Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehe 2 mẹ con e phải trốn bà ngoại mới đi đc đó chị. Bà mà biết trời mưa là hổng cho 2 mẹ con đi đâu.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM :finga::finga::finga: Nhà Panda cũng dễ thương và rất nhiêt tình nè :finga::finga::finga:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM REPORT HÌNH ẢNH OFF NGÀY 20/08/2011 Hôm nay quả là một thứ 7 rất vui và ý nghĩa ko chỉ với gia đình Mít mà cả gia đình Panda, bác VanthiminhDat và bạn bác í, gia đình smilemaker ( ủa có lộn ko ta, bố thấy gọi là Xu iu mà). Rất tiếc là thiếu vài bác nữa vì bận công việc nên ko ghé cùng vui được. Lời đầu tiên bố Mít xin thay mặt tất cả mọi người đến dự buổi off hôm nay tại Mimosa Karaoke gửi đến gia đình Panda lời cảm ơn sâu sắc nhất. Gia đình Panda không những dễ thương mà còn vô cùng nhiệt tình và chu đáo, cái cảm giác đầu tiên của buổi off là sự thân thiện,ấm áp mà chính bố mẹ Panda đã mang lại cho mọi người! Shot đầu tiên là của bác VanthiminhDat và bạn bác í, 2 giọng ca nữ chính của buổi off hôm nay. Chương trình karaoke chính thức mở màn với 2 ca sĩ trẻ,một hiện tượng của âm nhạc 2012 và theo như lời bật mí, sang năm hội chúng ta sẽ có 2 Idol chính thức nhé, mọi người nhớ bình chọn cho tớ nhé, mã số của tớ là 113 ( khà khà trọc 2 bác nhé, hai bác rất vui tính) Oh ai đây ta, chắc mọi người không lạ gì nữa, đó chính là hoàng tử nhỏ của gia đình Panda Nào 2 bố con mình cùng chơi kéo co nhoa, ai thua ko được khóc nhè nhé. Ấy ấy cẩn thận đứt cái dây này là mẹ oánh bố con mình tét mông đóa nhoa… Hi I’m Panda, what’s your name???.. Mít I’m Mít thút Thít Tổng hợp chút xíu đi chớ…. Và đây là bố Panda
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nào cho Mít 1 kiểu nữa đi bố.. uhm đây đây cóa cả mẹ và bác Panda mẹ nhoa Úi trời Panda làm gì đây toa, à à hóa ra đang uống sữa, Panda được mọi người rất cưng. Panda cho Mít mượn đồ chơi xíu nhoa, hihi Mít sinh sau Panda 2 tháng. Mẹ VanthiminhDat cười rất tươi nhé. Cho cháu mượn một chai nhé cô, cháu hay bị muỗi chích lắm á..mà dầu chàm xoa xíu là lặn mụn ngay à Xã làm seo thì lèm, lèm ko nên hình tối về iêm lèm cho có hình luôn đóa nhoaaaa …aaa..aa
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Típ theo chương trình là màn hiphop của Panda, hôm nay Panda ăn mặc rất giống những cậu bé mà nếu lang thang đâu đó ở bãi biển Philipine mọi người sẽ gặp nhiều. “Dân chơi cóa số” đấy nha hihi, hôm nay ko có đối thủ cạnh tranh luôn, độc quyền nuôn.. Một hành động “galăng” của Panda đây, nói mẹ mở cửa cho Mít mới ghia chớ các pác…nhớn lên chàng này lắm chưn ngắn, chưn vừa và cả chưn dài theo lắm đây-- giống y bố Panda ngày xưa nhể kakaka.. Bố Panda có lẽ đang mong một công chúa nữa lắm đây..hôm rồi bố Mít có nghe loáng thoáng về việc mấy mẹ rủ nhau săn Rồng gì đó khè khè.. Xem lào,xem lào bên lào lặng hơn lào…
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mẹ cơ, bố đi làm tối ngày, ít bế Mít quá,giận nuôn nhé…. Show hàng tí chớ hớ hớ.. Òa Sumeo hiền nhất nha, nhưng về cuối cũng wạy ra phết đó.. Hôm nay bị đau họng, bố Mít thều thào như máy cày, chắc mấy mẹ tối về ngủ gặp ác mộng, giống bị Chaien tra tấn í.. Họ đang hội ý gì vậy ta.. Gia đình Panda
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Khà khà..Màn tự sướng tổng hợp nè các mẹ Nào mình cùng thử micro nhé.. Ca hát nhảy múa, giờ đói rồi, chiến đấu thôi các mẹ ơi … một lát sau 3 món đã bốc khói trên bàn
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Panda đang chia bát hử…anh chàng này quậy nhất tối qua, rất vui, có gì cũng đòi mang chia cho 2 em.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Gien di truyền thì phải, bố Mít làm bên an toàn, hình như “hắn” đang kiểm tra kết cấu … uhm uhm yên tâm đi, bố đã từng hát ở quán nhà bố mẹ Panda 4 năm về trước rồi hồi còn sinh viên cơ… Ok bố nói chỉ có chính xác tiêu chuẩn cách âm của phòng thu luôn đấy ạ Sumeo rất dễ thương và hiền hơn anh chị .. Mẹ yêu con hơn tất cả mọi thứ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Dầu chàm của mẹ VanthiminhDat, mẹ nào chưa có thì nhanh tay lấy một chai về, là một sản vật của xứ Huế, rất hữu dụng khi đau nhức, cảm gió. Có thể uống từng giọt nhỏ chị cảm rất hay, ngày trước em cũng được tặng một chai nhỏ hơn, đi trại mà mang theo thì không sợ muỗi chích.. Nào cùng chụp một tấm trước khi chia tay nha, thật vui các mẹ ạ. Mong sao tháng nào cũng có những buổi off thế này các mẹ nhỉ. Shot cuối cùng đây và như lời của mẹ Smilemaker thì đây là Sumeo bị “bắn lén” nè Chúc cả nhà ngày nghỉ vui nhé! Tối qua viết xong mà máy tính hết pin với lại mắt zip lại rồi nên sáng nay mới oanh tạc được, mọi người thông cảm nhé. Mong được gặp cả nhà một dịp gần nhất!
Công nhận bố Mít nhiệt tình thật, vui vẻ cởi mở như thế hèn gì cua được cô Bắc kỳ nho nhỏ xinh xắn. Gia đình PANDA cả nhà đều đẹp luôn nha. Còn em Sumeo thì trông yêu hơn cái hôm ở quán kem nhiều lắm, chắc dạo này em khỏe hả? Mẹ Đạt thì chưa gặp nhưng nói chuyện điện thoại rồi. @All: thông báo cho cả nhà dầu tràm của mẹ Đạt đã được xuất khẩu sang Pakistan rồi nhé, các mẹ lo mua về dự trữ đi chứ tình hình xuất khẩu khả quan thì các mẹ không còn dầu tràm để xức đâu.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bố Mít học trên mẹ Mít 1 khóa ở cấp 3 cùng trường nhưng ko biết mặt. Mãi đến 4 năm sau về Bắc :evil:mới cua được đóa..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ui chao giờ mối mò vào xem hình ọp ngày hôm qua , ngất ngây lun .Công nhận nhà Mít cả bố và mẹ đều rất nhiệt tình và dễ thương .Có nhiều cánh mày râu như bố Mít vậy vào hội thiệt là vui đó nha .hihi .Nhìn cảnh ăn chơi nghĩ đến lúc Panda hắn quậy phá ngày hôm qua thiệt là thương cho mấy em phục vụ luôn đó. Panda là phá nhất .Hic, còn hai chị Mít và Sumeo đúng là không làm mất mặt nữ nhi , dễ thương gì đâu à.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chà chà...xem hình ọp của mọi người vui quá đi mất! - Gia đình Panda có 2 zai phong độ và đẹp zai ghia! Còn mẹ Panda thì trẻ trung và sành điệu quá. Hâm mộ gia đình này! - Gia đình Mít thì có 2 nữ duyên dáng phết + sự bình loạn của bố Mít làm em thấy vui lây đây nè. - Hum nay mới thấy dung nhan bạn Đạt, cũng là trâu mà seo thấy trâu này già quá, chắc trốn lun ko dám gặp...hic
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ọp vui quá, hihi, sáng giờ bận giờ em mơi lên được, đuối không còn sưc lội page nữa, mà xem hình nhà mình ọp thích thật
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thế thì hôm nào bố Mít phải khao vì cái tài cưa đổ mẹ Mít nhỉ. @ Me Mít ơi, hồi chiều em nhắn gì chị chưa hiểu???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chứ còn gì nữa, uh, cho chó nhịn đói nhé, chị cũng nhịn đói buổi tối để thèng nào dô là mơi đỡ được tiền chợ, hà hà