Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe cả 2 chị ah, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Lấy chồng cũng tuỳ từng người mới phải chia tay tự do, như bạn chị lấy chồng xong vẫn sướng lắm, ở riêng mà. Có con thì bận bịu hơn thôi. Như chị ở chung với bố mẹ chồng, chẳng được tự do gì cả.
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe đúng như các cụ nói nhỉ, lắm mối tối nằm không. chán làm gì e, xem film đi cho nó đỡ chán.. chị hay xem film để giải toả stress lắm.
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe xời, em quan điểm rõ ràng, đừng có cấm e đi đâu, vì có cấm cugnx k đ, cái tỉnh ồi c ah.hichic tínnh em thẳng thắn, thích là làm, chả ai cản đ, mà giờ còn chả mún níu cái j nữa cơ.huhuhuhu he he, em đi suốt, ở nhà buồn, lang thang cho thoải mái, đỡ tù túng.
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe phim j hả chị????? hic hic, chả hiểu có bớt chán không?
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe chị thì 24h thì ở nhà trọ khoảng 8 tiếng để onnhai và ngủ thôi, còn đâu toàn ở cơ quan, ở trường và ở ngoài đường, hihi
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe he he giống mềnh thía , ngủddooio khi e còn lượn qua nha fbanj, vì 1 mình bùn quá.hic
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe chị thì rất hiếm khi đi ngủ nhà bạn, vì chị cũng ko quen ngủ cùng bạn, với lạ giường khó ngủ, thêm phần buôn chuyện nữa thì chả bao giờ ngủ được mấy. thoai pi pi các tình yêu mình đi ngủ đây
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe con bạn em thì ngủ nhà nó thoải mái, nhà nó như nhà em, hang xóm còn quen lun rồi, he he nên ngủ tẹt buôn ch thì suốt ngỳ rùi ý.hihiiiiiiiiiii
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Chỉnh sửa hạnh phúc là được yêu... bởi Le Hong Nhung vào ngày 21 tháng 8 2011 lúc 10:26 chiều Nếu không có cảm giác chân thành với ai đó - Làm ơn đừng gieo cho họ những ảo tưởng, coi họ như một thứ để dành lúc trống vắng! Dễ đến là dễ đi...dễ có được là dễ mất. Trên đời này không có sự hoàn hảo vì bản chất của sự hoàn hảo là 1 khiếm khuyết cực lớn… Muốn nghe giọng nói của ai đó - muốn ôm ai đó - Bởi vì … nhớ và yêu ai đó rất nhiều! Hạnh phúc như 1 nắm cát trong tay.. Khi nắm giữ nó quá lỏng gió sẽ mang đi mất và khi nắm quá chặt nó sẽ tự tuột khỏi tay của mình. Đã khi nào bạn tự hỏi - Vì khoảng cách mà ta im lặng hay vì im lặng mà ta có khoảng cách. Một chữ chia tay - một chữ sầu. Một lời hờn trách - một nỗi đau. Một cặp yêu nhau - một người nhớ. Một lần tan vỡ - ngàn lần đau. Cái mất đáng tiếc là thời gian. Cái mất đáng buồn là danh dự. Cái mất đáng sợ là nghị lực. Và cái mất đi không bao giờ tìm lại được là lòng tin. Hãy yêu người đang hiện diện trong trái tim bạn chứ đừng yêu người trong kí ức củ bạn. Kí ức: Là thổn thức hay nhạt nhòa. Là vỡ òa hay câm lặng. Là Nhớ… Là Thương … Là Hờn… Là Tủi … Là hạt rơi ra từ khóe mắt cay nồng. Sóng biển và nước mắt Cả hai đều mặn. Sóng xóa đi những gì ta viết trên cát. Nước mắt xóa đi những điều hằn trong tim… Buông tay không có nghĩa là nắm một bàn tay khác… Buông tay là để xem ai đó có kéo và nắm chặc hơn hay không? Anh đã từng khóc - Vì anh yêu em. Anh đã từng yêu - Vì anh mất em. Có những người khóc bằng nước mắt. Có những người khóc bằng nụ cười. Có những người khóc bằng những tiếng gào thét. Còn tôi khóc bằng sự im lặng.
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe dài quá đọc mãi không hết ..................................................
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe thấy hội độc thân nhưngg toàn thấy mấy bạn 8X, 88... thôi. Ko biết là độc thân thật hay đang trong tình trạng ế ko biết???
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe ối, mẹ ơi, 8x thì bây h nt, chứ mấy em 9x mà đã đi lấy chồng thì chết cha, tảo hôn ah??????????
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Hehe sáng nay có chị Linh mở hội rồi, em cũng vừa mới dậy còn chưa ăn uống gì
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe hem ohari chị hem phải chị, là cái em phía trên kìa, hiihi chị dậy lâu rùi nhưng cũng chưa ăn, chả biết ăn j.hicihc
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Ôi chị ơi forum đổi giao diện em không tìm được bài quan tâm ở đâu, chẳng tìm được topic ý
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe haizz. vẫn bt mà, c vẫn tìm đ, mỗi tội cái này, nhìn xấu quá.