Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... hihi dnay các bác 888 xôm qua từ hum nay em cũng vào 888 đc roài việc cũng đỡ hơn haiz.... dưng mừ mai và ngày kia lại đi nghỉ 2 ngày hihi các bác thểnh thoảng ghé qua nhà em giúp em nha hí hí thanks các bác nhiều hnay các bác mún ăn j để em làm ah mời các bác thưởng thức buín chả nè rồi uống trà cho mát nè chúc các bác ngày mới tốt lành ah
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Trưa hôm nay Hn nắng nóng lắm, ra đường chắc đen tui quá các mẹ ơi ời... Mở mắt ra Hn đã nắng như thế này, ngại lắm ý ........................... Sao ko cho họp vào cái hôm t7 cn ý nhỉ? cho bọn trẻ con đi chơi luôn thể...
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Hic trưa nay cty e có liên hoan............ c Chinh ơiiiiiiiiii.......... lùi lại time ọp đi ạ....................... đc ko c.............. E cũng hóng hớt lắm...................
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... hoooooooooo hoa ra vchogn me Thu cung giong nha minh ah...heeeee
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Bà Chinh ơi xem lại kế hoạch off đi bà cho chị em ăn nữa chứ mỗi uống cà phê thôi thì ngại đi lắm
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... cả nhà mình đâu hết, cố mấy cặp thế này????????????? Trung thu cho bọn trẻ con đi chơi đê....
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Hii, hô hào với mọi người xong e lại té luôn vớ vẩn bị dân tình ném đá vỡ đầu mất. Thể theo nguyện vọng mọi người dời ngày off nhé. Nắng nôi thế này ngại đi thật. Vậy thể ngày mai hay T7 tuần này đây ạ. E chỉ gợi ý thôi mọi người cho ý kiến đi. Chỗ nào vừa tiện ăn uống vừa cà phê luôn cho tiện. Hiii
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... em tham gia với. nhà em bố mẹ đẻ bằng tuổi, bố mẹ chồng bằng tuôi, đến lượt em 2 vợ chồng cũng bằng tuổi (mèo 87). chả thấy nằm duỗi mà ăn gì cả. chắc là các cụ ngày xưa nói ngược rùi các bác ạ....
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... thế hôm nay cả nhà mình có ai off k?e ở nhà một mình với con bé con chả đi đâu được, 2 tuần nữa đi làm roài mà k có osin đây nè.huhuhu.chán thiệt đó.cũng định là hôm nay cho con bé đi off cùng cả nhà nhưng lại chả biết địa điểm ở đâu, mà em đề nghị là cho số đt liên lạc đi, chứ nt trên mạng này lại chả bít thế nào.muốn hẹn hò hay off tí cũng khó.Đề nghị các bác bữa sau làm quả hoành tá tràng luôn,có ăn có uống, địa chỉ cụ thể và số điện thoại để có gì bọn em còn í ới hỏi cái nọ cái chai chứ nhể.
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... hay là nhà mình đi buffe đi,em thấy buffe được đấy, có ăn và uống cũng ổn lại có chỗ cho bọn trẻ con chơi.em thấy Sen Nguyễn Du cũng ngon(nghe nói thế) hoặc là ăn ở tầng 16 Rubby Plazza ý,chỗ đấy là lẩu nướng tự chọn. Cả nhà mình cho ý kiến đi,ta nên quyết định ngay kẻo để lâu lại hỏng việc.:yawinkle:
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... những địa điểm đó alf gần nhà em đúng hem??????????????????????????????
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... không ah, nhà em cách đó xa.tại em nghe mọi ng bảo ăn ở đó ngon nên em mới nghĩ là đông ng thì ăn buffe cho tiện.nhà em ở tít Trung Kính cơ,hay ra big C ăn,gần nhà em đấy.hehe
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... nay mới lội lên bài đầu. vc bằng tuổi nhìu phết nhở. chúc các mem 1 này vui vẻ và bán- mua online tốt nhé.
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... thế ah, nhà em ở chỗ nào Trung Kính thế, chị cũng Trung Kính này....hàng xóm rồi đấy
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Các bà cứ quyết địa chỉ đi có gì ới tôi nhá nhưng đừng xa quá so với cầu Chương Dương nha không tôi lội xa thì khổ thân còm này lắm....................
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... đã thế thì càng phải đi xa, cho mụ còi này chít luôn, hehehe ai bảo lười đi còi nhẩy???????????
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Giờ phải giữ sức để chiến nữa bà ah.........................................................