Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Em mới làm dâu đc gần 1 năm nhưng chưa nghe mẹ chồng nói nặng 1 câu nào,chỉ mắng e khi e ko chịu ăn thôi còn lại rất tâm lý,2 vợ chồng cãi nhau mẹ chồng toàn bênh em.
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” bao giờ có con mới có vấn đề, nuôi con và đẻ đứa thứ 2 rồi bung biêng về kinh tế, cái nọ mới xọ cái chai chứ, chả nhà nào có vấn đề 1-2 năm đầu tiên đâu, có thì die sớm à.
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Bạn này may nhỉ, có mẹ chồng tâm lý . MC mình thì sao nhỉ, chả biết nói thế nào, nhưng nói chung là thấy coi thường và oánh giá thấp nắm!
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” bôi đỏ, ban đâù thôi, sống cùng kiểu gì cũng va vấp, bạn âý mơí có 1 năm. 1 năm có mâý ai đi nói gì về MC đâu, cứ ngẫm lại mà xem.
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Đọc mà mình buồn cười quá. Thế mẹ chồng bạn có lăn ra ngất vì cảm động ko?
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” thế mới là mẹ chồng chứ không thì đã kô gọi là mẹ chồng hihi :-?
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” , mẹ chồng e k phải tâm lý, cũng k fai ng bới vết tìm sâu, tính bà xởi lởi, ruột bỏ ngoài da, đc cái bà mẹ e tính toán. hic hic, bà có 3 a con zai, chồng e là con út. bọn e ăn hỏi 1 năm mới cưới, vì ăn hỏi năm ấy e ko dc tuổi cưới. trc khi ăn hỏi mẹ chồng cho tiền sửa cái nhà tập thể bên giảng võ ( bi giờ e ở).ko cho sửa thì thui, cho sửa rùi thì cứ kêu ca tốn. Ngày cưới, bt con dâu nào bà cũng tặng dây chuyền vàng 5 chỉ. đến lượt e, trao xong đâu đấy rùi. tan tiệc rùi. đến buổi chiều bà kêu chồng e: "chúng mày lấy dây chuyền thì trả t tiền sửa nhà, ko thì trả t dây chuyền" chồng gọi bảo e, e buồn phát khóc- thấy tủi thân và ức lắm ! 1 phát e tháo dây đưa chồng e trả bà luôn. e ko cần . không biết có ai như mẹ chồng e ko? thà bà cứ nói trc, k cần tặng e cũng chả trách gì. nhưng bà trao rùi bà lại lấy lại ngay như thế....như kiểu bà cần 1 cái danh ấy... ko ở chung nhưng bọn e cũng về liên tục, may k ở chung. ở chung chắc cũng có chuyện.
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” vấn đề muôn thuở..................................................MC-ND!:axe:
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” sống với mẹ chồng kiểu này chẳng khác gì đang sống với lũ... lũ rút thì mình sướng lũ chuẩ bị lên thì mình cũng chuẩn bị buồn..lũ ào ạt thì có nước mình khóc thoai...
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” tai điếc .......mắt mù .....không nói j cả ....trút giận lên chồng ...hề hề
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” chồng mà biết thông cảm với mình còn đỡ, chồng mà hùa theo mẹ chồng thì không còn gì để nói chị Trang ui. Trước khi chống lầy nhớ xem xét kĩ tình hình nhá )
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” chị cũng đang đau đầu chuyện này đây, vì chuyện này mà bọn chị chia tay, ngyeu nghe lời mẹ ... chị thấy không thể bảo vệ mình nên chia tay .............
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” nghe vẻ căng thẳng nhể ) em thì mẹ NY dễ tính lắm, người iu bảo là theo phe đúng )
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” uhm như thế thì tốt quá còn j mà tự nhiên chị em mình lại bon chen vào đây 888 nhỉ? hi hi
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, gặp phải nhà có bố mẹ chồng thế này thì khổ
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Cứ tai điếc... mắt mù là xong. cãi lãi thì bảo là láo toét, k coi mẹ ra gì, được chồng thông cảm đã vậy, chồng k thông cảm thì nhục như con trùng trục...