Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

  1. helix

    helix Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    1,073
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ Ỉn ơi em nhìn bánh nướng nhà chị thèm quá đi mất, nhg nhân đậu xanh của em làm ko được mềm mịn và nhìn mướt như của chị :( Chị cho em xin công thức nhân đậu xanh với cách làm được không ạ :D
     
    Đang tải...


  2. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    hihihi bà khéo quá, tôi nhìn cũng mê, lắm kem hay nhỉ, hihihi nhưng ...........bây giờ làm ở xưởng kem ngày nào cũng được ăn kem ahahaha nên mất hết ý chí làm kem rùi akkakaa..........nhà tôi đang có 1 tủ kem cốm nè ihhhh, ngày nào cũng hiihh
     
  3. me.be.bum

    me.be.bum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,043
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    helix ơi mẹ ỉn mua nhân của mẹ chip đấy, thấy tiện và ngon, lần trc nàng làm có bị khô ko? hay lần này mình mua nhân?
     
    helix thích bài này.
  4. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ Ỉn ơi, món kem chanh của em ngon quá! Chị về học làm ngay đây. Mà làm chanh xanh đc ko? chanh vàng lại phải vào siêu thị ( chị hơi lười :p)
     
  5. HaDung

    HaDung Hội Dê 79 - Thiết bị bếp!

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    8,694
    Đã được thích:
    1,294
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ Ỉn ơi chỉ giúp chị cái cách làm nhân thâp cẩm với. Chị chẳng thể nắm thành viên như em đc, thứ nó rời rông rổng, hic.............
     
  6. trungdoan

    trungdoan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/12/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mình trả lời hộ mẹ của ỉn nha. Bạn lấy bột của bánh dẻo lấy trộn vào cho đến khi cầm nắm được, nếu nhỡ tay cho nhiều bột quá thì cho tẹo nước đường làm bánh dẻo hoặc nướng vào cho vừa.
     
  7. HaDung

    HaDung Hội Dê 79 - Thiết bị bếp!

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    8,694
    Đã được thích:
    1,294
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    uầy, teng kiu mẹ cháu nhé! Mẻ bánh nướng nhà mình hôm qua chả hiểu đi về đâu, quyết phục thù lại vậy.......
     
  8. Mẹ của Sáo

    Mẹ của Sáo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/1/2008
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ngưỡng, ngưỡng mộ Mẹ của Ỉn quá!!! Ước gì mình được như cô ấy. Em cũng thích cái món nướng nướng ấy, hì hục mua một cái nồi nường đa năng Philiger với các Phụ kiện đi kèm :
    - Khay Pizza
    - Khay hấp
    - Giá nướng cá, nướng trứng
    - Giá nướng gà
    - Giá nướng bánh mỳ
    - Xiên thịt
    - Giá đỡ vung
    - Giá đỡ gà nướng trong tư thế thẳng đứng.
    Nhưng em chỉ biết mỗi sử dụng để nướng gà, mà các thứ lỉnh kỉnh còn lại e k biết dùng thế nào (khi mua quên không hỏi). Các mẹ thông thái, hoặc cũng sử dụng nồi như thế thì chỉ bảo cho e với nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều!
     
  9. thoc_coi

    thoc_coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    bà ơi năm ngoái tôi cũng tập tọe làm món kem đậu xanh và kem cốm. Tôi mua kem topping của Nhất Hương. Cũng làm đúng hướng dẫn. Có điều lười đánh tôi cho vào máy xay sinh tố quay. Cứ mấy tiếng lại xay 1 lần. Nhưng mà..... khổ cái thân tôi ra thành quả cứng như đá ý. Cả nhà tôi ăn mà cứ phải ngồi đục đục đẽo đẽo mỏi cả tay. Mọi người trêu là " kem bê tông" nhưng cũng cứ khen ngon. Chắc là đồng viên con bé. Tôi nghi thủ phạm là cái máy sinh tố lắm. Bà bắt bệnh hộ tôi đi.
     
  10. thoc_coi

    thoc_coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mà bà ơi, hí hí hỏi câu này tôi ngại lắm cơ (Cũng tại chả chịu đầu tư đồ làm bếp gì cả): bánh nướng TT nướng bằng nồi cơm điện đc k bà? Tại tôi thấy nướng bánh gato bằng nồi cơm điện đc mà.
     
  11. xanhthuynguyen

    xanhthuynguyen Thúy: 0978060287

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    10,235
    Đã được thích:
    1,949
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    ngon quấ.............!
     
  12. dongxanhvanang

    dongxanhvanang Thành viên Hội Cún

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    1,948
    Đã được thích:
    519
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ Ỉn trả lời trang trước rồi bạn, làm chanh xanh thì chua, chanh vàng mới tận dụng cái vỏ rất thơm của nó được
     
    Bo Cu Bo thích bài này.
  13. dongxanhvanang

    dongxanhvanang Thành viên Hội Cún

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    1,948
    Đã được thích:
    519
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị ko biết làm bánh, nhưng nghĩ đơn giản thế này: nướng gato bằng nồi cơm điện thì tận dụng luôn cái ruột nồi vừa là khuôn vừa là bộ phận nướng chín. Còn nướng bánh trung thu vào đó thì ko hiểu chín kiểu gì? Cho bánh (đã ở trong khuôn) vào nồi hấp cách thủy thì được em ạ, hihihi
     
  14. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bánh trung thu nướng thì phải bỏ khuôn ra chị ơi! Nướng bánh trung thu bằng nồi cơm điện em chưa thử. Nhưng nồi cơm có mỗi lửa dưới. Mặt trên chín "=hơi" nên sợ mặt bánh ko vàng , còn nếu úp xuống sợ mất nét hoa văn. Nhưng nói chung cứ thử mới khẳng định được :D
     
  15. dongxanhvanang

    dongxanhvanang Thành viên Hội Cún

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    1,948
    Đã được thích:
    519
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Không thì em để một chút cho nước thạch nguội bớt hãy đổ vào khuôn. Năm trước chị đổ ngay cũng vẫn bị chảy ra ngoài đấy.
     
    Me Li` thích bài này.
  16. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bạn có đánh bông kem tươi trước khi trộn với nguyên liệu khác không? Vì làm kem với topping, không cần xới kem vẫn rất xốp!
     
  17. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ko em ạ, mịn lắm vì thành phần của nó hầu như ko có nước mà

    Chị mua măng lá ngoài chợ đấy. Chọn cái măng nhỏ thôi, màu trắng, bấm thử cuống thấy non ko bị xơ già nhé
     
  18. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Cám ơn mẹ shin nhé, chị mua nhân của chị chíp xinh đấy. Năm ngoái nhân đậu dẻo mịn ko khác gì Kinh Đô, mẻ hôm vừa rồi chị làm thấy hơi khô, nhát cắt ko được mịn lắm. Thắc mắc thì chị chíp xinh bảo nếu khô thì trộn thêm dầu ăn em ạ
     
    helix thích bài này.
  19. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bà giờ thì sướng rồi, ngày nào cũng được ăn kem, cẩn thận nhé. Tôi ko muốn cô bạn xinh đẹp của mình bị gắn biệt danh Cún sún đâu đấy, ha ha
     
  20. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị trungdoan thử trộn với nước đường bánh nướng rồi à? Em chỉ dùng nước đường bánh dẻo hoặc ít rượu trắng để chữa cháy thôi, vì sợ dùng nước đường bánh nướng quá ngọt và nhân bị đổi sang màu nâu nâu
     

Chia sẻ trang này