Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế là một tháng nữa qua đi và mình ko săn được rồng. HUHU. Giờ lại chờ tháng sau vậy. Bắt đầu thấy nản rồi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng mẹ nó nhé!em sờ bụng mẹ nó lấy hên tí nha. EM cũng thèm sinh đôi 2 ku Rồng lắm, mệt nhưng yêu ghê cơ ý.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ^^ Em cảm ơn mẹ nó! Em cũng nghĩ đến cảnh mệt với 2 cháu lắm đây nhưng thui vì các bạn ý nên phải cố. ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi ông xã nhà bạn lý tướng thật đấy, chứ như ox tớ cứ đòi rồng đực cơ, mình thì chỉ thích con gái thôi. Cắt thuốc săn rồng thì không cần chồng đi đâu mà chỉ cần vợ đi thôi, chỉ cần chồng đi trong trường hợp hiếm muộn thôi thì bà ấy khám xem chồng thế nào. Tớ cũng chả biết là uống bao nhiêu thang thì đủ, uống bao giờ có bầu thì thôi, thấy cũng xót ruột, nên tháng vừa rồi canh sao cho uống 10 thang thuốc đó 15 ngày tới đúng ngày hành động, he he, nếu chưa được tháng sau sạch kinh lại đi cắt tiếp vậy. 1 túi ở viện họ đóng là 3.500đ nhé, 10 thang tớ đóng 30 túi hết 100K nữa hic hic, nhưng mà sạch sẽ tiện dụng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó. Cũng vất vả quá nhỉ, nhưng mà không sao, cố lên nhé mẹ nó. Quả này 2 em rồng 2 bên, nhà mẹ nó nhiều lộc lắm đấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé ạ! ^^ Em cũng đang thấy oải người lắm rùi đây. Hi vọng là sẽ nhiều lộc chứ tương lai thấy trước là tốn gấp đôi với các bạn ý. Hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tốn gấp đôi nhưng đổi lại được nhiều lắm mẹ nó nhé thời gian nuôi như thế nhưng lại được gấp đôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chia sẻ mẹ nó! nhà có đông người thì mình nên cẩn thận mẹ nó ạ, khi mất rồi mình vừa ko có liên lạc mà lại bực vì nghĩ là nhà mình còn mất. lần sau cẩn thận hơn nhé! mà mẹ nó đi đâu mà mấy hôm mới vào nhà hi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hixx,... thai đôi hả bạn. sướng thế, nhà bạn chắc có di truyền hả, giờ chồng cũng muốn thai đôi thì chẳng biết sao đây.. ai có kinh nghiệm ko nhỉ???
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi mẹ nó ơi xã vậy nhưng tớ thì cứ thịch Giai cơ mẹ nó ạ. tớ sẽ thep mẹ nó đến khám bà lang đó. thanks mẹ nó nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi.. Em là người tiên phong ạ! K hiểu sao mình lại có thai đôi nữa chị ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị thử theo xem thế nào, nghe tường thuật lại thì có vẻ là hiệu quả cao.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cũng mún hỏi giống mẹ này, hehe..... Mẹ này chém gió thía chứ. Thông tin mới như thía nào roài nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó nha, em cũng thích đẻ 1 lúc 2 bé giống nhau nhưng lúc có thai cứ mong là thai 1 thôi..hi...vì chả có sức với xèng chăm con, mệt lắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay ghé vào "đại bản danh" của hội săn rồng thấy xôm tụ và vui quá. Chúc hội săn rồng ngày càng nhiều thành viên hơn. Chúc các mẹ sớm đạt được ý nguyện và sinh con mạnh khỏe và thông minh
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúng em cảm ơn chị nhiều nha! chị vào đây để bọn em lấy Hên từ chị đó. chúc chị đắt hàng nha!và cuối tuần vui vẻ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. anna duong ơi em năm sau ko sinh rồng đc rồi... .......hahah mới xuất viện hôm qua luôn nà 6 ngày là xuất viện sớm hơn ng ta 1 ngày vì khỏe ru bà rù kakakka.... hình này bé chụp hôm 15 nà....tớ sinh 19:30 11/8/2011 đc 3k8 hihi bà ngoại và cháu che dù nà ba bế em bé nà....2 cha con y chang nhau ầu ơ ví dầu...ba ơi ba ngủ cho ngoan....( tấm này chụp hồi sáng lúc chờ xuất viện ) em đau lúc 18:00 10/8 nhưng đến trưa hôm 11/8 vẫn ko mở chỉ 1 cm mở gần 2 cm à. vậy mà bs ko cho mổ cứ ráng mà sợ lúc nó khám làm vỡ ói lun huhu giờ sợ khám phụ khoa lắm....đến chiều 17:00 nó cho vào phòng chờ mỗ nhưng vẫn ráng cho đẻ thường đến 18:30 ko đc nó cho mổ lun ec..ec..mổ xong khỏe cả ng vì đau lắm mà đau ko đẻ đc....nhưng đến 9:00 12/8 mới gặp baby vì mất cả đêm trên phòng hồi sức....phù....gặp con rùi nhẹ cả người....mới sinh mà mở mắt òi nha nghe kể nhìn láu liên nhìn ông bà ngoại ông bà nội rùi ba nó hjhj....trộm vía con gan lì ko khóc đói là ọ ẹ rùi ti rùi ngủ...ị xong thì ọ. ẹ báo động rùi thay tả xong là đòi sữa bú xong là ngủ hjhj.........iu lắm các bà à... cho em bé ti 1 tí 8 típ nhé hjhj........bé mắt to lắm mới sinh là mở mắt òi hjhj......
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng mẹ nó mẹ tròn con Vuông nhé! nhìn em bé yêu quá thơm một cái lấy hên nhé! hồi tui đi sinh cũng như bà đó, cứ để cố để sinh thường đến khi mình kiệt sức chứ, lúc đó mổ tôi chỉ kịp nhìn con rồi lim đi tỉnh dậy thì trong phòng hồi sức ngơ ngác ko biết con mình đâu???? Bà cố gắng nghỉ ngơi đi nhé để chăm con nha! chúc em bé hay ăn chóng lớn nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tình hình cũng chưa có gì mới ạ! Bác sĩ hẹn em 3 tuần nữa đến khám lại. Em tưởng tượng ra thấy nuôi 2 đứa cũng vất lắm rồi nhưng phải cố thôi. hihi.. Bg cũng bị mệt mỏi, khó ăn lắm ạ!