Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bongcon2011, 16/5/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. lun17t

    lun17t Mẹ Ka Kốc - 0904.33.23.43

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    2,428
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Nhà chồng tôi mới về Gia lâm sống gần 1 năm nay, điện thì ngỳa nóng nhất thì mất lúc 10h đêm (nhục như con chùng chục), lăn bên nọ, lóc bên kia, trên giường nóng thì xuống đất, rồi đi lên sân thượng nằm ngủ, haizzzz.... Tôi cũng chỉ bày tỏ băn khoăn là tại sao lại nhiều tiền điện thế thôi chứ cũng k tham gia lắm. Tôi mới lấy chồng đc 4 tháng thui, nên k tham gia lắm. Hì
     
    Đang tải...


  2. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)


    Nhà tôi chỉ có Zai nhớn thoai. Chưa có Zai bé...hihihih...


    Đảm bảo với bà là nếu dám động vào tôi thì tôi chiến ngay. Từ bé đến lớn bố mẹ tôi còn chưa đánh tôi bao giờ thì ko có ai có quyền động vào tôi nhá. Họ gây sự trc thì mình mới nói thế. Chứ nó mà tử tế thì mình đã chả fai nói ra những lời ấy.
     
    Sửa lần cuối: 25/8/2011
  3. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tôi chả hiểu công tơ điện trên phố kiểu gì, trước ở với BC tháng nào ít cũng hơn 500k mà nhà có mấy mống, đợt trước lúc đẻ con Miu tự nhiên mấy tháng vọt lên cả triệu mà đợt đấy VC tôi với thằng Ỉn có dùng mấy đâu (he he, nghi là BC xấu tính chơi mình)

    Còn về dưới ngoại thì đh 4 phòng gần như bật liên tục, thằng em tôi mất dạy còn bật mức lạnh nhất xong bật quạt đắp chăn cơ, phòng tôi hồi đầu 24/24 và...mở cửa sổ để ko khí lưu thông cho em Miu thích nghi dần. Rồi nấu cơm, bếp núc cũng dùng điện từ A-Z, ti vi thì 4 phòng cũng 24/24 dùng thay đèn ngủ luôn nhưng tôi nghĩ nó ko đáng kể vì công suất thấp. Thế mà cao điểm nhất cũng chỉ hết triệu sáu/tháng thôi. À mà hình như ông bà dùng cả điện 2 pha hay 3 pha gì đó tôi cũng ko hiểu lắm
     
  4. lun17t

    lun17t Mẹ Ka Kốc - 0904.33.23.43

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    2,428
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Giờ tui đang "giữ hình ảnh" nên chưa lên tiếng..... Mình góp ý thì góp ý thế còn làm hay k là do các cụ mà bà. Thui thì...kệ (tôi có vô trách nhiệm k nhểy)
     
  5. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Mình đi chơi có 1 ngày thôi mà lội hụt hơi
    @ Cún: chồng bà nói câu đấy lâu chưa hay mới, thế mà bà cũng chịu được à, có nói lại hắn câu nào ko. Ôi, tôi mà thế tôi ức chết mất, mà có chết tôi cũng phải cho chồng tôi cái tát đã. Nói vợ như thế sao còn lấy làm gì
     
  6. lun17t

    lun17t Mẹ Ka Kốc - 0904.33.23.43

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    2,428
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tính bà giống tính tôi. Nói cho ra nhẽ đi chứ cứ phải chịu ấm ức lắm. K bít sau thế nào nhưng mà xã nhà tôi quan điểm sống là tôn trọng nhau nên có lẽ sẽ k thốt những lời đó ra với mình. Khổ thân bà cún yêu huế, đọc cm của bà ý tôi thấy thương bà ý thế nào ý
     
  7. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Điện vùng ngoài nhiều khi rẻ hơn đấy bà ah. Nhà chồng tôi bên Gia Lâm cũng rẻ lắm, nhà chỉ có 3,4 người , tháng đỉnh điểm chỉ có mỗi 400K bọ :D Hehehehe, rẻ bằng tháng thg` thg` tiết kiệm ở bên Khâm Thiên này :D Thấy chồng tôi giải thích nhưng ko nhập tâm nên đến giờ cũng vẫn chưa hiểu tại sao lại rẻ :D
    Nhưng thực sự ở Khâm Thiên nhà tôi dùng điện vô tội vạ lắm mà vẫn còn rẻ hơn nhà bà Linh với bà ji trên kia nhỉ. Con Zin với con Su thì thôi rồi, tivi 2 phòng bật tứ tung, quạt trong nhà nhiều khi đi ra đg còn chả thèm tắt để cho nó khô ráo giường chiếu. Thế mà chưa tháng nào tôi phải nộp cho điện lực đến 1tr tiền điện đâu. ( Ko biết ngày trc bố mẹ tôi có làm ji với anh công tơ ko thì tôi ko biết hehehehehe)
     
  8. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Thì chả kệ chứ làm gì, có trách nhiệm đôi khi còn bị người ta ko bằng lòng đấy. Hàng tháng vc bà có phải đóng góp ko? Vc tôi bao thầu từ A-Z còn chẳng dám hé răng đây này
    Còn cái vụ giữ hình ảnh á, nói thật, ko biết bà cưới lâu chưa chứ tôi nghĩ là ko khả thi đâu
     
    lun17t thích bài này.
  9. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Nếu bà phải trả tiền thì phải lên tiếng , còn ko phải trả thì kệ bà ah. Còn nói thật , mới về đứa nào cũng giữ cái này cái kia nhưng thực sự đó là sai lầm , trải qua rồi mới biết, nếu bmc mà tốt tính hiền lành thì ko nói làm j nhưng nếu điêu ngoa đanh đá thì nhá .... phải phủ đầu ngay ko sau này bà ko ngóc đầu lên đc đâu. Nói chân thành đấy.
     
    lun17t thích bài này.
  10. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,871
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    bà ý ko hiền lắm đâu nên ko để bị ăn hiếp đâu bà ah :D Bà ý cũng có đi có lại cả đấy :D ( Chạy ko nó oánh mềnh )
     
  11. lun17t

    lun17t Mẹ Ka Kốc - 0904.33.23.43

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    2,428
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    BC tôi thì khó tính, kỹ tính, nhưng MC tôi thì đc cái dễ tính (ban đầu nhận xét thì thế, k bít mai sau thế nào, hi). Tôi k phải trả tiền điện bà ạ, BC tôi trả, mỗi tháng 2 vc đóng góp ít cho ông bà gọi là thêm tiền đi chợ, vc tôi k kiếm đc nhiều, vẫn chưa tiết kiệm k bít rùi sau con cái kiểu gì. Hic.
    Thế thì tốt rùi, bà ý đỡ phải chịu đựng, chứ người cam chịu thì chỉ suốt ngày suy nghĩ thôi.
     
  12. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ờ, tôi nghĩ ko phải là do vùng miền vì giá điện bậc thang cũng như trên phố. Hì, mà có khi ông bà làm việc với mấy anh điện lực thật. Tại dưới tôi mọi người phải đi đóng ở ủy ban vào đúng ngày quy định chứ ko phải đi thu từng nhà đâu, chậm đóng cái là cắt luôn mới kinh, thổ dân ko tả được. Thế mà ông bà cứ ở nhà, đến ngày có anh áo cam đến thu tận nơi.
     
  13. lun17t

    lun17t Mẹ Ka Kốc - 0904.33.23.43

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    2,428
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Nhà chồng tôi cũng bên Ngọc Thuỵ đây mà tiền điện vô tội vạ, như kiểu 2 nhà tính tiền 1 ý, mấy tháng nay rùi, chớm hè mỗi đèn với mấy cái quạt, ti vi thì ít dùng, nóng lạnh k bật mà tiền điện cứ 7-800. ôi điên nặng
     
  14. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Bạn Suzin nói ko sai tí nào đâu bà ạ, trải qua rồi mới biết. Gặp phải nhà tử tế thì ko sao, chứ gặp phải nhà này nọ thì chớ dại mà giữ gìn hình ảnh nhé, chỉ thiệt thân thôi
     
    lun17t thích bài này.
  15. lun17t

    lun17t Mẹ Ka Kốc - 0904.33.23.43

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    2,428
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Thì mới cưới mới "giứ hình ảnh" chứ bà. Hàng tháng bọn tôi gửi ông bà 2 triệu, cơm ăn 2 bữa, đi làm từ sáng đến chiều về. Ông bà bảo là thôi mới cưới bố mẹ chỉ lấy thế. Thôi thì...cứ thế đã
     
  16. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Thế thì bà kệ đi, hơi đâu mà ý kiến, tỏ ra có trách nhiệm trong trường hợp này là ko hợp lý.
    Tôi ngu, tỏ ra có trách nhiệm với nhà chồng, đem tiền đi sửa nhà cho nhà chồng còn bị con chị chồng nói với chồng tôi (bật loa ngoài ĐT) là chắc con này muốn tỏ vẻ gì đây. Khốn nạn chưa
     
  17. lun17t

    lun17t Mẹ Ka Kốc - 0904.33.23.43

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    2,428
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Mình nghĩ là muốn giúp đỡ nhưng mà đôi khi các bà chị chồng, em chồng cho là mình "lên mặt", lúc đấy đúng là ức thật, vừa mất tiền lại vừa bị chửi, không cái gì ức bằng. Người ta có nghĩ cho mình đâu nên tôi dần dần đúc rút kinh nghiệm từ các bà đó là: giữ cho mình và chi cái gì cần thiết. Ổn chứ nhểy
     
  18. lun17t

    lun17t Mẹ Ka Kốc - 0904.33.23.43

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    2,428
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Thui đi ngủ nhé các bà nhé, mai vào buôn tiếp nha. Chúc các bà ôm chồng ngủ ngon. Tui thì đi ôm...chị vậy. Hic... Mấy ngày k đc ôm chồng ngủ, hic hic
     
  19. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    nói hôm chủ nhật vừa rồi ý ohhohooh, nói cái biết hở cái mõm nên ngày mai lại tử tế, ôi nhưng mình như lãnh cảm ý, ko thèm nhìn hay nói chuyện đến từ hôm đấy đến hôm qua mới tha. Nhưng tạm tha thôi, vì câu nói đấy sẽ ăn sâu vào long tôi đến lúc chết, lúc nào điên sẽ lôi ra nói lại
     
  20. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    heheeh rất cam ơn bà chia sẽ với tôi, nhưng bà chưa gặp tôi nên chưa biết tôi thế nào hohohoohh, sống cực lạc quan, càng gây nhau mình càng phởn, càng tí tởn, càng sẹc xy hohoohh, cho đời nó đỡ đen tối, mình phải sống cho cái thân mình chứ hihhi
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này