Hà Nội: Nhà DungChicken với Nộm sứa

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi DungChicken, 28/11/2008.

  1. GauBien

    GauBien Nhận làm sổ sách kế toán

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    3,347
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Em ơi, hôm trước người đi giao máy khâu cho em lại không phái là ox của chị nên không lấy sứa được, hôm nào tiện đường em đi qua chỗ chị thì cho chị 2 gói đến 105 Láng Hạ nhé. số điện của chị là 0989551619 nhé. Cảm ơn em.
     
  2. BomecuBi

    BomecuBi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    em ơi, hôm nào cơ đơn hàng tạt qua khu nhà chị từ 6 - 8h tối thì mang cho chị 5 gói nhé :D
     
  3. GauBien

    GauBien Nhận làm sổ sách kế toán

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    3,347
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Em ơi, lúc nào tiện đường thì mang cho chị thêm 1 gói nữa tổng cộng là 3 gói em nhé :D
     
  4. chuotlyly

    chuotlyly Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    giùi ui, đang ở đâu rồi. AX chị đã đỡ ốm chưa. Khổ thân, vừa phải chăm chồng mà vẫn chịu khó đi đưa hàng. Cuối buổi sáng mai chị có ở Bờ Hồ thì em sẽ qua lấy, phần em 3g nhé.
     
  5. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm qua mình đã đưa hàng rùi nhé, ăn thử xem ntn
     
  6. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Vâng ạ, chắc chắn trong tuần (trước thứ 6) chị sẽ có hàng nhá. Chúc 2 anh chị ngon miệng ạ.
     
  7. BomecuBi

    BomecuBi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    trời đang ảnh hưởng của bão nên mưa gió lắm em gái ạ, nếu tiện thì mang cho chị lúc nào cũng được nhé, không cần gấp mà
    còn giữ địa chỉ của chị không? cả số điệnnthoại nữa?
    mà AX nhà em ốm hả, khổ thân, chịu khó chăm chút người ta tí nhé, cho chị gửi lời hỏi thăm nhé
     
  8. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Vâng, em còn giữ hết, họ tên địa chỉ số điện thoại (điện thoại của cả anh chồng đẹp zai nữa, he he). Mấy ngày nay em ở trong bệnh viện cả ngày chăm chồng, vất vả tí nhưng có cớ mai sau chồng mà dzám bắt nạt là em bù lu bù loa lên được ngay :rolleyes:
     
  9. BomecuBi

    BomecuBi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    cao tay, cao tay thật
    chị bái phục!!!!!!!!!!!!!!! :D
     
  10. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ui, khi nào em mang qua được thì em nhắn tin nhé, chắc phải mấy ngày nữa vì chồng em đang nằm dưỡng già ở trong bệnh viện chị ạ, he he, em bận nên có đi đưa được hàng mấy đâu.
     
  11. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Thanks em về món quà trưa nay nhé, cảm động quá, hic hic. Khi nào anh xã được về nhà kính mời 2 vợ chồng lên chơi ạ.
     
  12. Mẹ Huy 75

    Mẹ Huy 75 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/5/2007
    Bài viết:
    7,004
    Đã được thích:
    1,068
    Điểm thành tích:
    823
    Em ơi mang qua 101 Láng Hạ cho chị chưa
     
  13. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ối zời ơi người ơi, sáng em đi làm lúc 7h thì anh Chung đã đến 101 Láng Hạ đâu, buổi trưa or chiều nay em sẽ nhờ chị em mang qua cho anh ý nhé. Em dặn chị ý rồi đấy, he he
     
  14. Mẹ Huy 75

    Mẹ Huy 75 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/5/2007
    Bài viết:
    7,004
    Đã được thích:
    1,068
    Điểm thành tích:
    823
    LÀm thế nào thì làm chiều nay chị phải có ăn đấy nhé:D
     
  15. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Uki, hehe, đưa hàng xong thì em sẽ nhắn cho chị ngay nhá.
     
  16. cuncon82

    cuncon82 Banned

    Tham gia:
    10/11/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Up bài cho mẹ nó đắt hàng nào.
    Tình hình chồng ốm thế nảo hả nàng? Khổ thân ghê. Chịu khó tẩm bổ cho cả 2 nhé, hqua gặp mà thấy ngày càng bé đi rồi đấy.
     
  17. GauBien

    GauBien Nhận làm sổ sách kế toán

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    3,347
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Chị ở 105 ngay cạnh đấy, em có mang luôn cho chị kg đấy? Chồng em khỏi chưa? một mình em chắc là vất vả lắm.
     
  18. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Xong rồi chị nhé, chị em khen anh Chung rất đẹp trai làm em tiếc hùi hụi vì ko phải là người đi đưa hàng, hè hè
     
  19. Mẹ Huy 75

    Mẹ Huy 75 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/5/2007
    Bài viết:
    7,004
    Đã được thích:
    1,068
    Điểm thành tích:
    823
    :p:p:p:p:p:p Em rể chị đấy, vừa đẹp trai, vừa làm xếp, vừa hiền nữa đấy
     
  20. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ui,hqua e quên béng mất,ko nhờ luôn chị em đưa cho chị. Lúc đọc thấy chị nhắc thì call cho chị em, chị ý đã đi làm mất rồi, hic hic, em sorry nhé. EM sẽ cố gắng đưa cho chị trong tgian sớm nhất. À cho em địa chỉ nhà ở Khương Trung nhé, nếu em ko đưa được ở cơ quan thì em đưa ở nhà (buổi tối thì e đưa hàng tiện hơn). Chồng em vẫn đang bị nhốt trong bệnh viện, muốn về nhà điều trị lắm rồi mà nó ko cho chị ạ.
     

Chia sẻ trang này