Kinh nghiệm: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi yeumamtom, 15/8/2011.

  1. yayaki

    yayaki Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Mấy tay có sạn đầu nó đã tính hết cái này rồi...................@
    Phong cũng từng gặp cảnh này...............@
     
    Đang tải...


  2. yayaki

    yayaki Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Hệ quả của việc kí gửi hàng.................@
    Tay chủ nhà hàng ,quán nhậu nào cũng muốn "Mượn vốn người khác để kinh doanh"..........................@

    Nhiều người kinh doanh rượu bị dính phải điểm này..............@

    Muốn phát triển và bao phủ hàng hóa..............thì.......đòi hỏi phải.................kí gửi hàng hóa cho ngta bán trc...............trả tiền sau...........@

    Với Phong thì chỉ 30 đên 50 %.....................thoai @
    Vượt quá số này................thì ko bán.

    Tiền bỏ ra mới xót................còn ko bỏ ra thì sẽ ko xót...........
    Nguyên lý nó là như vậy @
     
    hung soayeumamtom thích.
  3. yeumamtom

    yeumamtom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Tôi mong muốn nhận được lời tư vấn từ các thành viên về vấn đề này, chính là thực trạng mà tôi đang phải giải quyết, mong các anh chị góp ý.
    Dĩ nhiên là tôi có cách hành động của tôi, nhưng vẫn muốn có những lời tư vấn chân thành, để có biện pháp tốt nhất có thể
    Cảm ơn cả nhà trước

     
    Em Là Mõ thích bài này.
  4. metit85

    metit85 Mẹ yêu Kim Ngân

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    8,962
    Đã được thích:
    2,186
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Vào đọc học hỏi xã hội ngày càng nhiều điều phức tạp.
     
  5. Doishi

    Doishi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    có ai chỉ cho mình cách kiếm tiền trong khi còn là SV k
     
    hung soa thích bài này.
  6. yayaki

    yayaki Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Hì..có nhiều cách lắm......................Bạn có thể làm theo những người khác...................thử xem @
     
    yeumamtom thích bài này.
  7. yeumamtom

    yeumamtom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Mình vẫn mong là các bạn vào đây, đọc những dòng tâm sự của mình, ngoài những lời “oánh dấu, lót dép…” thì còn có những lời chia sẻ, động viên, tư vấn, và nếu có thể thì chúng ta kết bạn , những lúc như này, thêm một người bạn quan tâm tới những gì mình nói, mình chia sẻ cũng là một niềm động viên nho nhỏ đối với mình
     
  8. yeumamtom

    yeumamtom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Tiếp theo vụ rượu, chính vì hàng tồn ở các nhà hàng rải rác, công nợ của mình cho các nhà hàng lớn hơn nhiều so với công nợ của công ty dành cho bọn mình, khiến bọn mình dần mất hẳn tính thanh khoản, khiến nhữnglần nhập hàng tiếp theo, bọn mình phải chắp vá, co kéo sao cho hợp lý để đảm bảo doanh số cũng như thanh tóan công nợ với công ty đúng hạn. Và việc gì đến, cũng đến, việc nộp thêm tiền vốn vào là không thể tránh khói (mặc dù số tiền đầu tư kia chưa thực sự sinh lời)
    Đúng vào thời gian đó, bọn mình lại quan hệ với 1 đối tác trong Sài Gòn, bà này là dân làm ăn “chộp dật” thì phải, nhưng lúc đó bọn mình chưa nhận ra. Sự việc như thế này:
    “Bà chuyên buôn hàng từ SG ra HN và ngược lại, có đủ kiểu hàng hóa, trong đó có café, một thương hiệu café chả có tí tên tuối nào cả.
    Ban đầu, việc hợp tác với bà ấy là cung cấp rượu cho bà ấy mang vào SG bán, vì hàng này ở trong SG chưa có sản phẩm, nên cũng tiêu thụ được.
    Tiếp theo, bà ấy bắt đầu chào mời café, mình mù tịt về sản phẩm này, vì mình dị ứng với café mà, uống một ly đen hoặc nâu thì coi như mất ngủ vài ngày, nên chả bao giờ ngồi quán café mà gọi café cả.
    Mình cẩn thận, cũng mang café mẫu đưa đi cho mấy đứa bạn uống thử, nói chung là kết quả không được khả quan lắm. Mình phản đối vụ này.
    Nhưng dở hơi ở chỗ, thằng làm cùng mình, nó cứ cam kết là hàng nó mang đi chào, nhiều nơi chấp nhận tiêu thụ café này rồi, cam kết là tiêu thụ được. Nó đã nhập 1 tấn café, 1000kg nhé, một sự liều lĩnh có nhuốm màu “lừa đảo” ở đây, tiền nó thanh toán sòng phẳng với bên bán hàng, chả có hợp đồng, công nợ gì cả, nó bảo là thanh tóan luôn rẻ được mấy giá.
    Hàng mang về, 2 tháng không tiêu thụ được, làm thế nào bây giờ, lại phải thuyết phục bà kia nhận lại hàng, ngu chưa từng thấy thằng nào làm ăn cái vụ dở hơi như thế này.
    Chuối ở chỗ, bà kia đêk ra HN nữa, giao dịch qua điện thoại, ờ nhận hàng, gửi vào đi, chả có tí hợp đồng cam kết gì cả ngoài cái chứng nhận của nhà xe là gửi 1 tấn hàng của A cho B ở Sài Gòn, khủng thật đấy.

    Bài học rút ra ở đây là gì: Khi nhúng chân nhúng tay vào một lĩnh vực mình mù tịt, thì hãy hỏi những người có kinh nghiệm đã, và nên suy sét cẩn thận trước khi quyết định tham gia cuộc chơi này, niềm tin vào đối tác là quan trọng, nhưng tuyệt đối không có niềm tin nào là tuyệt đối cả.
     
  9. ththang

    ththang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    503
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    @yeumamtom: Đọc các bài của bạn đã chia sẻ quả thực rất bổ ích và mình cũng phục bạn về độ liều kinh doanh khi bạn không đánh giá khách quan đạo đức của partner cùng làm ăn với mình.

    1. Câu chuyện về rượu Zenka thì đúng là bạn thất bại, khả năng bạn chưa có phương án kinh doanh cụ thể mà tiếp tục lao vào vòng xoáy làm sao để tiêu thụ được nhiều hàng mà không để ý đến doanh thu. Mình cũng suy nghĩ tại sao bạn không chia sẻ với ai đó là người thân trong gia đình để họ có cái nhìn khách quan hơn, mà quan trọng hơn là tự bạn cảm thấy thất bại mà bạn lại vẫn tiếp tục được?

    2. Câu chuyện về cafe của bạn mình nghĩ có dấu hiệu lừa đảo mà chính partner cùng KD với bạn là thủ phạm.

    3. Câu chuyện thứ 3 về công ty bạn đang làm: mình nghĩ bạn từng trải đã từng thất bại mất tiền vì KD thì bạn có thừa tính quyết đoán trong vụ việc này. Vụ việc này sẽ dễ giải quyết hơn nếu nó không dính dáng đến tình cảm sâu sắc.
     
  10. yeumamtom

    yeumamtom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    @ththang: cảm ơn bạn
    Mỗi vấp ngã với mình là một bài học, với câu chuyện thứ 3, thì quyết định của mình đúc kết từ tất cả những gì đã trải qua
    Dù việc khởi động lại hệ thống kinh doanh hiện mình chưa hoàn tất, nhưng với những gì đã trải qua, mình có một niềm tin mãnh liệt là mình sẽ thành công, sẽ thành công, sẽ thành công, cho dù sẽ còn nhiều vấp ngã nữa. Nó như một thứ TÍN NGƯỠNG, đủ làm khuất phục tất cả những rào cản, gánh nặng tâm lý mà mình đang phải trải qua.

    Rất vui nếu có thể được làm quen với tất cả các bạn
     
  11. yeumamtom

    yeumamtom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Trước khi đi ăn cơm trưa, tranh thủ share nốt tập vụ Rượu chè, café này để nhẹ lòng:
    Sau tất cả những vụ vừa rồi kể trên, tôi nhận ra rằng đây là một cú phốt thực sự với tôi. Hơn 100 triệu ở thời điểm đó là một tài sản lớn với rất nhiều người chứ không phải với riêng tôi. Với từng đấy tiền, giả sử tôi ôm 1 cục đất nho nhỏ ở ngoại thành, quê tôi chẳng hạn, thì giờ nó đã là hơn 1 tỷ rồi
    Tôi quyết định rút lui chóng vánh và tạo điều kiện hết sức cho thằng bạn.
    Vì hàng rượu, ZelKa, nhìn chông đẹp, oách hơn Vodka HN, chông như rượu tây ấy, nên vào đợt tết thường bán rất được thông qua các kênh shop…, nhưng tôi tạo điều kiện cho thằng bạn, nói thẳng với nó: Tao không làm nữa, nên nếu mày không làm, anh em thống nhất đi thu hồi hàng, công nợ, trả lại công ty, còn bao nhiêu thì chia theo tỷ lệ góp vốn. Tiền café cũng thế, tôi quy trách nhiệm thu hồi nợ cho nó, bảo mày giao dịch thì mày phải có trách nhiệm.
    Và nó đề nghị làm qua đợt tết rồi thanh tóan cho tôi khoản tiền liên quan tới mặt hàng rượu, khoản café thì BAO GIỜ THU HỒI ĐƯỢC THÌ THANH TOÁN, vui chưa.
    Tôi biết là phốt vụ này, tiền mất mất rồi, coi như bài học, nhưng chắc ăn, tôi viết giấy tờ đàng hoàng, ký vào, nợ bao nhiêu, bao giờ trả, không trả đúng hạn thì lãi xuất quá hạn là bao nhiêu… nói chung là chi tiết. Và tôi kết thúc cuộc phiêu lưu Rượu thuốc, café ở đây.
    Việc chưa dừng lại ở đó, khỏan tiền mà nó cam kết thanh tóan, tới thời điểm này nó cũng đã thanh tóan cho tôi hết đâu, vẫn còn 1 đống. Nhiều lúc muốn xử nó, cho nó ra chơi với bọn xã hội đen vài buổi, hoặc nhờ vài anh áo xanh (bạn bè ấy mà) tới cho nó bài học… nhưng ngẫm lại, làm thế cũng chả chắc đc đồng nào mang về, mà một đời kiện, chín đời thù, mình cũng không muốn mang tiếng thất đức như thế.


    Tôi có niềm tin vào thuyết nhân quả, việc này đúc kết từ chính bản thân tôi. Nên từ lâu lắm rồi, tôi chưa gian lận của ai cái gì, đi siêu thị, nhân viên trả tiền thừa 100k, 200k với tôi cũng một vài lần, nhưng sau khi kiểm đếm thấy thừa, tôi nhắc em đó cẩn thận và trả lại luôn, sau mỗi lần như thế, bản thân tôi cũng thấy nhẹ lòng.
    Nhiều việc kiểu tựa tựa như thế.
    Dĩ nhiên, đời có trả có vay, khoản này dù nó chưa trả, nhưng sẽ không có chuyện cho không biếu không kiểu đấy.
    Làm kinh doanh, việc đồng nợ đồng nần với nhau là chuyện thường, mất khả năng chi trả cũng không phải là hiếm, hiện công ty mà tôi đang nói tới, cũng đang ở trong tình trạng này, nhưng tôi cam kết với tất cả các đối tác là tôi sẽ tìm mọi cách thanh tóan, không thiếu một đồng, vì công ty là của chung ( cty cổ phần) các vị kia bảo là theo luật doanh nghiệp, thì phá sản, còn bao nhiêu trả bấy nhiêu thôi. Tôi kiên quyết phản đối, anh em có thể mất trắng nhưng chữ TÍN với tôi là quan trọng nhất, thiếu một đồng tiền lương cho nhân viên, tôi mang nợ cả đời, thiếu một đồng tiền hàng, tôi mang óan cả đời. Tôi không thể làm như thế, và nói thẳng rằng, nếu các ông thấy như vậy tùy các ông, nhưng nếu trả thiếu tiền lương, tiền hàng, thì tôi vẫn cố gắng thu xếp trả đủ lương cho nhân viên, tiền hàng cho đối tác bằng tiền tích cóp riêng của tôi.
     
  12. PTL_Gaupooh

    PTL_Gaupooh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    E đánh đấu theo dõi để học hỏi kinh nghiệm
     
  13. ththang

    ththang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    503
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Với những gì đã trải qua với bạn thì mình nghĩ bạn có rất nhiều kinh nghiệm để đối mặt với những thử thách. Nếu bạn quyết tâm tiếp tục KD nghiêm túc chắc chắn thành công sẽ không quay lưng lại.

    Chúc bạn thành công.
     
  14. yeumamtom

    yeumamtom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Tâm sự của riêng tôi: Ý tưởng kinh doanh khả thi, khó hay không khó.

    Trước xem VTV3, có chương trình “Ý tưởng kinh doanh trẻ” với slogan chỉ cần một ý tưởng. Tôi cũng thích xem chương trình này, vì thấy hay và bổ ích, với cả bị ảnh hưởng bởi những quan điểm “Ý tưởng kinh doanh thay đổi thế giới”, có nghĩa là tôi bị thuyết phục rằng, ý tưởng rất có giá trị, chỉ cần ý tưởng tốt thôi là “không sợ gì cả”.
    Hồi đó, tôi cũng có một ý tưởng của bản thân, và trùng khít với một ý tưởng được giải cao, trao kinh phí thực hiện. Đó là: Gói sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp cho bà con nông dân, khi thấy bạn kia thuyết trình, được chấm điểm cao, tôi cũng thấy nở mày nở mặt. Nhưng giờ, chắc bạn kia chả còn thực hiện nữa, và sản phẩm này chưa tới với người tay nông dân thì phải, lý do gì thì tôi không rõ. Sau này có điều kiện, tôi sẽ áp dụng mô hình này cho địa phương tôi, quê hương tôi.

    Nhưng sau mấy lần vấp ngã, tôi mới ngộ ra một điều rằng, ý tưởng hay có thì tốt nhưng không có cũng không sao, nhưng cái quan trọng hơn là phương thức thực hiện ý tưởng
    Tôi có comment 1 bạn trên diễn đàn:
    Ý tưởng là hạt giống
    Thực hiện là gieo trồng
    Tôi là người xuất thân từ bố mẹ đều là nông dân, tôi đúc kết ra 2 câu trên từ thực tế. ý tưởng mà bạn nghĩ, nó chỉ như hạt giống trong cót, lâu ngày nó cũng thoái hoá, biến chất, còn việc thựchiện mới là quan trọng. Hạt giống tốt được gieo trồng đúng cách, đúng phương pháp sẽ cho năng xuất cao, còn không chăm sóc hoặc chăm sóc không tới nơi tới chốn thì nó cũng chỉ là một mầm cây hoang dại, hạt giống bình thường được chăm sóc “đặc biệt” cũng sẽ cho sản lượng rất tốt, cái này tùy thuộc vào độ chăm chỉ, sáng tạo… của người gieo trồng.

    Hôm trước, đứa em nó bảo tôi “anh làm ăn nhiều, xem có ý tưởng gì hay thì bảo cho em, để em làm kiếm tiền nuôi con”
    Tôi trả lời rằng, ý tưởng thì chả thiếu, còn làm hay không lại là chuyện khác.
    Tôi ví dụ:
    Nhà em bán chè đúng không, chất lượng đúng không (nhà gốc bán chè lâu năm mà), vậy em biết HN có bao nhiêu quán trà đá không, người ta bán trà đá mỗi ngày moìo vài cân trè là chuyện thường, có nghĩa là người ta lúc nào cũng phải mua chè để bán hàng, em mang sản phẩm của em tới đó, giao tận tay cho họ, giá trè mặt bằng là như nhau rồi, họ đang dùng loại bình dân, 120k/kg chẳng hạn, e đừng cố tranh cướp chào hàng 110k/kg để tranh cướp, mà thay vào đó, em cũng mang cái chè đáng giá 120k kia, về ướp ít hương bưởi, hương nhài, vị sen vào đó, sản phẩm của em sẽ khác, em có thể bán được với giá 150k cho sản phẩm mà em mang lại, đấy, mỗi kg em mất thêm 15k tiền công chế biến thêm, em có thêm lãi 15k, cộng 10k lãi gốc em có 25k. Em tìm 50 mỗi, em có mỗi ngày 1 triệu, chả phải nghĩ ngợi đau đầu đi buôn đất làm gì cho mệt (e ý đang làm bên BĐS mà).
    Các bạn xem tôi nói ví dụ trên có đúng không nhé, nhưng quan trọng, ai là người thực hiện cho ý tưởng đó, trong số các bạn, tôi nghĩ là có những người “sửng sốt” khi tôi nói ví dụ trên, vì nó quá thật, quá gần… nhưng chưa ai thực hiện cả, ngay cả tôi, người nghĩ ra và viết các dòng này cho các bạn để chia sẻ.

    Và cái tôi đang làm cũng từa tựa như thế:
    Ý tưởng kinh doanh khả thi, rất đơn giản, có hai hướng để bạn dễ dàng có nó:
    1. Tìm xem xã hội cần gì, mà chưa có nhà cung ứng, bạn đứng ra tổ chức cung ứng dịch vụ đó -> cái này thì khó lắm
    2. Xã hội có cả tỷ dịch vụ đủ kiểu, bạn hãy cải tiến cái dịch vụ mà xã hội đang hấp thụ, làm cho nó tốt hơn, khách hàng dễ dàng chấp nhận hơn trong phạm vi mà họ có thể -> tôi đang làm theo hướng này, và đang nỗ lực hết mình để theo đuổi.
     
  15. bongbongdangiu

    bongbongdangiu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Up cho "thớt" này của bác sống lâu hơn nữa nè. Để ae e còn trải lòng ra được :)
     
  16. yeumamtom

    yeumamtom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Các anh chị vào TOPIC của em, đọc xong thấy hay hay thì comment giúp em mấy câu, vừa là góp ý, vừa là chia sẻ để em có động lực viết tiếp nhé

    Chứ cứ độc diễn thì cũng hơi nản các bác ợ
    :(
     
  17. Ladieubong_DB

    Ladieubong_DB Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2010
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Em vào top của bác đọc nhiều lần rồi, ngưỡng mộ sự quyết đoán của bác, em không dám góp ý cho bác đâu vì thấy mình chưa đủ trình, nhưng cũng được bác truyền cho một chút sự quyết tâm. Vượt qua chính mình bác nhỉ.
     
    Em Là Mõ thích bài này.
  18. beBaoLinh

    beBaoLinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/7/2009
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Mình cũng nghĩ như thế này. Ý tưởng mới mẻ thực sự rất ít, mà hơn nữa nếu không khéo thì vừa làm là bị copy ngay. Trong khi đó trong xã hội có nhiều thứ, chưa cần làm tốt hơn nhiều, chỉ làm được như người ta hoặc hơn chút xíu là mình cũng có thể có chỗ đứng rồi. Quan trọng là làm rồi thì mới thấy những chỗ có thể thay đổi, cải tiến, làm tốt hơn, chứ đứng ngoài thì nhiều khi nó khác lắm.
     
  19. yeumamtom

    yeumamtom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    trong các bài trước, mình đã đề cập một chút về mảng mình làm, tuy chưa nhiều
    Để tạo thêm hứng thú, các anh chị thử đoán xem công ty mình hoạt động về lĩnh vực, mảng gì nhé
    Từ ngày mai, mình sẽ viết tiếp về những gì liên quan tới mình đang làm, với hàng tá bài học đủ các kiểu, một khóa MBA 400 triệu mà mình không thấy đắt đỏ lắm
    Khi sản phẩm của mình ra đời, mong nhận được sự góp ý, ủng hộ của các bạn để sản phẩm của mình ngày càng tốt hơn
     
  20. yeumamtom

    yeumamtom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Hic, cảm thấy hơi tủi thân khi nhận được ít ý kiến phản hồi của các thành viên khác
    Và mặc dù số view page cũng tăng, nhưng lượng "Cảm ơn" thì không thay đổi mấy, nghĩ chắc là bài mình không có nhiều ý nghĩa lắm
    Thôi thì để động viên mình, mọi người nếu bài nào có ý nghĩa thì nhấn vào nút "Cảm ơn" để động viên tác giả viết tiếp nhé :)

    Trước mình chả bon chen cái này, nhưng giờ viết nhiều, thấy mọi thứ chả khác, TOPIC thì ít phản hồi, nên động lực viết tiếp nó cứ giảm dần :(
     

Chia sẻ trang này