Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sure thì k ước thế đâu, vì tuổi thơ của Sure đã đầy đủ niềm vui& tiếng cười rồi, & cũng đầy chiến tích lẫn lịch sử đủ để kể cho con cháu nghe hết đời& đầy đau bụng, hà hà hà. Giờ chỉ còn tìm kếim thêm lịch sử sắp tới thoai
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vào biểu tượng Image trên thanh công cụ của diễn đàn, chọn URL rồi hãy paste mới được
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tui là tui bùn XÙ ghê lắm, bảo lên gọi mà cũng chả í ới, làm tui hẹn hò đi chơi với bạn quá trùi, hahahahaha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Này sáng nay vô họp mà tôi ngáp đến vãn tuồng luôn đấy nhá, trưa phải trốn về ôm con ngủ đây này, chắc tháng này bị trừ lương quá!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em giỏi ghê, chị thích đọc comment này nè .Ba mẹ em mà biết được thì hạnh phúc lắm .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM làm người lớn, có nhiều nổi lo toan quá, đặc biệt là phụ nữ....hic. thui thì, mỗi lừa tuổi có những niềm vui riêng, hiii chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ nhé gần gặp được mọi người rùi nhé, em đang hân hoan đây
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bạn ok quá, hiii, lúc ra trường minh cũng nghĩ như bạn... Thanks chị, em check rùi, em đang chờ chị cho số di động đây,...pm cho em nhé...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào buổi sáng cac chị ạ, từ hồi tham gia diển đạt thành ra em hình thành thói quen sang dậy mò lên đây chào mọi người 1 tiêng cho sôm tụ rùi làm gì thì làm )
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mấy hôm nay bé Ngọc sốt, ho, sỗ mũi nên nghỉ học ở nhà, mẹ chăm con cũng mệt theo nè, bé no 1 ko quấy khóc, cũng chịu chơi 1 mình nhưng biếng ăn lắm, tới giờ ăn là phải dụ, phải quát mới chịu ăn, huhu.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehe, sáng mai em phấn đấu dậy sớm vô quét nhà trai chiêu pha trà 8888 vậy )
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sao lại quát cháu, mẹ này cũgn dữ ghê nhỉ, chả bù mẹ này, con mà o e là vội ôm con xem chuyện gì rồi, vì con mà dám giơ chân đạp lão chồng lăn ngay xuống giường vì dám nạt con đấy, kakakakakaka Bé bệnh mấy hôm rồi, có đi khám BS k???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà Xì Gòn k quét, đi quét" nhà trai" là seo, chưa gì đã thấy mê trai nhé:axe::axe:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM =)) quên đánh dấu phẩy cái là bị chị bắt bẻ ngay, sợ thật ). Cơ mà trai thì phải mê chứ chị, k mê trai chả lẽ lại mê gái à hehe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ôi, bé con chị hai em cũng vậy này chị, ngoan lắm, giỏi lắm chỉ mỗi cai khoản ăn thôi, bé mà k thich ăn thì không làm gì được, cứ đút là bé nhả ra ngay, thế nên cả nhà toàn phải nghiên cứu món ngon món lạ vừa miệng bé để bé ăn đây ạ, nhìn chị 2 chăm con mà em sợ hết mún có chồng )
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà chị cũng giống Sure nè, Panda tới giờ ăn thì bày đồ chơi cho chơi, thế là ăn ngoan .Chồng mà oánh con là nạt luôn chồng đấy ( Cơ mà chị hay nổi khùng với nó trước