Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi kubinkute, 3/8/2011.

  1. kubinkute

    kubinkute Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Chị ơi thực sự đọc được lời chia sẻ mà làm em xúc động quá bởi lời khuyên trân thành của chị mà làm em phải học hỏi cách ứng xử của chị nhiều, có lẽ trong cs chị ít khi làm phận ý người khác lắm đúng ko?. Đúng là em đang cố gắng giúp chồng em điều trị bệnh và anh ấy cũng cố gắng nhiều chị ah, còn về bố mẹ chồng em thì nói cho đúng là em còn giận họ lắm vì nhiều chuyện phi lý chị ah, nhưng lời khuyên của chị làm em có chút thay đổi trong suy nghĩ để làm sao sống đúng nghĩa của người con dâu. Nhưng thực sự chuyện vừa rồi em cần phải có thời gian ít nhất là nửa năm mới có thể nguôi ngoai được phần nào sự khủng hoảng tinh thần về cách xử sự của bô mẹ chồng em. Em cũng đã chia sẻ em cũng ko phủ nhận nhưng ưu điểm của họ, họ cũng có rất nhiều phẩm chất và đức tính tốt mà em là con nên học từ họ kể cả cô em chồng cũng vậy, cô ấy nhiều tuổi hơn em cũng như hiểu biết và kinh nghiệm sống của cô ấy hơn em nhiều nhưng có lẽ do hoàn cảnh nên cô ấy khó tính như vậy chính vì thế mà nhiều khi vì thương con gái mà bố mẹ chồng em nhịn cô ấy nhiều. Làm sao để học cách sống vị tha như lời khuyên của chị đây khi trong lòng em có "vết" rất đau và rất đau, nhưng em sẽ cố gắng chị ah. Thời gian chắc chắn sẽ làm em lành vết thương lòng và mối quan hệ sẽ trở nên bình thường như em đa thầm mong đợi. Giá như chị là một người bạn thực sự của em thì chắc em học được nhiều điều tốt của chị lắm. Cảm ơn chị nhiều lắm vì những lời khuyên của chị mà làm em nhẹ lòng như chút được gánh nặng trên vai. Em chúc chị có một cs như mình mong muốn. Chị nghĩ gì khi chị em mình trở thành bạn thực sự. ID yahoo của em:langlebendoi2003. Em online các giờ hành chính nếu chị rảnh vào nói chuyện với em chị nhé.
     
    Đang tải...


  2. kubinkute

    kubinkute Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Chị Ngọc ơi, em hoàn toàn đồng ý với quan điểm và cách nghĩ của chị và em cảm ơn chị nhiều lắm, em rất vui khi biết chị có một gia đình nhỏ nhưng mà hạnh phúc vui vẻ. Với người phụ nữ được như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Chồng em bình thường anh ấy rất thương yêu và chăm sóc mẹ con em, chỉ vì anh ấy bị ức chế thần kinh nên nhiều khi bị rối loạn cảm xúc, bực tức vô cớ như lời của bác sĩ và cũng đúng như vậy. CHính vì tình thương yêu của chồng những lúc bình thường mà biết bao nhiêu lần em định đưa con để bỏ nhà đi mà cứ nghĩ đến cảnh chồng em đi làm về ko thấy hai mẹ con em đâu, anh ấy sẽ rất buồn và lo lắng (em biết rõ tính anh ấy mà)mà em ko thể đi được. chứ thực ra trước đây phải sống cực như vậy đã nhiều lần em có tinh thần chuẩn bị sẵn mọi thứ để đi lắm rồi. Nhưng ko ngờ ngày bi kịch lên đến đỉnh điểm nhất lại là ngày vợ chồng em tìm ra bệnh cũng chính là lối thoát cho em chị ạ. Em chúc gd chị hạnh phúc và ngày càng hạnh phúc hơn chị nhé! hi vọng một ngày nào đó chị em mình sẽ là những người bạn thực của nhau và chia sẻ những tâm sự để hiểu nhau hơn và cảm ơn ông trời đã cho mình gặp được những người tốt.
     
  3. kubinkute

    kubinkute Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Mình cảm ơn bạn vì tình cảm tốt đẹp thể hiện qua những lời chia sẻ trân thành mà bạn đã dành cho mình, thật tốt nếu chúng ta là những người bạn thực sự chứ ko phải là người bạn ảo trên dd. Lời chia sẻ của bạn làm mình thấy vui hơn nhiều khi mình đang rất thất vọng vì có mẹ đã nói mình lên đây chia sẽ để mong nhận đc sự thương hại, có lẽ bạn ấy ko hiểu mình. Mình ko ngờ mình có thêm nhiều người bạn tốt khi mình trải lòng mình trên đây, thực sự mình thấy vui vì thâm tâm mình thấy mình nên học những đức tính tốt của một số mẹ. Có lẽ đã từng được làm mẹ nên các mẹ rất hiểu trong hoàn cảnh của mình thì mình làm như vậy. Đúng vậy cs chúng ta cần biết nhẫn nhịn và chấp nhận và nên có lòng vị tha khi còn có thể các mẹ ah. Chứ cứ cãi nhau rồi quyết định bỏ nhau thì xh này cs của những đứa trẻ vô tội sẽ ra sao?
     
  4. hoangyentn468

    hoangyentn468 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    11,013
    Đã được thích:
    3,295
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Mấy hôm ở công ty bận quá. Giờ mới đọc được cái bản phản hồi. Mình thì mình muốn con mình có cuộc sống bình yên nên việc mà bố mẹ cứ cãi nhau thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bé. Thà rằng, cứ cuối tuần bố đến thăm còn hơn. Việc hai vợ chồng bỏ nhau đâu phải là con mình không có bố, có mẹ. Giờ cuộc sống tất bật nhiều bé có đủ bố đủ mẹ nhưng bố mẹ có dành thời gian cho các bé đâu. Vì mình cũng mới ly thân nên thấy thích cái cuộc sống như này, không gò bó, không suy nghĩ, không bức xúc. Nói thật mình đại ghét nhà chồng luôn. Nhiều cái gộp lại nên giờ mình thích cuộc sống làm bà mẹ đơn thân. Còn công việc của mình khá bận nên cứ hết giờ làm về đón con. Rồi hai mẹ con chơi với nhau. Tầm 8h30 con mình ngủ thì mình lại làm việc. Không có thời gian nghĩ mình cô đơn. Buồn buồn thì vào FB kêu trời hoặc vào lamchame chém gió lung tung. Rồi săn đồ cho con. Nói chung mình thì nghĩ chẳng tội gì phải sống khổ, chịu đựng chồng và nhà chồng để có 1 gia đình cả. Giờ chồng mình có gọi điện kêu đau nọ đau kia để nhận sự quan tâm của mình, mình cũng không cho luôn. Thậm trí, cứ tối đến là tắt máy. Không hiểu sao nhưng mình chẳng thích liên lạc ji với chồng mình, và mình đã làm cho chồng mình cút hẳn khỏi tâm trí mình luôn. Mình chẳng có ji là phải sống ko thật lòng với mình cả. Mình làm kinh doanh nên tính rất thẳng. Có ji nói đấy. Hôm nào cho hai đứa con nhà mình giao lưu đi. Bạn ở đâu?
     
  5. kubinkute

    kubinkute Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Uhm, có lẽ bạn là cô gái mạnh mẽ về mọi mặt nên bạn có những quan điểm sống như vậy và cũng có thể tình cảm vợ chồng bạn đã hết nên bạn ko còn tiếc nuối gì và bạn chọn cs như vậy mà bạn thấy tốt hơn sống cùng nhau. Còn vợ chồng mình thì khác, bọn mình vẫn còn tình cảm, còn yêu nhau nhiều nên mình ko thể làm như bạn. Giờ đây chồng mình khỏi bệnh là mình đã cảm ơn ông trời lắm rồi. Mình cũng rất vui nếu được quen biết một cô gái mạnh mẽ và can đảm như bạn và cũng hay nếu con bọn mình trở thành bạn. Nhà mình ở Tứ Hiệp Thanh Trì, HN ID yahoo của mình: langlebendoi2003, rảnh thì vào tâm sự chia sẻ buông vui trong cs. chúc hai mẹ con bạn luôn khỏe mạnh và vui vẻ nhé.
     
  6. cuminh_110609

    cuminh_110609 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    2,436
    Đã được thích:
    504
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi vào topic nay của bạn. đúng là mỗi người có một cách nghĩ một quan điểm sống riêng và tôi với bạn hoàn toàn khác nhau. theo tôi nhận thấy bạn là một con người nhu nhược và dựa dẫm. Ngay trang đầu của topic câu đầu tiên bạn nói bạn k suy nghĩ chín chắn, quyết định vội vàng, nông nổi và chính bạn cũng đã hối hận cơ mà. Mình đũng là bó tay luôn với bạn.... nhưng dù sao mình cũng chúc bạn hạnh phúc, làm được những gì bạn nói, và lỡ đến một lúc nào đó bạn k chịu được thì cũng phải cố mà chịu để bảo vệ cho những suy nghĩ "bảo thủ" của mình chứ nhỉ????????????????????????
     
  7. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    hi E! mấy hnay tâm trạng của E thế nào rồi, có vui hơn chút nào không? Mọi cái qua tgian sẽ ổn thôi E ah! Mình cứ nghĩ nó đơn giản đi 1 chút, mỗi khi mọi người làm mình buồn đối xử hà khắc với mình, E cố gắng nhịn nhé, đừng khóc vì khóc ko giải quyết được vđề nó làm cho mình thất vọng hơn, mình tự cảm thấy mình yếu đuối quá.tgian khóc đó E hẵng dành để suy ngẫm tĩnh tâm lại. Hãy cố gắng nhìn ra điểm tốt của người đối diện có vậy mới thấy người đối diện tốt hơn chút chút, mình mới mở được lòng với họ E ah! Chị rất vui khi những dòng chị viết ra gửi cho E đã được E đón nhận. Chị không khéo đâu, trong csống cũng có lúc mất lòng nhiều người nhưng chị luôn sống đúng với lương tâm, nghĩ cho người và cho mình 1 chút vậy là cuộc sống sẽ êm đẹp thui. lúc nào rảnh vào tâm sự sau E nhé! Chúc E và gđình luôn mạnh khoẻ, mọi sự như ý nhé!Chị E mình làm bạn nhé!Tks E
     
  8. kubinkute

    kubinkute Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Chào chị!cảm ơn về sự quan tâm trân thành của chị, chuyện xảy ra hơn 10 ngày rồi nên có vẻ cũng đã dần lắng sâu vào tâm trí em vì em cũng là người ko hay để bụng những chuyện đã qua, Nhưng dư âm thì vẫn còn chị a. Nhờ có sự chia sẻ và lời khuyên trân thành của một số mẹ nhất là của chị cũng đã giúp em suy nghĩ sự việc theo chiều hướng tích cực, ko bi quan như em đã từng nghĩ nữa. Đã nhiều lần em tự nhủ em sẽ cứng rắn và ko khóc nữa nhưng thực sự rất khó để làm điều đó, bên ngoài em là một người can đảm nhưng thực ra em là một ngừoi phụ nữ yếu đuối, ko mạnh mẽ. Nhưng thôi từ giờ em sẽ hạn chế suy nghĩ bi quan và khi gặp những khó khăn e sẽ tĩnh tâm để nghĩ về điều tốt đẹp vì cuộc đời quá ngắn ngủi, buồn nhiều, khóc nhiều rồi một ngày mình già đi lúc nào ko hay. Một lần nữa em cảm ơn chị rất nhiều về tình cảm tốt em chị dành cho em -một người ko quen biết. E mong sẽ có một ngày nào đó chị em mình gặp nhau. All the best will come to you and ur relatives!
     
  9. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    tks E! Chúc E luôn vui vẻ, lạc quan nhé! 10 ngày trôi qua cũng đã nguôi ngoai 1 phần nào, chỉ cần 1 tháng 1 năm không chắc 1 khoảng tgian là bao nhiêu nhưng chị tin chắc với quyết tâm của mình E sẽ làm được, mọi điều tốt đẹp đang đón đợi gia đình nhỏ bé của E! cố gắng giữ chế độ ăn nghỉ, uống thuốc cho AX theo yêu cầu của Bsỹ. Có skhoẻ là có tất cả E ah! Thỉnh thoảng rảnh 2 Chị E mình tâm sự nhé! Có gì cứ tìm mọi người để chia sẻ E ah, sẽ thanh thản rất nhiều!
     
  10. yayaki

    yayaki Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Nàng này có ngị lực nè..@
    Phải như vậy chứ......đời người sống chỉ 1 lần.
    Chẳng có ai đi trên con đường thứ 2 của cuộc sống.
    Rồi khi cũng phải già và chết đi @

    100 năm sau có ai còn biết bạn là ai ...?
    Bạn đã ra người thiên cổ và trở thành một hạt cát bụi giữa vô thường .@
     
  11. bali83

    bali83 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/12/2009
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    thường phụ nữ sẽ cố gắng chịu đựng để có 1 mái ấm đầy đủ cha mẹ cho con mình...nhưng chồng bạn đã ly hôn 2 lần rồi, vậy mà trước đây bạn không tìm hiểu lý do tại sao vợ a ý lại ly hôn để rồi bạn lại đi vào vết xe đổ của họ.
    Mình nghĩ chính gd chồng bạn là 1 trong những lý do khiến chồng bạn mắc bệnh, cái cách giáo dục con cái của họ thực sự có vấn đề, cái gái thì ly hôn, con trai thì như vậy...Mình e nếu bạn còn cố tiếp tục sống thì con bạn sẽ bị ảnh hưởng.
    Nếu như thực sự muốn dứt khoát, bạn hãy nhờ pháp luật can thiệp, bạn đang nuôi con nhỏ, lại có công an việc làm, chồng thì có giám định y khoa bị tâm thần thì chắc chắn bạn sẽ được quyền nuôi con, lúc đó gd chồng có ngăn cản cũng ko được.
    Mong 2 mẹ con bạn sẽ tìm được hạnh phúc.
     
  12. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Cho mình đánh dấu cái,chút rảnh đọc lại.
     
  13. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    cho mình đánh dấu cái,chút rảnh đọc lại.
     
  14. hoangyentn468

    hoangyentn468 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    11,013
    Đã được thích:
    3,295
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Thanks bạn nhưng có vẻ địa lý hơi xa. Hiiii. Mình ở Cầu Giấy nên cách chỗ bạn xa lắm. Thôi chắc đây cũng là lần cuối mình vào topic của bạn thôi. Chúc cho gia đình bạn vui vẻ hạnh phúc.
     
  15. ha_huong

    ha_huong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    3,577
    Đã được thích:
    681
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    hoho ko biết pải chia sẽ thế nào nữa. Chuc bạn đủ mạnh mẽ để sáng suốt giải quyết vde nay.
     
  16. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Chào em! Chị xin chia sẻ với em,và cũng có lời khen ngợi em vì em là 1 phụ nữ sống có tình có nghĩa!
    Một số lời trách em vì tại sao thấy ông chồng qua 2 lần vợ rồi mà vẫn còn lấy,thực sự chị thấy ko đồng tình lắm,đó là chuyện đã xảy ra,chứ ko phải em sắp lấy thì hỏi mọi người nữa. Giờ hãy nghĩ đến chuyện giải quyết vấn đề thì hay hơn!
    Theo chị biết qua các bài của em thì em là 1 người rât yêu chồng,và là người sống rất có tình nghĩa, bởi khi biết chồng bệnh tật thì em cố gắng chạy chữa và cũng đã được đền đáp là mọi chuyện đã tốt lên. Bệnh trầm cảm của chồng em nếu chữa chạy kịp thời và với sự thương yêu của vợ thì chị nghĩ là sẽ sớm trở lại bt. Còn với gd nhà chồng thì em hãy cố gắng lên,dù gì thì em cũng ko phải ở cùng,việc đó cũng đã giảm rất nhiêu căng thẳng,rồi thời gian trôi đi,gd chồng thấy vợ chồng em hp thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Điều quan trọng nhất là 2 vợ chồng,nếu chồng em hết bệnh thì chắc sẽ trở thành 1 người tốt,như thế em và con sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Phụ nữ bất đắc dĩ ko thể chịu nổi mới phải ly hôn thôi em ạ,vì single Mom cũng vất vả và nhiều phức tạp lắm . Cuối cùng chị chúc em 1 cs hạnh phúc như em mong muốn.
    PS: Em có thể cho chị biết về BS chữa chạy cho chồng của em ko,chị cũng muốn đưa chồng đi khám xem thế nào,mặc dù biểu hiện ko rõ như chồng của em. Tks em nhiều
     
    minhngochangroan thích bài này.
  17. kubinkute

    kubinkute Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Chao chi! em cam on chi ve su chia se chan thanh. dung la em quyet dinh dung chi ah. Chong em cang ngay cang thay doi chi ah. nhieu luc Em ko tin vao su that nay day. Em cung giai thich la vi sao em biet chong em da lay 2 vo roi ma em van lay la boi em suy nghi nong noi va tin nguoi khac. Chu thuc ra khi den voi chong em thi anh ay chi noi voi em da ly hon mot lan roi va co 1 dua con trai va ca nha anh ay noi doi em vo anh ay bo di cap bo va bo con. The ma em cung tin day chi ah. Mot ngay em dau kho qua em tuong nhu ko song noi voi chong em nua, em goi dien cho vo cu anh ay thi em moi biet minh la nguoi thu 3 chu ko phai thu 2. Chi ay cho em biet chi ay vo cung kho tam, ko phai chi ay bo con ma nha anh ay ko cho chi ay gap con cung vi toi bo di khoi nha cua chi ay va bat chi ay ve xin loi. nha anh ay cung cu xu voi chi ay chang khac ji em. Day la loi do em tin nguoi qua va suy nghi don gian ve hon nhan nen co le la hau qua em nhan dc chi ah. Nhung roi moi viec cung da qua, gio day em co quen nhung bien co cua cuoc doi em de ma song mot cs don gian chi ah.

    Chong em kham benh Bac si Dung - Truong phong -BV suc khoe tam than bạch mai. BS rat tot va nhiet tinh chi ah. chi co the lien lac voi em qua SDT 09 89321975 or Yahoo ID:langlebendoi2003 em se tu van cho chi ro hon. Chuc chi Hp nhe!
     
  18. nguyentrangftu

    nguyentrangftu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Mình đọc nhưng tâm sự của bạn thật sự rất cảm thông và chia sẻ với bạn. Chồng bạn thật sự là người happy vì đã lấy được bạn. Bạn rất biết nhường nhịn và yêu thương chồng con, kính trọng bố mẹ chồng, luôn dành phần thiệt vì mình. Mong bạn sẽ gìn giữ được mái ấm của minh.
     
  19. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Mừng cho em nhé. Chị nghĩ là trong nhưngc người vợ thì anh ấy may mắn nhất là gặp em. Còn những người kia chắc họ chỉ biết khó chịu chứ ko biết cách chữa bệnh cho chồng. Trong cuộc sống này chị nghiệm ra mọi điều quan trọng hay ko đều do mình tự đặt ra thôi, "biết đủ thì đủ.." mà em ạ. Con người ta sống thật ra cũng ko cần quá nhiều...kể cả tiền hay tham vọng. Mỗi người sinh ra đều có số mạng của mình rồi. Quan trọng là sống sao cho được là chính mình,và thanh thản là ok em ạ . Chúc em mỗi ngày vào topic của mình đều là những tin vui và hạnh phúc. Cố gắng lên em nhé!
     
  20. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,774
    Đã được thích:
    1,863
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Mình cũng 86 bạn ạ nhưng mình may mắn hơn bạn là mình có một gia đình hạnh phúc và người chồng hết mực yêu thương mình. Hoàn cảnh của bạn thật éo le nhưng mình thấy bạn thật mạnh mẽ và kiên cường bởi trong bạn còn tình yêu tha thiết với chồng, mình không biết nếu mình ở hoàn cảnh như bạn có lẽ mình sẽ bỏ cuộc nhưng đọc hết tâm sự của bạn mình cũng không dám đưa ra lời khuyên bạn ly hôn hay không ly hôn vì quyết định thật sự nằm ở bạn vì bạn là người trong cuộc.
    Bạn thân mến, cuộc đời con người ngắn ngủi lắm hãy sống làm sao cho thật hạnh phúc, chồng bạn bị bệnh và đang có chuyển biến hàng ngày nhưng càng đọc mình càng thấy bạn toàn phải đơn phương một mình chiến đấu với bố mẹ chồng và bà cô. Không biết lúc này chồng bạn đang làm và nghĩ gì? nếu là một người đàn ông yêu thương vợ con như bạn nói thì lúc bạn khóc lóc cầu khẩn được vào cho con bú thì có lẽ chồng bạn phải là người đầu tiên giúp bạn làm việc đó??? còn đằng này mình thấy chồng bạn ít xuất hiện trong câu chuyện bạn kể hơn khi bạn về nhà chồng thăm con, con cái có quyền ở với cha mẹ đó là điều hiển nhiên cho dù bạn ko làm cách nào đón con được nhưng chả lẽ chồng bạn cũng không làm được ư?????????
    Bạn yêu chồng mình tin nhưng hãy yêu con mình hơn bạn nhé, không gì là không làm được cả hãy nói với chồng nếu yêu vợ yêu con thì mang con về đây. Còn nếu không làm được thì cũng đừng nên tin vào tình yêu đó.
    Chúc bạn có những lựa chọn đúng đắn, tuổi Hổ bao giờ cũng mạnh mẽ và cá tính mà điều đó mới giải thích tại sao các cụ bảo tuổi hổ cao số.
     

Chia sẻ trang này