Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bongcon2011, 16/5/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. phongkiet

    phongkiet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/6/2011
    Bài viết:
    7,922
    Đã được thích:
    1,387
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    bà làm ở sân bay hả?hay nhà gần đấy thôi
     
    Đang tải...


  2. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    ôi tôi ko thèm quan tâm luôn, dạo này nó trở chứng hư kinh khủng, ko xin phép gì đâu, cái gì nó muốn mà ko đáp ứng là như kiểu chí phèo gào lên ăn vạ, nói nhẹ nhàng nó càng gào, đến cái mức đe dọa đếm từ 1- 10 phải dừng ngay cũng ko dừng, mà khóc ăn vạ hơn 1 tiếng, tôi cũng kệ cứ rưng rức kêu réo, tôi điên lắm...nhưng cứ chờ thử xem khóc được bao lâu thế mà lì gớm......tôi điên ko chịu được oánh luôn, càng thét to hơn

    tối qua tôi chả thèm quan tâm, đi ngủ luôn, sáng nay dậy an sáng đi làm, xem như 2 bố con nó ko tồn tại, cho tự lo nhau, chiều nay đi làm về tắm rửa ăn uống đi học, ko quan tâm 2 đứa đấy nữa, đã như vậy thì bất cần luôn, chứ bõ cái công cái sức ra chăm lo để rồi nhận được sự phũ phàng thà tôi ko chăm còn hơn, bây giờ bàng quang hết, xem nó có nhám láo với mẹ nữa ko
     
  3. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)



    giống thằng bố nó ahahhaaa, đấy cho đến cty ai cũng bảo sao nó mạnh dạn thế, lanh lợi thế, nghịch thế, hahhaha, nhưng có nhiều cái nó nhát lắm, muốn cái gì của ai, ko biết mở miệng xin hay nói toàn bắt mẹ nói, tôi ko nói kệ thôi, ko mở mồm thì ko có cái mình muốn thế thôi

     
  4. lun17t

    lun17t Mẹ Ka Kốc - 0904.33.23.43

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    2,428
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Phục bà... bà thật đanh thép> He he
     
  5. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    hahhaha
    khách cũng vip mà thợ cũng vip thế mới khổ, thôi tôi bảo nè, trả bằng hiện vật nhé, thời đại này ai dùng tiền hihihihi

     
  6. phongkiet

    phongkiet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/6/2011
    Bài viết:
    7,922
    Đã được thích:
    1,387
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    thôi giận thì giận nhưng con cái vẫn phải lo đi bà ạ,bố nó chăm làm sao bằng đc mẹ.
     
  7. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    thật chứ sao, hôm ở nhà suzin trông con cho 2 vc nó đi có việc 2 đứa buồn chả biết làm gì. bà ý đề xuất ý kiến vặt lông nách ahhah
     
  8. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Số tôi đúng là vất vả, cứ hễ hôm nào ló mặt ra đường thì nó nắng tối tăm mặt mũi, cái hôm vểnh râu ở nhà thì nó cứ mát lịm. Tôi nghiệm ra thế, rất nhiều lần rồi
     
  9. metit85

    metit85 Mẹ yêu Kim Ngân

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    8,962
    Đã được thích:
    2,186
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tôi có cả hai bà ạ....................................
     
  10. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tôi mà điên cũng toàn làm thế, chứ cứ vì con quá mấy lão quen thói ỷ lại ko làm gì hết, mà mình thì lại vướng bận.
     
  11. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    phải xử lý tận gốc chứ bà, xử cả đứa 1 lúc..........tôi điên lắm nhưng đến cái lúc tôi bất cần thì thôi, có muốn cũng chịu, nói hơi bậy chút.........kệ chó chúng nó, mình lo cho cái thân mình trước

    tử tế thì đây tử tế lại còn ko thì bye bye

    tôi từng bảo xã tôi em đẻ ra được em bỏ được, nên phải dạy dỗ tử tế
     
  12. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    thời đi học tôi có cái danh hiệu trái tim rắn hơn đá, vì có bài văn...đến sỏi đá cũng biết yêu...........mà mấy năm đi học bao nhiêu giai đeo theo tôi chả động lòng....ngu thế ko biết.............bây giờ mới ân hận ahhhaa
     
  13. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    ừ, bây giờ tôi kệ thôi...........để đến cái lúc mình bực mình cũng ko bực mình nỗi thì kệ hết, bố nó có chở về cho bà nó nuôi thì cứ nuôi, ai chở đi thì đón về, chứ tôi ko quan tâm nữa, mẹ con chia lìa xem nó sống thế nào, có tử tế sung sướng như được sống với mẹ nó ko
     
  14. metit85

    metit85 Mẹ yêu Kim Ngân

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    8,962
    Đã được thích:
    2,186
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tôi đồng tình quan điểm với bà cún, phải dứt điểm thì ko có lần sau chứ kiểu nửa vời rùi lại xin lỗi ko có lần sau mà chỉ có thêm mấy chục lần sau thoai. Nên cứ mền nắn rắn vuông.
     
  15. metit85

    metit85 Mẹ yêu Kim Ngân

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    8,962
    Đã được thích:
    2,186
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Sự hối hận muộn màng kekeeeeeeeeeee.
     
  16. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ôi bà ơi, bà ra dg nắng là vẫn còn đi đc, chứ má mì tôi mà đi đâu thì y rằng mưa tầm mưa tã :D Buồn cười, mấy lần bà đi chơi xa lần nào cũng bị mưa, thế là 1 lần rủ vợ chồng tôi đi cùng xem có khác ko, ai dè vía bà nặng quá vc tôi ko át đi đc, vẫn mưa :D hahahahaha
    Lão nhà tôi cũng bị y như thế, bao ngày ko sao cứ khi nào lão có việc phải đi xa xa ra ngoài thành phố cũng y rằng vừa dắt xe đi là mưa, mà ko đi ko đc nên vẫn phải chùm áo mưa để đi :D Hihi
     
  17. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Cún ơi ,bức xúc từ hôm qua đến giờ vưỡn bực mình thế ah :D Trốn việc đi chơi đi cho nó giải tỏa :D Hehehehehhe.
    Hôm nay đẹp trời, đang chờ bongcon qua để đi ngó nghiêng dân tình đây :D Hehehehe
     
  18. phongkiet

    phongkiet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/6/2011
    Bài viết:
    7,922
    Đã được thích:
    1,387
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    tôi cũng hay sang sân bay làm việc đó.có khi gặp bà rồi cũng nên
     
  19. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Chả có j là muộn hết áh :D Hehehehehhee, vưỡn làm lại đc mà :D
     
  20. freshmilk885

    freshmilk885 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/10/2010
    Bài viết:
    2,099
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Bà này làm bánh trái đến đâu rồi? Tay nghề OK để mời chúng tui chưa, hihihihi
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này