Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hahaha, em cũng đau lưng ngồi hết nổi roài, mà vẫn phải ngồi làm bài, vừa làm bài vừa 888 =)), các chị cứ 888, khi nào em ngủ mà cả nhà k còn ai thức thì em khoa cửa. P/s Sure yên tâm, hnay em bận cả ngày, chưa co cho chó ăn đâu )
Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Đâu phải tại SUre, cái số nó hổng cho tu, hôm nào tu là hôm đó có chiện hà. Cứu người mứi bị đấy, giờ tui mới biết mấy thằng đóng phinh xạo quá, làm lố k.
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Thương em gái chưam hôm nào quỡn qua mời nước sâm cho" tăng lực" PS: Seo k, ng quen k hà
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hi sáng ra chưa có ai vào nhà cả, em đợi mãi thôi đành vô đầu tiên vậy tối qua đi ngủ cứ trằn trọc mãi, thì ra là do các mẹ quan tâm đến em, nhắc em làm em đọc gần hết cuốn báo mới ngủ được cám ơn các mẹ nhiều nha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thưa mẹ em cũng là rân xe cộ nên chỉ cần 1 vòng cua ngắn, nửa cua tay áo là mẹ Mít đã quay say như điếu đổ òi khửa khửa .. Mà seo mẹ có duyên với tài xế hay gì mà bị hôn trộm nhiều thế, hôn nhẹ mau quên, hôn mạnh là ác cảm đó à nhoa.. hè hè em tháng 11 có bằng 4 bánh, hy vọng mình vô duyên Chúc cả nhà tuần mới vui nhé!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Công nhận bố của bé Mít nhiệt tình quá,xem hình và lời bình từ đầu đến cuối càm ơn mỏi tay luôn nhé!hình chụp đẹp và lời bình thì dí dỏm,những dịp op ep mà có bố mít thì khỏi lo vụ hình nữa. ...Tiếc vì hôm thứ 7 sáng off ở văn thánh,tính chạy show mà chiều mưa quá đành ở nhà.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em vừa gửi hình của buổi off lên trang báo mà em yêu thích, nếu được đăng là niềm hạnh phúc, vui của hội mình và qua đây sẽ có nhiều người biết hơn đến "chào các mẹ Sài Gòn".Còn nếu không thì mọi người hãy nhận đó xem như là tấm lòng của em nha. Cầu trời là được đăng nhé!
Nick YM mình dùng gần 10 năm nay, pass vẫn thế bỗng dưng từ hôm qua đến giờ không vào được bằng pass đó, mọi người biết làm cách nào không? (có làm theo quy trình forgot passwork rồi nhưng câu hỏi thứ 2 mình không trả lời được vì không nhớ nổi - nhưng thực sự không phải là quên, mà tự dưng không vào được).
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhiều khi do yahoo bị lỗi đấy chị ơi, chị thử chờ 1 ngày xem sao. nhiều khi em cũng bị vậy đấy
Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Chờ từ hôm qua đến giờ rồi em, chị vào bằng nick khác thì ok. Chắc đứa nào nó hack nick của chị rồi, chỉ sợ nó lừa tiền điện thoại mọi người như trong báo nói thì khổ thân chị lắm, nhục lắm.
Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Có lẽ bị hack rồi chị ơi. Phải thông báo cho mọi người thôi, chứ ko, khách hàng tưởng nhầm thì khổ.
Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Zụ này chồng em xém là nạn nhân nè. Tự dưng 1ng bạn gái lâu năm mà cũg lâu lâu mới gặp 1 lần, hôm trc mới chat nc, hôm sau nik đó nhảy vào nữa bảo chồng em cho nó mã card đt 200k, nó nhờ bạn làm trg Mobil cho lại cái mã nạp vào đc 2tr . Mà có cũng ghê gớm lắm nhé, treo cái avatar 1 con bé rất teen cực dễ thương, nói chuyện dẻo lắm, chồng em nghi nghi nên bảo nó "mở webcam a xem e dạo này thế nào?", nó ko chịu, nhõng nhẽo 1 hồi thấy ko đc nên out ra lun! Khiếp thật! Cứ nghĩ nik mình bị lấy đi mồi chài zai thì chết. Ko biết để mà giải thích ấy chứ!
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Báo làm sao được hả em, nick dùng 10 năm, nào là bạn bè, gia đình, khách hàng cũng cỡ 200 nick, mà mình có nhớ nick từng người đâu mà báo??? Ak...ak... nó mà chài đúng bạn của chồng hay người iu cũ, thì có mà chui đầu xuống đất trốn thôi.