Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Tu Ti nhỏ xinh, 15/8/2011.

  1. Nguyễn Anh Ngọc

    Nguyễn Anh Ngọc Hạnh Kiểm Tốt

    Tham gia:
    6/7/2010
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    Hồi sinh viên mình mất ví 1 lần, mất cái bằng lái xe và ảnh ng y. Ví + giấy tờ xe được trả lại ở bảng tin của trường. Trong ví có mấy ngàn lẻ, nên chắc họ ko thèm lấy. Đến giờ vẫn còn thắc mắc là sao họ lại lấy bằng lái xe của mình + ảnh ... ?
     
    Đang tải...


  2. metitmit2010

    metitmit2010 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2010
    Bài viết:
    3,466
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    Hi Thạch sanh vẫn còn nhiều mà cứ tin thế hihi
     
  3. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    Cuộc sống vẫn còn nhiều người tốt mà.....,,,
     
  4. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    em cũng góp 1 chuyện có thật nhưng khó tin đây ạ.vào đợt thi đại học khối B vừa rồi em có đi tiếp sức với đội thanh niên tình nguyện trường Y HN nhà trường yêu cầu vào ở KTX hôm làm thủ tục dự thi thì 1 anh năm 2 tên Đạo nhặt đc 1 điện thoại E72 hay sao ý em không nhớ rõ nhưng nghe nói tầm 7 triệu thì phải khá mới.điện thoại bị khóa mã nên không xem đc danh bạ,anh ý phải tháo sim ra lắp vào máy mình rồi gọi điện cho người thân trong danh bạ của chủ nhân bảo người mất đến lấy.hix em kể chuyện nhiều người bảo anh ấy ngu mới làm thế nhưng đâu phải thế,dù có rất nhiều người tham lam nhưng vẫn có những người tốt mà.
     
  5. mẹ cu xèng

    mẹ cu xèng Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2010
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    Mình đã từng bị rơi ví , và có 1 bác bơm xe đã gọi mình lại để trả , mình có lòng thành biéu bác ý chút tiền mà bác ý khăng khăng ko nhận . Trên đời vẫn có nhiều người tốt lắm bạn ạ.
     
  6. Trangtraitrangnon

    Trangtraitrangnon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    1,847
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    Chia sẻ với mẹ nó nhé, tháng tư vừa rồi mình cũng bị mất một khoản tiền chán ơi là chán, không phải mất ngoài đường đâu nhé, không thể nhớ ra híc híc thôi đành nghĩ của đi thay người có nghĩ nữa nghĩ mãi thì cũng không thể giải quyết việc gì. Mình vẫn cố gắng bình tĩnh nghĩ....
     
  7. Tu Ti nhỏ xinh

    Tu Ti nhỏ xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    Chia buồn với mẹ nó, mẹ nó coi như của đi thay người cho nhẹ nhàng nhé.....
     
  8. Tu Ti nhỏ xinh

    Tu Ti nhỏ xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    Cảm ơn tất cả các mẹ đã chia sẻ với mình, nếu mẹ nào cần SDT của anh Phúc khi cần thuê oto các mẹ vào đây nhắn mình post nhé..
     
  9. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    Chúc mừng bạn đã gặp được người tốt như vậy. Chuyện của bạn làm mình nhớ tới chuyện của mình...nhưng mình lại bị ngược lại với bạn. Là vậy : Có 1 người bạn (là giáo viên dạy Văn- lại dạy con của mình),hôm đó tới cửa hàng gửi xe máy đi ăn,lúc sau về còn ngồi chơi mãi,sau đó còn lấy túi ra trang điểm lại rồi về (lúc đó dã xẩm tối). Tới khoảng hơn 10 đêm thì gọi tới và nói "cậu xem tớ có để quên túi ở đó ko?",mình xuống tìm đi tìm lại chẳng thấy đâu,mình trả lời là ko có,cô ấy lại gọi lại rồi nói " cậu mở cửa ra cho tớ tìm",mình cũng vui vẻ vì nghĩ chuyện bt,tìm mãi chẳng thấy đâu cả và cô ấy nói " thế chắc là mất rồi". Thật ra lúc cô ấy về thì mình đâu biết vì lúc đó mình đang nấu trong bếp,mình hỏi mất gì thì cô nói mất 12t và 2 chỉ vàng...làm mình sững người( vì ko hiểu sao lại mang nhiều tiền thế lại mang đi ăn với hs)...rồi hỏi từ lúc đó có ai ra vào ko.Mình chỉ nhở 1 vài người (vì lúc đó cũng muộn rồi) thì cô ấy lại nói " ko thể vì nó là hs tớ"... mình hỏi kỹ thì cô ấy sau khi ở nhà mình ra thì lại vào nhà 1 người bạn nữa để ăn,nhưng lại nói là " ko thể mất ở đó được",mình chẳng hiểu ra làm sao nữa nhưng nghĩ mọi chuyện đến đó thì hết! Nhưng ko: Hôm sau cô ta lại gọi ra hỏi tiếp và nói với ý tứ như là mình lấy trộm. Mình nghĩ "cây ngay ko sợ chết đứng",và lại mình ko lấy của họ thì biết làm thế nào để mà trả lại!?
    Thế rồi từ hôm ấy cô ấy tránh mặt mình,thậm chí giáp mặt cũng ko chào 1 tiếng (thay vì ngày trước thấy đâu là ríu rít chuyện trò). Thật là buồn vì mình nghĩ 1 cô giáo dạy Văn mà sao lại cư xử thế!? Tại sao lại chụp mũ cho người khác vô lý vậy?
    Nhưng qua chuyện của bạn mình thấy cuộc sống ko phải ai cũng như cô bạn mình. Và mình vẫn còn niềm tin vào cuộc sống này!
     
  10. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    Mẹ nó may mắn qua , và anh ấy giống y cái tên của anh ấy
     
  11. Tu Ti nhỏ xinh

    Tu Ti nhỏ xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    Mình chia buồn với bạn vì cô bạn đó........để mình kể bạn nghe cô bạn thân đi cùng mình hôm đó là bạn tri kỷ, từ lúc mình ở cửa hành anh Phúc về mình gọi ngay cho cô ấy và nói: Bà ơi! tôi chắc chắn bà làm rơi ví của tôi ở Giảng Võ đấy.....cô bạn hỏi: Sao bà lại nói thế?.....mình bù lu bù loa kể cho cô ấy nghe mà quên không để ý đến cảm giác của cô ấy vì mình quá vui.........bẵng đi mấy ngày 2 đứa mình chát lại với nhau( sau mấy ngày bởi vì 2 đứa mình 1 ngày ít nhất cũng gặp nhau 1 lần không thì nói chuyện DT hay nhắn tin chát chít cho dù 2 đứa làm cách xa nhau).....mình có cảm giác gì đó.......cô bạn tự nói: May quá là tôi không bị mang tiếng là lấy tiền của bạn đi mua xe( sau ngày mình mất DT cô ấy mua xe LX vì đã có kế hoạch).....mình ngẩn người ra và cảm thấy tức giận, mình nói: Nếu bà nghĩ tôi nghĩ bà như vậy thì bà đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa.....sau đó mặc cho cô bạn nói là đùa, mình chỉ nói với cô ấy: Tôi chỉ cảm thấy phải xin lỗi bà vì thay vì nói: Bà ơi tôi chắc chắn 2 đứa mình làm rơi ví ở Giảng Võ đấy tôi lại nói: Bà ơi! tôi chắc chắn bà làm rơi ví của tôi ở Giảng Võ đấy........tất nhiên không vì chuyện nhỏ đó mà ảnh hưởng đến tình bạn của hai đứa mình nhưng mình thấy sai khi cách nói của mình tạo cho cô bạn cảm giác bị chụp mũ.......bạn cũng đừng buồn nhiều vì điều đó nữa bạn a....
     
  12. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    đúng là bạn gặp may thật k phải ai cũng được như như thế đâu, nhiều khi mình nói cũng k nghĩ là vì câu nói của mình mà bạn bè lại nghĩ theo chiều hướng khác, dù tâm mình k nghĩ vậy nhưng cũng vẫn cảm thấy áy náy, tớ kể cho mọi người nghe chuyện này mà làm tớ cảm thấy áy náy và mất tự nhiên khi nói chuyện tâm sự với mọi người nên tớ cũng k dám tham gia chuyện trò tấm sự nữa, riêng bạn đó thì tớ k dám luôn.

    chuyện cũng k có gì đâu, tớ tham gia ở hội gà mọi người vẫn chia sẻ tâm sự những chuyện hàng ngày với nhau rất thoải mai, có 1 bạn tâm sự là có đi mua cho chồng 2 mảnh vải quần mà hết hơn 1tr hay gì đó, còn tiền công may nữa rất đắt, thì mình nghĩ là bạn bè nên mình cũng nói thoải mái( bà hâm ah! tội gì mà mua vải may cho đắt, mua quần may sẵn cho nó rẻ...) chỉ có thế thôi mọi ngừoi có thấy là tôi xúc phạm bạn ấy k? bạn ấy liền mắng tôi là bà cẩn thận khi nói năng, tôi làm gì bà mà bà nói tôi là hâm...vvvv ôi trời ơi mình k nghĩ câu nói của mình mà trầm trọng đến mức độ đó, thế là từ đó mình cũng k dám ý kiến ý cò gì ở diễn đàn này luôn, chỉ nghe ít tham gia và đặc biệt với bạn đó thì mình sợ luôn k dám tâm sự chia sẻ gì nữa hiiii. cứ tưởng bạn bè thì thoải mái nói chứ ai biết được thế đâu.
     
  13. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    em thật sự mong ngày càng có nhìu ng như anh ý,thật quý lắm
     
  14. Bun Sun

    Bun Sun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/12/2010
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    43
    Hôm cho bé đi chơi ở tầng 5 Vincom, có một chị mua vé ở quầy mua xèng và vào Vườn Cổ tích ấy, quên ví và cũng được em nhân viên cất và trả lại cho chị ấy, chả mất đồng nào, mình hỏi trong ví có nhiều xiền ko, chị ấy nói có hơn 20 triệu, Cuộc sống vẫn đẹp vì có nhiều người chân thật chỉ tiếc là vẫn còn nhiều người lòng tham đã lấn át tất cả.
     
  15. comnguoi282

    comnguoi282 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/10/2010
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    chị tốt phúc thật.....hihi.Chúc mừng chị đã tìm đc ví nhé!
     
  16. thaovi00

    thaovi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    trên đời còn nhìu người tốt như vậy lắm . chúng ta hãy luôn hi vọng vào những điều tốt đẹp trong cs để nở nụ cười thật tươi với cuộc đời , với những người sống quanh ta :) . chúc các mẹ buổi tối vui vẻ
     
  17. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    Chúc mừng bạn đã may mắn gặp lại người tốt. Câu chuyện của bạn khiến mình nhớ về chuyện của chính mình 5 năm trước nhưng mình ở vị trí của anh Phúc. Hôm đó mình cùng đồng nghiệp vào Metro mua văn phòng phẩm cho công ty, tới quầy khăn (khi ấy k có ai) mình thấy một chiếc ví rơi ở đó, mình liền kêu ĐN của mình tới rồi cùng nhau ra gặp nhân viên của Metro mong trả lại ví cho người bị mất. Bên trong ví bao gồm: hơn 6 tr đồng, bảng lương, vài thẻ ATM và nhiều giấy tờ khác. Mình thấy hạnh phúc vì làm được một điều tốt cho người khác, cảm giác đó có khi cũng k thua cảm giác của bạn là mấy. Cuộc sống cần có sự cảnh giác nhưng cũng k thể để mất lòng tin.
     
    Sửa lần cuối: 26/8/2011
  18. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    Hihi, bạn mất ví ở Metro còn mình nhặt được ví ở Metro, cứ tưởng gặp cố nhân nhưng chỉ là trùng hợp, mẹ nó HNoi, còn mình SG.
     
  19. fweb

    fweb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/7/2011
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    Chúc mừng chị, thật là may mắn quá, trên đời vẫn còn nhiều người tốt các bác nhỉ :)
     
  20. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,170
    Đã được thích:
    2,300
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mất ví tiền và Một điều không tưởng!

    đúng thật là người tốt sẽ gặp phúc !
     

Chia sẻ trang này