Ðề: Nhật ký thèm con gái ôi ko, con gái nhà mình bướng kinh khủng, ko nghe lời đâu, chỉ thích mặc siêu nhân.
Những em nhỏ đón Tết thiếu nhi trên giường bệnh . ĐỜI SỐNG Thứ ba, 31/5/2011, 08:45 GMT+7 Những em nhỏ đón Tết thiếu nhi trên giường bệnh . Vừa truyền hóa chất vừa chơi đồ chơi, quây quần hoặc thơ thẩn quanh giường bệnh. Gần 60 em bé bị ung thư máu có buổi đón Tết thiếu nhi 1/6 lặng lẽ, đơn sơ tại khoa Ung Bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Gần 60 em nhỏ ở độ tuổi từ 1 đến 15 phải đón ngày 1/6 tại khoa Ung bướu. Trong số này hầu hết các em bị mắc bệnh bạch cầu (ung thư máu), rất tốn thời gian và chi phí của bố mẹ. Nhân dịp 1/6, khoa tổ chức cho các bé chơi trò chơi, nhiều em vừa truyền hóa chất vừa nghịch đùa. Mới 2 tuổi, bé Bùi Doãn Nhân (ngoài cùng bên trái) đã phải nằm viện 1 năm nay để điều trị bệnh. Mẹ bé, chị Nguyễn Thị Lương (quê Hải Phòng) cho biết, dự kiến bé còn phải ở đây hơn 3 năm nữa may ra mới chữa khỏi. Tại phòng của các bé bị bệnh nặng nhất khoa. Có bé được bố mẹ mang màn hình và đầu đĩa để tại giường để mở các chương trình ca nhạc thiếu nhi cho xem dịp này. Cậu bé Đặng Quốc Việt, quê ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 12 tuổi. Đang học dở lớp 5 thì em phải tạm nghỉ vào nằm viện. Do phải truyền nhiều hóa chất, tóc cứ rụng dần. Mẹ của Việt luôn phải ngồi cạnh chăm sóc ngày đêm, cứ như thế đã một năm rưỡi, bỏ bê công việc quê nhà. Chị cho biết, Việt học rất giỏi, từng được đi thi học sinh giỏi của huyện. "Thế mà giờ cứ phải nằm đây, mù mịt về tương lai. Gia đình sẽ cố gắng hết sức chữa bệnh cho cháu, còn nước còn tát", nước mắt chảy dài trên má chị tâm sự. Cùng bị bệnh máu trắng, bé Huỳnh Tuấn Nam 2,5 tuổi (quê Quảng Ninh) rất hay ngồi khóc trên giường bệnh. Cùng quê Quảng Ninh với bé Nam là em Nguyễn Văn Hữu (13 tuổi). Mẹ cậu cho biết, Hữu có tài chạy và đá bóng giỏi nhất trường THCS Yên Thanh, thị xã Uông Bí. Đang học lớp 7 cậu cũng phải bỏ dở vì đột nhiên bị bệnh. Dự kiến bé vừa phải nằm viện vừa chữa tại nhà mất 4 đến 5 năm. Nhà ở ngay xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm (Hà Nội), cậu bé Bùi Hải Đăng vừa được phát hiện bị u ổ bụng được nửa tháng. Tết 1/6 năm nay cậu bé 2 tuổi rưỡi này cũng phải chơi đồ chơi trong phòng bệnh. Từng là bệnh nhân nặng nhất khoa khi bị bạch cầu cấp và nhiễm trùng máu, bé Nghiêm Đại Dũng, ở Kim Thành (Hải Dương) giờ đã khỏe mạnh, tươi cười. Mẹ bé cho biết, bệnh đã thuyên giảm nhiều. Tuy nhiên cũng phải gần 1 tháng nữa cậu bé 3 tuổi này mới được xuất viện. Còn em Vũ Đức Thịnh (4 tuổi, quê Ninh Bình) đến giờ chơi trò chơi nhưng cứ mếu máo kêu đau bụng bắt bố ngồi xoa hàng giờ đồng hồ. Bệnh bạch cầu vốn thuộc loại ung thư ác tính. Hiện tại các phương pháp điều trị bệnh ung thư máu chủ yếu vẫn là thay tủy xương của người bệnh với tủy xương của một người hiến phù hợp và dùng các biện pháp để kích thích sinh ra hồng cầu cũng như kìm hãm sự gia tăng của bạch cầu. Tuy nhiên, khả năng thành công thấp, kèm theo đó là khả năng tái phát bệnh cũng rất lớn. Hoàng Hà link : http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/05/nhung-em-nho-don-tet-thieu-nhi-tren-giuong-benh/
Ðề: Nhật ký thèm con gái Hihi doc truyen nay mình thấy hạnh phúc quá vì có con gái. Lần sau có thêm một bé gái giống thế này nữa mình càng thích.
Ðề: Nhật ký thèm con gái trùi ui, sao mẹ nó lại nói vậy, thèm thì thèm lắm lắm, nhưng sao lại bảo là ớn. Thèm để không khí gia đình khác chút thôi. Chứ em 2 đứa con gái mà chưa bao giờ thấy buồn, híc, đi ngủ còn không biết mình quay bên phải hay bên trái để ôm chị hay ôm em. Hihi sướng lắm chị ơi, 3t mà ngày nào cũng đòi vào bếp xem mẹ nấu rùi. Ôi, mọi người bảo có con gái, sướng đến chết, chả biết sau này thế nào chứ bây giờ thấy sướng âm ỉ từng ngày rùi.
Ðề: Nhật ký thèm con gái HIc, mẹ nó hiền quá xá, lão nhà em mà hùng hồn tuyên bố vậy, đảm bảo người dính vào tường. Hình phạt của em độc nhất vô nhị lắm: đi đâu làm gì em mặc kệ, lôi kéo con vào cuộc sống sinh hoạt của mình trừ lão ý. Vài ngày sống như cô hồn thử xem... biết điều ngay ý mà. Giai với chả gái.
Ðề: Nhật ký thèm con gái Chỉ là mong ước thôi mẹ nó à, chứ thật ra, miệng thì cứ nói thích con trai hơn, thíhc con gái hơn, nhưgn con sinh ra, thông minh lanh lẹ là mừng quýnh lên rồi, nhể các mẹ nhể.
Ðề: Nhật ký thèm con gái Công ty tớ, ai có GĐ rồi thì toàn sinh cu thôi! Nhà tớ 2 thằng, nhà anh GĐ cũng 2, anh phó GĐ cũ cũng 2, một em đang bầu vừa siêu âm cũng giai nốt. Cty tớ có câu: H đẻ con gái mới khó chứ con giai thì ... đơn giản!!! hehehehehe!! Tớ có 2 thằng cu rồi, nếu đẻ thêm mà có con hĩn thì cũng đẻ nhưng bây còn xem đã!! H thì yêu 2 anh con giai nhất!!!
Ðề: Nhật ký thèm con gái Hihi, em cũng đang thèo con gái đây, tính sang năm sẽ cố gắng sinh được 1 công chúa, hi vọng, hi vọng nào
Ðề: Nhật ký thèm con gái Hì hì, mình đang có bé Cẩm Anh rất đáng iu các mẹ à. Mình và ông xã thì không quan niệm con trai hay con gái đâu các mẹ à, con nào do mình mang nặng đẻ đau đều rất quý và giành hết tình yêu cho con
Ðề: Nhật ký thèm con gái Bé trai cũng yêu mà chị. Làm như vậy các bé trai tủi thân đấy. Em hì con nào cũng được, là con em là em yêu nhất rồi.
Ðề: Nhật ký thèm con gái Hì đúng vậy bạn à. Mình nói vậy để mọi người k phân biệt con gái ý mà Mình thì con nào cũng yêu con nào cũng quý. Mà mình thích chữ kí của bạn đó
Ðề: Nhật ký thèm con gái Mình cũng đang thèm con gái....Nhưng nếu được lần nữa thì dù trai hay gái, mẹ cũng yêu các con nhất trên đời.
Ðề: Nhật ký thèm con gái Mẹ CA có công chúa rồi còn mơ gì nữa, con cái là của trời cho nhưng tập 2 mà cũng 1 nhóc nữa thì nhà chỉ có mình mẹ Zai 1 phe thui thì bùn lắm, với có con gái còn làm điệu cho con nữa chứ