Ðề: Sinh đôi Hôm nay ngày nghỉ mà chẳng đi đâu được , mệt mỏi và chán nữa chị ạ . Em vẫn chưa qua lấy được nếp cẩm . Mai chị có đi mở cửa hàng ko ?
Ðề: Sinh đôi Mai C mở cửa hàng, làm sáng thì C mang nếp cẩm qua cho! Avatar ấn tượng sững sờ quá! Hôm nay, bọn C ọp lớp đại học, cười mỏi hết cả miệng, lâu lắm mới được cười tơi bời hoa lá như thế, đúng là bạn học vẫn là vui nhất. Kiếm tiền, sửa nhà...cái gì cũng ôm vào thế, lấy sức đâu?
Ðề: Sinh đôi nhớ là trưa mai hẹn hò đấy nhé! e sửa nhà c bị hắn đi thì cho thuê, rồi thuê chung cư nho nhỏ để ở, nhà to quá lau cũng mệt, mà chả có xu thuê người lau, hì!!!
Ðề: Sinh đôi Chúc chị tuần mới vui vẻ. Tuần này em định SA thêm lần nữa vào ngày mai cho chắc, SA 2D cũng k hại đâu chị nhỉ!
Ðề: Sinh đôi Trong tầm hiểu biết của C thì không sao, hồi sinh đôi có lần tháng đi siêu âm hai lần ,trộm vía sản phẩm vẫn ngon.
Ðề: Sinh đôi Có chị iu để nhõng nhẽo đây, sang nhà nhiều chuyện vui thế mà sang đây cứ quấy chị, làm nũng thế, bảo cùng cố mà cứ thấy mệt mỏi và chán là sao đây???
Ðề: Sinh đôi Hihi.. Thế thì mai em cứ check lần nữa xem sản phẩm thế nào. ^^ Mấy hnay đỡ nghén lại thấy lo lo. Hihi
Ðề: Sinh đôi Lâu lâu không vào hỏi thăm gia đình 5 người, cả nhà vẫn khoẻ chứ ạ, em đánh dấu topic của chị đê thỉnh thoảng ghé thăm, kết cái vụ thơ ca quá mà Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe nhé
Ðề: Sinh đôi Hẹn hò chuyển thành trưa t3, Edu bận. Tính toán thế ổn đấy, hai mẹ con ở hết bao nhiêu, như vậy lại dôi ra một ít, đỡ vất vả. Mà định cho thuê thì sửa làm gì nhỉ? Cuộc sống thi thoảng vậy mà, nhiều lúc nhìn thấy nhau sao ghét thế, không hiểu sao mà có lúc lại say đắm cái người đó được nhỉ? Rồi có lúc thì lại say sưa ngắm nhau, nhìn thấy điểm gì ở người ta cũng đẹp đến thế. Quan trọng là đừng bao giờ nghĩ đến rời xa nhau là được, còn lúc nọ lúc kia là chuyện thường tình ở huyện ấy mà khà khà, giờ mình đang ở trạng thái say đắm Cảm ơn "nhà tiên tri tài ba" nhà C vẫn phình phường, e chăm chỉ viết nhật ký thế? C thì lười lắm, toàn buôn dưa lê bán dưa hấu là chính thôi, bây giờ cứ vào mạng là vào đây luôn, cứ như là nhà mình ý nhỉ hihi Đỡ nghén là tốt rồi, lo gì đâu. Sau đó đến bác sỹ Cường siêu âm một lần là yên tâm toàn tập. Hồi sinh đôi C không biết đến bác này, lần thứ hai mới biết, tuần 14 C đến siêu âm, Bác ấy chẳng nói gì---> thở phào nhẹ nhõm. Thông tin về bác ấy đây. Phòng khám 12 Tôn Thất Thiệp (Bác sỹ Nguyễn Danh Cường) Số điện thoại: 04. 22403224 Bác sỹ Cường được xem là chuyên gia chẩn đoán hình ảnh hàng đầu của viện C, đặc biệt, khi thai ở tuần thứ 22, bác sỹ có thể xác định được dị tật (nếu có) của bào thai một cách chính xác. Phòng khám này chỉ có máy siêu âm 4D và số lượng người đến khám vô cùng đông nên bạn sẽ phải đặt trước từ 1 tuần đến 10 ngày.
Ðề: Sinh đôi còn e thì hôm qua đi chơi vs hs nên hắn về sờ tí mẹ roài, đi làm từ sáng tới h ko thấy ô ê j. Vẫn biết nếu mình "sẵn sàng" là gây áp lực cho người ta, nhưng e ko thể để mình bị động Nhà e đã xong hẳn đâu, h sửa chút chút để cho thuê đc giá cao hơn mà! haizzz! C có ai cần thì ới e phát nhá! trích %, hê hê
Ðề: Sinh đôi Vụ này hấp dẫn đây, vớ vỉn lãi hơn lướt vàng ấy chứ? sáng nay mua một lai lúc 47850 mà giờ lên hơn 48 rồi đấy, Dâu tính hộ xem thế là lãi được bao nhiêu rồi Chỉ được cái hóng hớt là giỏi, mai C gọi.
Ðề: Sinh đôi Biết, sinh nhật cháu gái tôi, chuẩn bị quà rồi. Tốt nhất là hãy hóa giải "đống gạch" trước giờ G không lại mất vui, thiếu gì cách nhỉ, nhún một téo là "đống gạch" tan ngay. Lại hóng, sếp của Lanxinh tập yoga không phải hắn, hắn thì phải tập gym cơ.
Ðề: Sinh đôi chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Nói về tập em cũng đang tập Aerobic nhé. hôm nào ko đi tập thấy nhớ dã man. Đi tập thoải mái mà còn là chỗ buôn dưa lê xả stress. Hihi.
Ðề: Sinh đôi Nói về tập C lại phải xốc lại tinh thần mới được, đợt trước C cũng tập, giảm cân thì chưa thấy nhưng rõ ràng là sức khỏe tốt lên hẳn. Cho phép, à mà sao phải tập nhỉ, dáng em các đạo sỹ Ấn độ còn lâu mới bằng.
Ðề: Sinh đôi Cảm ơn bác về cục vàng tặng sinh nhật con gái. Bác cho em cái túi em cầm về ná , nặng quá mà .