Ðề: Cha mẹ nên ôm con ít nhất 3 lần mỗi ngày Với mình, cứ có tgian ở bên con là phải ôm con vào lòng 1 lát rồi mới làm gì thì làm. Không tính được 1 ngày ôm con bao nhiêu lần nữa
Ðề: Cha mẹ nên ôm con ít nhất 3 lần mỗi ngày Còn với em, cứ khi nào gặp con thì việc đầu tiên là ôm con, hôn hít nó, rồi sau đó có làm gì thì làm. Mẹ con em ko được ở gần nhau khi bé một ngày một lớn, tội nghiệp và thương con gái quá!
Ðề: Cha mẹ nên ôm con ít nhất 3 lần mỗi ngày Đọc bài này nhớ con quá.E chỉ đc gặp con 1 lần vào buổi tối.Bé mới 11 tháng mà mỗi lần thấy mẹ về lại ôm chặt lấy mẹ,hôn hít mẹ.Đúng là tình mẫu tử
Ðề: Cha mẹ nên ôm con ít nhất 3 lần mỗi ngày Hức em ôm hơn 3 lần một ngày nên bây giờ nó mà bực gì là nó cứ em là cái gối bông cho nó oánh, nó ném, nó ào tới khóc lóc ăn vạ như cái đuôi. Hix dưng mà e vưỡn thích ôm, hì hì.
Ðề: Cha mẹ nên ôm con ít nhất 3 lần mỗi ngày yêu con lắm nên ngày nào cũng ôm, k ôm là nhớ, k pải 3 lần mà nhiều lần đó chứ, con nó hư thì mình nói chuyện nhỏ nhẹ, nó chưa lớn nhưng vẫn đủ để hiểu mình nói gì, thái độ mình thế nào nó hiểu hết, con nít bây giờ thông minh lắm, chỉ cần chịu khó dành thời gian là được
Ðề: Cha mẹ nên ôm con ít nhất 3 lần mỗi ngày Mẹ nó ơi hãy chụp 1 cái ảnh 2 mẹ con ôm nhau thật chặt rồi cho mẹ 1 cái, con 1 cái, 2 mẹ con sẽ đỡ nhớ nhau hơn đấy. Xin chia sẻ với mẹ nó!
Ðề: Cha mẹ nên ôm con ít nhất 3 lần mỗi ngày Hic hic, mình ở nhà với con, mà cứ bận việc, lúc con đòi bế lại đưa bà, nó thèm mẹ bế lắm. Mình phải yêu con nhiều hơn mới phải.Thương con quá.