Ðề: Re: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Thương bạn Mít thế. Nghe kể đã thấy xót ruột rồi. Chúc bạn Mít và bạn Kem mau mau khỏi ốm, lại ăn trả bữa, vui vẻ , nghịch ngợm
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Ôi thương Mít và KBB thế. Chúc hai bạn mau khỏi nhé. Mun chua hwa đi ngoài, lại có mùi nữa. Đi 3 lần. Chả hiểu sao. Sáng nay chưa đi lần nào. Tôi kệ. Chắc chẳng sao.
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Củ Đậu cũng ốm. Hôm qua đang ngủ say mà ho xong 1 cái thì trớ hết 180ml sữa ra ngoài.Bỗ mẹ lại lóc cóc thu dọn bãi chiến trường.Hôm nay vẫn ko có gì khả quan , nó mệt nên ỉ eo suốt.
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Khổ thân các bạn bị ốm, chúc các bạn chóng khỏi, đặc biệt là anh bạn siêu âm nhanh hết trốc lở còn đi tán gái với tôi
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Chúc tất cả các bạn chóng khỏi lại chơi bời nhẩy múa nhá. Hôm nay Mins đi bơi nhưng vì trời lạnh nên bơi bể 4 mùa ở THĐ, bể này thật lởm và ở trong nhà bé tí tẹo nên chả thích tí nào....
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Bạn siêu âm đỡ rồi, TV. Đang ăn uống ngon lành cành đào thì hôm nay bà ngoại cho ăn hộp sữa chua hơi lạnh, thấy húng hắng ho. Đã uống phật thủ rồi. Mong là không sao. Huhu.
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Mình thật thích con được chơi bời nhảy múa giống mins mà con mình đề kháng kém quá. chán bớ đời.
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Chiều nay, như đã thỏa thuận, mẹ chồng con Mun vác tông đơ sang xử lý mái tóc óng ả mới nhú của Mun. Kết quả là dư lày: Thằng Mun này: Mặc dù xấu nhưng vẫn tự tin.
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Ông Mít ơi, tôi thg ông quá, và điên tiết với bà già ông lắm. Tiếng là lắm chữ, hiểu biết về y học mà để ông chốc lở thế ư? Thế em Ỉn thì ai trông cho. Thôi, nhân dịp tôi vừa đi Asean rì dọt vê, tôi chúc ông chóng khỏe, nhanh lấy lại phong độ quậy phá để hành tỏi bà già ác liệt nữa cho bà già chừa đi... Mí hnay tôi cự tuyệt đối với thức ăn, bà già bó tay vì tôi phản ứngkinh lắm làm bà già mấy lần định oánh tôi đới. Cuối cùng bà già phát hiện ra tôi bị nóng hay sao í, vì lưỡi tôi như kiểu bị nhiệt của người lớn í, có vết nứt í. Ông có kinh nghịm về vđề này không?
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Thưa cả nhà là tớ, Alex vừa về đến nhà. Hnay tớ được ông bà già tha đi Asean ri dọt. Dù chơi mưa nắng thất thg, lại khá lạnh dưng vì thấy tớ thèm nước quá nên ông già vẫn rủ tớ xuống bơi, kết cục tớ còn thu hoạch đc mấy kiểu ảnh chụp cùng gái đẹp công ti bố tớ, lại được xờ ti cô ý nữa, thick thật! Cả ngày hôm nay ớ đã tuyệt giao với cháo não, nói chung là mọi thứ. Tớ vẫn chơi ngoan bằng 50ml sữa, 50ml nước lọc va 1 hộp phomai. Trong khi bà già type những dòng này, tớ đang tự vui trong cũi....
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Nếu có chấm đỏ như kiểu nhiệt của người lớn thì là nhiệt, nóng trong rồi, uống ceelin và nước. Nếu nhìu quá thì bôi zytee(em ko khuyến cáo bôi nhé). Nếu có loét trắng thì là tưa miệng, đề nghị bôi metrogyl denta.
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Hic. Be oai ơi. Mẹ bị lở từ ngực xuống đùi thì uống gì? Chị lại bị, nhìn kinh lắm.
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Hôm nay nhà vắng hoe nhỉ, cuối tuần có khác toàn mẹ đảm dâu hiền thôi.
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Từ sáng đến giờ chả có bà nào là sao ta??????????????????????????
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Có iem, giờ iem mới ngẩng đầu lên được. Haizzzzzzzzzzzzzzz, nhiều việc mệt thế.
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Iem cũng đang nhiu việc quá ạ. Haizzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Tớ đang rảnh quá, gv về quê, ngồi nhà ôm con, mải ol, 3 lần nó cộc đàu, khóc ré!
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Nhiều việc mà bà nội chưa lên, hôm nay phải mang con lên cơ quan. Mệt ko tả nổi.
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 Em mà đc như chị chắc mẹ bị đuổi việc từ lâu rồi hic @ giờ mới ngóc đầu lên đc. ấn F5 liên tục mà quái vẫn ở cái trang cũ. E cứ nghĩ nhà bị Mod khóa cơ. Mie làm đến 1h30 thông trưa gọi bát mì bò mà đếm đc đúng 4 miếng bò mỏng như lá lúa. hic
Ðề: CLB Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi... í ì iiiii.... Tầng 25 các bác có cho con nằm gối ko ? Em bỏ gối cho Củ Đậu từ lâu rồi.Thế mà đợt này đêm ó dậy toàn trèo lên gối của mẹ nằm ké rồi ngủ ngon lành.