Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hức hức các mẹ ơi, có mẹ nào mắc mưa như em không, tự dưng trời tối sầm roài mưa hoành tráng lun, trắng trời bạc đất, chạy xe mà cứ như đi mò cái gì ấy, mắt thì nhắm tít, xe lội bì bà bì bõm trong biển nước,đúng khổ luun (
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM cám ơn mẹ nhiều nha, bé Mít dễ ăn dễ chơi từ bé tới giờ không phải chăm mà cứ tròn xoe vậy à, cái má nhìn thấy ghét suốt ngày bị mẹ thơm,cắn, vẹo má.Bố Mít thường gọi là tình yêu gần 2 tuổi của bố.Bé ham vui lắm, đi về là cứ cười hoài à.Tính hỏi mẹ nào có con trai để làm sui nè .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hu hu mưa quá vẫn đang ở công ty tám nè chưa về được nhà còn vụ rửa bằng lái xe, cùng tháng sinh nhật với con gái làm luôn, hội mình đi off cũng đâu có nhiều bao luôn 1 chầu cafe , OK?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Quán ở trên đường Phạm Văn Chiêu- Gò Vấp tên gì em quên rồi, mẹ cần thì em gọi hỏi bạn em, quán thường là rất đông, nhất là vào tuần rằm, Chủ Nhật, đi muộn chắc hết chỗ mất.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ôi chị đừng nói thía, nói bi giờ các mẹ biết trước lại sắp xếp thời gian đi nữa ây chứ ) Thía nhà chị ở đâu, lúc nãy em đang về thì mưa, ôi thôi là ngập, em bơi bơi trong biển nước lun huhu
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hé hé dzụ này em chịu nè, đang lội bì bõm ở ngoài mà nghe mùi cafe là chạy dzô liền á
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em ở tân Bình về Hoc Mon hé hé, chưa bao giờ bị tắc đường, chưa bao giờ bị ngập cả, cứ QL 22 chạy thẳng 1 mạch về nhà.SN bé Mít năm nay vào thứ bảy, tuy còn rất lâu nhưng từ giờ là đã có kế hoạch. Mẹ PANDA ơi sắp sinh nhật bé rùi kìa ?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Be MÍt mấy tuổi chị nhỉ, nhìn nick chị thì em đoán năm nay bé 2 tuổi phải không ạ, snhat thag 11 mà bi giờ đã kế hoạch thì chắc hoành tráng lắm nhỉ, em phải ngồi ngóng thui, bít đâu lại được đi ăn snhat
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào mừng anh nhé......, thứ 6 này em cũng đi tây ninh,,,hiii, lại 1 cuộc ăn chơi... Em thấy 2 bé hôm bữa op là đẹp đôi rùi,,làm sui với Panda đi chị...e ủng hộ 2 tay, 2 chân luôn
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @smilemaker: Em đi công tác còn pà xã đi gặp bạn thân lâu ngày hội ngộ hehehe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ôi, sao lại ngủ sớm ạ, em còn thức đây này, chị để cửa đấy chôc em đong cho ) sao mấy ngày nay cac mẹ nhà mình ít vào nhà 888 thế nhỉ, bùn thật í