Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé nhà em đã hơn 2 tuổi nhưng bé vẫn mút ngón tay cái đến lõm cả tay vào. Em không biết làm thế nào để bé bỏ mút tay cả. Em đã thử lấy dầu bôi vào tay bé nhưng bé chỉ nhăn mặt lúc đó, rồi vẫn mút. Giờ em có bé thứ 2 mới 7 tháng tuổi, bé cũng thích mút ngón tay lắm. Em sợ bé cũng giống chị nó! Làm thế nào đây các mẹ ơi !?! Có mẹ nào có kinh nghiệm giúp em với!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em nhớ chị có vào nhà mình một lần rùi mà đúng không ạ, chị cứ tham gia 8888 thoải mái nhá, các mẹ ở đây ai cũng dễ thương )
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thanks em. Có mẹ nào ở Q9 ko ạ? Em đang cần tư vấn xíu Mới vào đã nhờ vả, các mẹ đừng la em nha !!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM cho em tham gia với ah. e ở Dalat hội mình có hay tổ chức offline để trao đổi kinh nghiệm nuôi và dạy bé không ah? ở Dalat không có hội nào hết nên em mạn phép xin được gia nhập hội các mẹ ở SG.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chào mừng bạn tham gia hội, có thành viên ở đà lạt, có khi mọi người sẽ cùng nhau rủ op tại đà lạt cũng ok nhỉ chào buổi sáng nhé cả nhà
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em đang ở thủ đức gần Q9 đây, đang làm tại Q9, cần giúp gì hả chị? chị nói thử xem nếu ok e sẽ giúp
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em ở phường mấy ?Chị cũng có nhà ở phường 7 phú nhuận nè. Welcome em vào hội SG nha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Có mẹ nào giúp mẹ chipngo không ?Panda nhà mình thì từ nhỏ đến giờ chưa mút tay bao giờ nên chả có kinh nghiệm.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ừ, SN Panda 19/9 but vì vợ chồng chị đi công tác nên SN bé đã đôn lên là 10/9 rồi , nhà hàng cũng đã đặt rồi, chủ yếu là bà con hai bên .Panda và Mít cách nhau 2 tháng nhở .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đẻ đứa con xinh xắn như thiên thần mà chồng nào có thể chê được chứ nhỉ...Nghe em khen làm chị đang phổng mũi nè....Xã nhà chị đang dụ dỗ làm tập 2 đi em , ĐẺ XONG ANH CHO TIỀN TÚT LẠI ...hihi nghe câu dụ dỗ này cũng khoái khoái , đang khám sức khỏe và chờ chích Cúm để tháng 11 này thả nè.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM CN này bố Panda thi bằng lái nè , 29/8 .Hic , hắn học lý thuyết đúng có 2 buổi, xong ôm tập tài liệu về nhà tự học đến 3 giờ sáng .Rùi sau đó nhờ vợ làm giám khảo .Test ở nhà thì trả lời đúng hết rồi, hy vọng là thi thiệt OK .Còn vụ thực hành thì dù không có bằng lái mà đã dám ôm vô lăng chạy đến Châu Đốc - chùa Bà rùi nên chỉ chờ có cái bằng cho hợp thức hóa thui . Hôm trước chạy lấn tuyến bị cảnh sát thổi, vô không có bằng phải đưa cho ấy 1 triệu rưỡi đó .Đau lòng gì đâu à.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mẹ chipngo ơi, lúc nhỏ Sóc nhà mình cũng hay ngậm ngón tay, ngậm đến nỗi tưa cả tay luôn đó, nhưng mình kiên quyết, cứ canh con thấy ngậm là giựt tay ra liền, mới đầu bé cũng khóc nhưng mình dụ bé hướng sang trò khác, riết rồi bé cũng thưa dần và ko ngậm nữa. Bé lớn nhà mẹ nó chắc là mút tay kinh niên khó bỏ rồi, nhưng mẹ nó cũng cố dụ con đi, bé lớn rồi chắc là biết nghe hơn. Còn bé nhỏ thì bây giờ phải kiên quyết ko cho mút tay nữa, ráng canh chừng bé rồi giựt tay ra, chứ ko ghiền giống bé lớn thì mệt à...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trùi ui ổng cưng quá thôi đẻ luôn đi chị, kẻo sau này lớn tuổi đẻ rồi khó phục hồi lại như xưa
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ak ak, vụ này mới nè .Học lái đóng 8 triệu, " nghe nói " có bằng mà hok cần thi là 12 triệu phải hôn em ? Mà sao chưa biết lái lại có bằng chi dza ?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cũng đang quyết tâm Rồng con nè, mà tháng 11 mới thả em à. Mới đi khám tổng quát và xét nghiệm tất cả thì cả hai vợ chồng đều tốt hết .Trước khi action vợ chồng lại kéo nhau đi xét nghiệm cái nữa là OK, thả.Hi hi .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 12 chai đóa chị, tại ổng bon chen đó, lúc đó anh ổng làm thế là ổng bon chen làm theo, em đã cản mà ko nghe, bảo lỡ sau này có xe hơi thì sao ặc ặc nghe hết hồn luôn
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hi hi vc chị kỹ quá nhỉ. VC em chả khám khiếc gì cả, cứ thế mà đẻ thôi ạ . Cũng cứ bảo nhau là khám trước cho tốt nhưng chưa kịp khám thì tòi ra con Sóc roài