Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ah các mẹ cho em hỏi. Ngày Kinh đầu cuối của em là ngày 5-5/2011 Ngày rụng trứng là ngày 18-5/2011 Vậy thai của em tính đến ngày hôm nay la bao nhiêu tuần tuổi???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ôi, ôi, hôm nay mình được mở cửa nhà, vui thật, hihi, em mở cửa quét nhà, pha trà trải chiếu rùi đấy ạ, mời các chị vào 8888
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trước khi để có bầu em có chích ngừa rubella và cúm không, đang có bầu mà bị cảm, mệt nhỉ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hị hị hum đó bạn em đúng hẹn nên 2 vc em ko đi được. Tiếc ko gặp được anh Panda đẹp zai nhé, nhìn hình iu ghê
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cái này hồi có bầu bác sĩ có tính cho nhưng giờ quên mất roài. Hây da, đầu óc dạo này thiệt tệ...........
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nếu mình ko nhầm thì ngày dự sinh của bạn là 12/2/2012? Bạn tính ngược lại sẽ ra số tuần thai, hihi ^_^
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hix hix em ko co chích ngừa cái nào hết , cố gắng uống nhiu nc chanh , cam , chanh muối , người em nó cứ nhũn ra như sợi bún thiu >.< Bữa off cũng ráng ráng tính đi , nhưng sợ lay bệnh cho các mẹ các bé thì càng nguy hơn , đành ở nhà đợi xem hình cho đỡ thèm vậy
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cứ tính wai vẫng ko hỉu. Nếu em mang thai vào ngày 18-5 thì 18-5 ---> 18-6 là 1 tháng 18-6--->18-7 là 2 tháng 18-7--->18-8 là 3 tháng , Vậy sao BS nói em 16 tuần là fai 4 tháng mới đúng ???????????????????? Nhức hết cả đầu hix hix Ngày 16-6 khám BS nói 5tuan 2 ngày Ngày 23-6 khám BS nói 7tuan 1 ngày Ngày 25-7 khám Bs nói 12 tuần Vậy ngày 25/8 này em đi khám la 16t tuần ????? Huhuhu các mẹ oi em ko biết cái nào dung cai nao sai de ma biet kiên cu cho dung 3 tháng , em cu nghi wa 3 thang roi an uong thoai mai chan kien gi, den khi tinh lai thi thay như vậy lo lăng chết đi đc , đã vậy em con bi cảm cúm , BS cho uống Parcetamon -500g >.<. Em bi viêm soan lâu năm , nay tái phát , nhưc mũi + nhức đầu , hỉ mũi còn ra cả mũ + máu [ ít thôi ] Mấy năm trc em co đi chọc soan hút mũ, nhưng đang mang thai chắc cắn răng chịu >.< em sợ đi BS lại cho uống thuốc >.<
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Oài sao em đang mang bầu mà lại lắm bệnh thế này? Lúc trước em ko biết là phải đi chích ngừa Rubella hả? Phải chích trước khi có bầu 3t đó. Mà thôi lỡ rồi, em đi khám bs bảo chỉ là cảm cúm thôi phải ko? Thế thì ko lo đâu, em cứ cam chanh mà quất tới đi, rồi dùng thêm các bài thuốc dân dã í, đừng dùng thuốc kẻo ảnh hưởng đến con. Tính tuổi thai thì chị nhớ là đến khám, bs hỏi ngày kinh cuối là ngày nào rồi sử dụng cái vòng xoay xoay tính tuổi thai ấy, xoay 1 cái là ra ngay ngày dự sinh và tuổi thai luôn, mà tính là tính theo tuần chứ ko phải 4 tuần = 1 tháng đâu em ạ. Còn ăn kiêng hả? Sao chị nhớ là có kiêng gì đặc biệt cho 3t đầu đâu nhỉ. Có kiêng 1 số thứ nhưng là kiêng suốt giai đoạn mang thai luôn í (vd như nhãn, đu đủ...). Em cứ ăn uống đầy đủ cho đủ chất cho con, nghỉ ngơi để tinh thần thoải mái, có vậy mới tốt cho thai nhi được.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mang thai ko nên kiêng gì đâu em à (ngoài mấy thứ độc như đu đủ sống), giờ em đã lỡ ko tiêm ngừa trước khi mang thai rồi thì khi đi khám thai định kỳ thì nghe theo ý kiến bác sĩ, ko nên lo lắng quá ảnh hưởng đến sức khỏe và bé con nhé!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 3 tháng đầu thì kiêng nước dừa. Nếu ng hay ớn lạnh hoặc chân tay lạnh thì kiêng thêm rau má, nấm, măng, nước đá, dưa hấu. Còn 1 số thứ mà hôk nhớ nổi. Nên ăn uống thiên về ban ngày sẽ tốt cho bé và cho cả mẹ nữa, ăn uống đồ ấm nóng nhé, càng kiêng được nhiều đồ lạnh càng tốt. Nhắc đến zụ kiêng cữ này thì em khổ lắm. Mẹ chồng thì Đông Y, mẹ ruột thì tây y, ôi thôi là kiêng cữ, lại còn phải giữ cho "thiên hạ thái bình" nữa chứ! Haizzz. Cuối cùng em ko chịu nổi phải khởi nghĩa chống lại cường quyền, cái gì thấy đúng người đúng bệnh thì nghe, còn ko thì cứ ....dạ...cho qua
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM mình muốn tao slide show cho chữ ký thì làm thế nào ??? có mẹ nào giúp em không