Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Theo ý kiến của bác sĩ Điệp trường khoa cấp cứu bên Nhi đồng 2 mà chị hay cho Panda đi khám định kỳ, gặp trường hợp này là khỏi cho nó ăn luôn .Hoặc đút cho nó ăn 1,2 muỗng mà nó không ăn là ngưng .Khoảng 1 tiếng , 2 tiếng sau cho ăn tiếp .Em cứ kiên trì thực hiện 1 vài ngày là OK ngay . ( Nói thì hay nhưng chị không áp dụng với Panda được vì bà ngoại chăm cháu, bữa nào nó ăn ít chút là bà xì trét rùi :-(
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ôi chị ơi, con bé cháu em này, cũng thế đấy, cũng mẹ em chăm, mà cũng k chịu ăn, toàn đòi chơi, cho nó chơi thì nó lo chơi, ứ có đút được muỗng vào miệng lun, cháu nó bặm môi chắc lắm ) mẹ no cũng thực hành cho bé nghỉ ăn 1 ngày, cơ mà hôm sau thì vẫn vậy, không thích ăn, đút vào miệng là nhổ ra hết )
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM thời tiết dạo này khó chịu ghê ấy các chị ôi,bữa mình co việc ra đường thì nó mưa tầm tã, mưa dã man, bữa nay ở nhà thì trời nắng chang chang, nóng ơi là nóng. Trời đất kỉu này nhà nào có em bé phải chăm kĩ nếu hem các bé dễ bệnh lém, ng lớn mà còn mun bệnh nè
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cũng cố áp dụng mà hông đc chị, xót ruột quá, bệnh mà ko ăn thì cái bụng trống rỗng, sao mà uống thuốc đc, quát thì cô nàng sợ và ăn đến hết, cũng mất 15p thôi. Ko biết sau này sao nữa, nhưng em chiều bé quá là bé làm nư, cái nết này ko rèn là dễ hỏng lắm, chỉ sợ khi mẹ la thôi. Sau đó dỗ con và nói cho bé nghe là bé sai chỗ nào, chị ý cũng biết nghe chị ạ!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tui cho đi khám rồi bà ạ, sáng nay chồng chở 2 mẹ con ra bệnh viện rồi đi làm, 2 mẹ con tha nhau đi tới đi lui các phòng, xét nghiệm máu thì con bé bị nhiễm vi rút, chẩn đoán viêm mũi họng cấp, cho thuốc uống và hẹn thứ 7 tái khám. Tui để ý hình như ko ai đem con đi khám 1 mình như tui vừa ẵm con, vừa mang giỏ, vừa xách chai nước cho con bé, hic, vô phòng thử máu cho con bé bà bác sĩ bảo sao đeo tùm lum thế này. Mà con bé cũng thuộc dạng lỳ nhé, lấy kim đâm vào tay chảy máu mà ko khóc tiếng nào, la lên áaaá 1 cái rồi nhìn máu chảy tỉnh bơ, lấy băng keo băng cho nó xong nó nhìn cái ngón tay ra vẻ lạ lẫm lắm, nhìn mà buồn cười cho con, tui biết tính con bé mà, nên cũng ko sốt ruột lắm khi lấy máu của nó.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hihi hôm nay mới biết hội SG, cho mình tham gia với nhé, mình ở Bình Thạnh - SG nhé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào chị,hehe, cái hội này vui lắm chị ạ, em cũng mới tham gia vào mà đã mê tít oy, các chị ở đây dễ xương nhắm )
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM nhóc nhà bà mấy tháng rồi mà giỏi quá vậy? su meo nhà tui thấy bác sỹ là đã mếu máo rồi, chẳng làm đc cái gì cả.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM các mẹ tối nay hoạt động ít rôm rả nhỉ, thoai chúc mọi người ngủ ngon vậy, em đi ngủ đây ạ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hôm nay mở cửa đón chào bình minh mọi người nhé chúc một ngày thật vui vẻ nhé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đồng ý nhưng phải chọn lọc em nhé, như chị là chỉ mê trai đẹp thui, hà hà hà
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hì hì hì, dạo này toàn gặp các bé chì!!! Hôm nọ đưa con đi chích ngừa cũng thế, có mấy bé chích cũng chả khóc, vui nhất là có 1 bé gái mơi 1 tuôi, tròn xoe mắt nhìn từ lúc cô y tá chích đến khi rút ra, vừa xong là nàng ấy nhảy tọt xuống đất đi ngả nghiêng như say rượu rồi cười toe toét, nhìn tếu cực luôn!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Học hỏi n kinh nghiệm của chị Hai quá nhỉ, kiểu này là thèm chồng lắm đây, kakakakakakaka:axe::axe:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Panda hồi 1 tuổi di chích chả biết sợ là gì, chích vào Á một tiếng rồi tuột xuống đất, đi te te rồi còn quay lại quát bác sĩ, y tá nữa chứ .Nhưng 2 tuổi thì biết rồi, vô bệnh viện thấy mấy cô điều dưỡng thôi là đã khóc từ vòng gửi xe rồi .