Ðề: Hà Nội Vui và say. Trời ơi, phục chị Nikita quá, í quên, phục cả 2 vợ chồng chị ý. KHông biết chồng em sau này có đc 1 góc chồng chị hog nhỉ?
Ðề: Hà Nội Vui và say. Oài giài ài.... Say quá cơ................ IEm là em cứ chài .... ẵặcc ,... nhầm.... Em chào cả nhà .
Ðề: Hà Nội Vui và say. Báo cáo các bác là Em mới khai quật ra 1 quán bia ở trên đường gọi là Hàn Quốc gần CV nước Hồ Tây, View đẹp, ngon bổ và rẻ. Có off tí ko thì các bác ới em, còn đây là số nhà em 0983.769.234. Tiện thể qua bể bơi nhà em bơi nuôn! Hehe
Ðề: Hà Nội Vui và say. Vào đây làm chén cho say mà quên hết mọi cái sự … chán trên đời nào !!!!!!!!!!!
Ðề: Hà Nội Vui và say. chủ quán ơi, có cần quảng cáo ko ? cty tớ chuyên làm truyền thông cho ẩm thực đấy
Ðề: Hà Nội Vui và say. Hội này có dạy uống rượu bia không thế, có dạy cho em xin 1 chân ạ, già tuổi rồi mà không biết rượu, bia, thuốc lá là gì may còn gái biết tý ...
Ðề: Hà Nội Vui và say. dạo này ko đi uống mấy nên tửu lượng e chừng giảm sút các bác ạ. Hôm qua.... xem nào. Em mới uống có 2 chai ken, 4 ly cocktail, 1 ly Gin and Tonic. Mà nghe chừng là cũng hơi liêu văn xiêu. Chồng mình nhân thể tiện vợ đang đà máu, nên bảo vợ nhảy rồi quay vao điện thoại. Đã thế lão lại còn định tung lên FB. may mà lão chưa vào đc mạng vì trục trặc gì đó.... Vitcon: ấy cho địa chỉ đi nhở.... èo nhà ấy trên Tây hồ mà có đất làm bể bơi cơ à... tớ là tớ phục xát đất đấy.... ôi bao giờ.... bao giờ....mình đc dư thế. Hoanghonlanh: sao lại cứ uống xong là xòe à? Hay ấy viết nhầm??? Lê hương: Sự đời có gì mà cần phải quên thế gia đình ơi???? Tuquyen:Mụ này thấy có cơ hội làm ăn 1 phát là vào PR nuôn.... kinh thật Tohabong: này nick của đằng ấy nghĩa là gì thế. À mà xin lỗi anh( chắc là anh) cho hỏi anh bao nhiêu tuổi ạ. Gì chứ vụ nhậu nhẹt này, tre trẻ mới luyện đc, chứ già quá nà ló khó nắm đấy....
Ðề: Hà Nội Vui và say. Tửu lượng giảm nhiệt rồi à bác? sao phong độ lại giảm sút thế bác? Hiiiiii thỉnh thoảng công việc căng quá, sếp lại cứ cho đi "au đì" nên cú quá ---------> uống thôi bác
Đọc cái tiêu đề tóp, em định sa chân nhảy vào. Nhưng đọc từng CV của từng chị, em thấy em trình con non và xanh lắm, chưa đú được
Ðề: Hà Nội Vui và say. hihi chào cả nhà Hà Nội vui và say, có bác nào mở quán bia mà mốn OD nem nhà em ko ah? Em đang muốn mở rộng thị trường ah ^_^
Ðề: Hà Nội Vui và say. Hội này mãi chả off. Sáng mai tớ rủ thêm 2 ông anh đi ăn lòng bò ở trên Âu cơ, nhân tiện hàn huyên tí tị. Có ai đi không? Ăn lòng bò là ngon phết đấy... nghĩ đến lại thèm
Ðề: Hà Nội Vui và say. Mai em lại phải về quê ăn cưới rùi mới chán nếu không xin bám càng bác để thử món lòng bò ngay
Ðề: Hà Nội Vui và say. Hum lào.....................uống một bữa choa tưng bừng hoa lá đi bạn chủ top ?