bán chất xám và thời gian cho ông chủ, thế thì tại sao mình lại ko tự bán cho chính mình có phải tuyệt vời hơn không?
    Em yêu công việc này và thấy tự hào về nó và tự hào về nơi em được tham gia và học hỏi kinh nghiệm chúc các chị em vui khỏe
    Have a nice day
     
  4. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Re: Tôi không biết Kinh Doanh

    hi hi, cứ viết đi em ơi; tự dưng thấy mềnh cũng có khả năng tiềm ẩn đoá em. Đọc bài của em làm chị xúc động quá. Chị đưa lên trang đầu để các mẹ cùng đọc cho thuận tiện em nhá .
     
  5. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    tiếp đi, m nghe nè............chờ cả nhà nhé...:p
     
  6. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
  7. tienvanhauvan3

    tienvanhauvan3 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    em thấy cái topic này rất hay nhưng mà mẹ nó vẫn chưa nói cho em biết mẹ nó buôn bán thế nào,có vụ gì đáng nhớ không? :D
     
    haitintin74 thích bài này.
  8. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh


    Câu này của mẹ nó rất hay; mà kể ra thì dài vô cùng. Lần đáng nhớ thì nhiều lắm:

    - Khách hàng dù bận, nhưng vẫn hẹn rủ tớ đi ăn trưa; tớ để xe ở cơ quan chị; và chị đưa tớ tới nhà hàng; thú thật là tớ đã được ăn một bữa ngon nhớ đời, và có lẽ nếu tớ bán bánh tènh tèng thế này thì tới cuối cuộc đời tớ không có dịp quay lại nơi đó bằng tiền tớ tự kiếm được, vì cái hoá đơn thì vời vợi so với tiền lãi bán vài cái bánh.

    - Rồi khi tớ bán hàng xa cuối cùng của tổ quốc; hic, tớ đã ko làm tốt cv bán hàng của tớ và làm bạn ấy buồn, bạn ấy đã mua hàng tiền triệu cho tớ, bạn ấy mua bằng nhiều người khác mua, tớ xin hoàn tiền mà bạn ấy ko nhận...bạn ấy rất độ lượng, đã động viên tớ, mừng cho tớ khi tớ hồi tâm mở hàng trở lại. Trong lòng tớ rất cảm kính bạn ấy; và bạn ấy cũng trân trọng tớ. Tớ cũng ko biết kể sao, cái đọng lại trong lòng thì nhiều, mà tớ ko viết được; viết cũng là cảm xúc, lúc nào đấy tớ hâm hâm thì viết, thì kể nhiều rõ là nhiều; hi hi, cái cảm giác cứ như kiểu trogn phòng thi ấy, phải viết nhanh không ý nó đứt quãng; nói chung là giờ tớ ko còn viết lách, thơ cũng quẳng hết cả rồi, dân chuyên văn bỏ dở nên cứ như kiểu cám hấp trên vung: hứng thì viết, mà cũng hứng thì làm....

    - .....................

    Tớ bán hàng đã được mấy năm, thú thật tớ ko chuyên tâm giống như nhiều mẹ; tớ tự thấy là tớ lười trong việc bán hàng, trong việc chuẩn bị hàng...Thú thật tớ tiếcb tấm bằng đại học mà tớ có; tớ đang quay lại với trường học. Già rồi mà học thật khó khăn. Nhưng tớ tiếc; và tớ tự cho mình một cơ hội nữa để trở lại với ngành nghề được đào tạo; nếu lần này ko được; tớ sẽ chuyên tâm làm bánh. Tớ sẽ làm ăn chỉnh chu, sẽ thành thạo và nhận lời mời hợp tác của 1 người khách hàng - 1 người chị để mở cửa hàng. Mọi thứ còn trong giới hạn 2 năm nữa. Tớ cũng chưa dám chắc điều gì sẽ xảy đến, vận mệnh tới đâu tớ sẽ thuận theo đến đó thôi ấy ạ.

    Tớ cũng chẳng biết kể gì cho ấy nữa; kể mấy dòng trên có thể chả đâu vào đâu, chả đúng câu ấy hỏi; nhưng tớ chẳng biết kể sao nữa. Thế còn ấy thì sao?
     
  9. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    haitintin74 thích bài này.
  10. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    chugns e mong và thích vô cùng những bài bác chia sẻ; em đang tóm lại vào trang 1 đoá bác
     
    haitintin74 thích bài này.
  11. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    hum nào tâm sự cho nghe
    c đang bận ở Long An quá.:p
     
  12. linhvanjsc

    linhvanjsc Yêu con hơn cả cuộc đời

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    1,674
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Tôi không biết Kinh Doanh

    Ôi em đang con nhỏ chẳng làm ăn được gì nhưng cũng chán cái nghiệp đi làm thuê lắm lắm. Em cũng đang muốn tập tành kinh doanh buôn bán tí mà chả có nổi 1 đồng vốn liếng nào. Mà bắt đầu đánh tiếng là muốn đi buôn bán gì thì cũng bị bố mẹ nhắc là đã học đại học rồi đấy.hichic
     
  13. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Re: Tôi không biết Kinh Doanh

    Chị còn bị chồng chị đuổi khách nữa em ạ; híc, nghĩ lại cái giai đoạn đầu bước vào bán bánh bị chồng lườm nguýt, rồi gặp khách Thượng Đế quá ... nản ơi là nản. Thấm thoắt cũng đã mấy năm trôi qua gắn với nghiệp bán hàng.

    Cứ mạnh dạn lên em; nghĩ ...; nghĩ...., và nghĩ...., >>> Sẽ có kết quả như ý mình em ạ. Các mẹ trên này sẵn sàng chia xẻ em ạ
     
    diepanh2011linhvanjsc thích.
  14. linhvanjsc

    linhvanjsc Yêu con hơn cả cuộc đời

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    1,674
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Tôi không biết Kinh Doanh

    hì em cũng đang lên kế hoạch rồi nhưng con đang lo phần vốn.mệt nhất là khoản này đây ạ!hì.
     
  15. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Re: Tôi không biết Kinh Doanh

    Chị thuận tiện hơn em là chướng ngại vật về mặt tâm lý; vì sản phẩm nhà chị là vốn từ mẹ + anh + chị>>> bán ko được thì chị lỉm :D
    Hợp tác kinh doanh
    Góp cổ phần
    .... nếu thiếu vốn em ạ, cái gì hợp thì làm nhé; phải xúc tiến nhanh nếu ko lại nguội bớt lòng ham muốn kinh doanh :D
     
    linhvanjsc thích bài này.
  16. Conlatatca

    Conlatatca Khohangxuat

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    2,020
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Đọc tâm sự của các chị mà tự nhiên em thấy tủi ghê....
    Em thì cũng đam mê đò TE lắm, bắt tay vào nghề bất chấp sự phản đối của chồng, bố mẹ chồng... Vốn tự xoay, tự một mình cáng đáng làm từ A->Z...Vẫn đi làm nữa nên thành ra lúc nào cũng thấy mệt phờ.
    Tủi thân nhất là những khi đi làm về muộn (vì còn tạt té cửa hàng)...bị mẹ chồng la lối,,,nói là ko chăm soc con cái nhà cửa... Hic...
    Sáng ra hôm nào cũng phải cố dậy sớm, cho con ăn, chạy hộc tốc qua cửa hàng rồi mới đi làm. Chiều 5h30 về tạt qua CH, về tắm cho con, nấu cơm, cho con ăn, dọn dẹp...rồi điện thoại ra CH (Nhân viên nhà em là người nhà còn chểnh mảng thế đc)...
    Thế mà lúc nào cũng bị mắng các mẹ ạ...
    Mà nhất là anh xã..hic, anh ấy ko nói gì thời gian đầu nhưng càng về sau càng nói...hic...nhiều lúc em chỉ muốn...
    Về sau bị GĐ nói nhiều quá thành ra em phải sang nhượng CH...Tiếc lắm...nhưng chẳng biết làm sao cả.
    Mỗi lần tủi thân em hay la cà vào lamchame đọc bài viết, xem hàng hóa, tâm sự với các mẹ...Quả thật là kể cả bây giwof ko kinh doanh nữa em vẫn thấy lamchame là 1 website hay và bổ ích.

    Tiếc là em ở Mê Linh, Hà nôi nên ko có dịp offline cùng các mẹ (nên em ít bán online trên này vì thấy phí ship các mẹ phải chịu hơi cao ,,,mà hình như em ko có duyên nữa hay sao ý) nhưng trong thời gian kinh doanh cũng đã có cơ hội tiếp xúc với 1 số mẹ trên này và gặp mẹ nào em cũng thấy vui vui...
    Cảm ơn BQT dien dan nhe.....
    Cảm ơn các mẹ đã xây dựng một môi trường website rất lành mạnh và bổ ích. Hy vọng đc kêt bạn với các mẹ!!!
     
  17. nhim yeu

    nhim yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    1,057
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Hiện tại em đang bắt tay vào KINH DOANH ♥ Cái lĩnh vực mà với các mẹ tưởng chừng như rất quen thuộc, mà với em thì nó xa xôi lắm, bởi vì cả 3 đời nhà em đều không có "năng khiếu" đi buôn, mà đúng hơn là không có duyên buôn bán. Hic!
    Để thử xem cái duyên của em có bén lửa được tý nào ko. Đang bầu bí mà vẫn ham hố quyến luyến với cái sở thik mà ko có sở trường của mình. Các mẹ rảnh thì qua topic của em ủng hộ và cho em ý kiến nhé
     
    civil_huyen thích bài này.
  18. quynhphutho

    quynhphutho Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    E thì luôn tâm niệm và nghĩ rằng làm nghề gì cũng phải có cái duyên các mẹ ah. Đặc biệt là làm kinh doanh, mẹ e cứ bảo "Con làm kinh doanh không hợp đâu, đi bán hàng cho mẹ còn ế ẩm nữa là...". Thế mà ko hiểu vì sao e lại chọn kinh doanh, đang ngồi làm kỹ thuật bị dụ dỗ sang kinh doanh e nghe mủi lòng liền sang luôn. Sếp bảo e có tố chất, nhưng khi bắt tay vào kinh doanh e thấy mình chẳng phù hợp tẹo nào.

    Gần tháng trời mà chưa kiếm được cái hợp đồng nào cả, bạn làm cùng thì hợp đồng về liên tục.haizz. Không phải ko có năng lực nhưng có lẽ e ko có duyên với nghề này rùi.hichic

    Công ty e chuyên thiết kế website các mẹ ah. Các mẹ có nhu cầu thì liên hệ với e nhé.
     
    civil_huyen thích bài này.
  19. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Cám ơn em nhé; chị sẽ ghé qua topic nạp thẻ của em và đánh dấu ngay; vì hay phải mua thẻ lắm ấy
     
  20. diepanh2011

    diepanh2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Cảm ơn chị civil_huyen và Me Kaenu nhiều lắm, những trải lòng rất hay, rất nhiều thứ để cho đàn em như em học hỏi ạ :)
     

Chia sẻ trang này