Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... thế ah, ối đứa nó sướng thì ba làm thế nào để sướng hơn nó đê.....
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... khà khà......chưa làm được nên vẫn ngồi đó chym cú kìa...............heheheh..........
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... cá nhân em chả tin cái câu bằng tuổi nằm duỗi mà ăn bao giờ.Bố mẹ e bằng tuổi mà chả thấy bao giờ nằm duỗi cả.Chắc lúc nằm duổi là lúc đi ngắm gà khỏa thân rồi
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... bác chỉ được cái nói trúng ý e. Hii.... Hình như có 1 bác nào cũng vào đây nói đại ý giống bác này thì phải. Hii, chả biết lúc ngắm gà khỏa thân có được nằm duỗi ko nữa nhỉ. Vì nằm duỗi mấy năm sau con cái nó còn bốc lên xếp sang cái bé hơn cơ mà :mrgreen:
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... khà khà....thế bác chọn cách mà phim hàn xẻng nó hay làm ý, cô mình lại thành 1 nhúm tro, mang ra sông Hồng thả, khà.....khà.....có mà duỗi thẳng cẳng ý chứ..................
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... em chào các bác các bác cho em điểm danh với ah mấy ngày rồi em đi cat bà jo mí về haiz mệt quá
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Bác vẫn hâm mộ phim Hàn Xẻng nhỉ. Nhg e sợ cảm giác bị hỏa thiêu phết. Cháy xèo xèo, mùi khét lẹt :mrgreen: Có quà cho các c ko gái? Nhớ để phần nhé
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... hihi cóa bác ah em mời các bác qua nhà em chơi hihi lúc nào cũng có quà hết ah
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... khà khà.....bác ko thích phim hàn xẻng, cơ mà thấy nó văn minh. Em phải tưởng tượng ra mùi thịt xiên nướng thì mới hết sợ....khà khà......
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... e bị cắt amidan bằng tia lazer rồi e biết. Nó chả thơm gì đâu. Cháy khét lẹt khói bốc mù mịt. Khiếp lắm :evil: c e mình làm gần nhau nhỉ mà chẳng có time mà tụ tập. Hôm nào rảnh qua e cà phê đi
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... hiihihi....thỉnh thoảng chị vẫn trêu mama là : sau này bà 2 cái 50 con sẽ cho bà lên làm thịt nướng, chứ ko có chuyện chôn rồi lại đào lên bốc bải, bẩn thỉu lắm.......hehehe........mẹ chị cũng bảo: tao cũng thích thế!!!! Bó tay luôn!!! Lúc nào rỗi em ới chị 1 phát, tối cũng đc, ngồi vỉa hè cũng xong!!!! nhá !
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... 2 bác đang thịt nướng thịt thơm thịt khét j đấy ah hihi....mà hum nào 2 bác trà đã thì alo em ví nhá mà 2 bác ở khu nào nếu gần thì ới em cho em trà đã hội với hehe
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Chào cả nhà, chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ và bán được nhiều hàng.hihi Hôm nay đức lang quân = tuổi mời mọc đi xem phim nè. híhí Lâu lâu mới thấy lãng mạn vậy.
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... nhất nhà bác đóa hihi...lãng mạn thía chứ chúc 2 bác vui vẻ nha
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Thi thoảng đưa được cháu sang bà thì rảnh rang cho khoảng riêng tư, chứ có con rùi thấy khác nhiều lắm e ơi. E cứ tận dụng và yêu sách những ngày tháng hpy này đi nhé
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... hihi dạ vâng ah bác nào cũng làm tư tưởng tiinh thần cho em thía này hihi...dưng mừ cứ thi thoảng có khoảng riêng tư là có khi lại ra sp đóa bác ah
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Ôh thế vợ chồng hổ thì có cháu rồng là đẹp rùi, ko nghĩ tới chuyện đó àh e? Thi thoảng như vậy thui, con vẫn là quan trong hơn đóa nha
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... hihi em đang cố gắng phấn đấu để đón rồng con nè bác ơi hihi....mong mai này con cái vào em cũng đc như bác hihi