Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Nghe B kể chuyện mà T cũng thấy mừng cho B chồng M hiểu M , yêu M vậy là Hp lắm rùi. mà sao B cứ hay lo lắng rùi suy nghĩ linh tinh gì thế cho nó già ra ah, ở nhà chăm con đã vất vả rùi lại còn nghĩ nhiều nữa thì dễ bị stress liem đó..........B biết chưa ??? Mà T đã nói với B điều này chưa nhỉ,đó là giọng điệu của chồng B sao giống chồng T thế...Lúc nào trong đầu cũn chỉ tư tg bố mẹ với vợ con thui,bênh vợ liem........chỉ sợ T ở nhà buồn nên mới nghĩ là kiếm việc cho t làm cho T vui thôi, cho T kg bị stress.........cũng kg muốn cho bb đi bộ đội sớm đâu 3T mới cho đi thế có hâm kg..? Cũng hay bảo T đi mua sắm cho bb và cho T nhưng T chỉ mua cho bb thôi, kg giám mua cho T nữa, vì nửa năm trở lại đây kt gd T đang khó khăn nên T kg giám tiêu xài hoang phí như trước nữa rùi. Thấy chồng T bảo thời kì khó khắn sắp qua rùi, cố gắng chịu đựng thêm 1 tg ngắn nữa thôi em ạ..... Chồng T cũng bit T ở nhà chăm bb rất vất vả chứ chẳng nhàn hạ gì nên cũng thg T lắm, nhất là tại thời điểm này Kt khó khăn T kg giám mua gì thì chồng T lại càng thg T hơn hôm qua tự nhiên 2 vc nói về chuyện 2 chị em T đi lấy chồng,ai cũng bảo T sướng hơn em T nhưng giờ thấy em T nó sướng hơn T nên mọi ng cũng kg hay nói T sứớng nữa... Nói chuyện xong thấy T ngồi đần mặt ra chồng T bảo chứ "từ giờ anh phải đưa em nhiều tiền hơn nữa để em tiêu cho đỡ khổ". Chắc tg qua em kg được tiêu xài như trước chắc em buồn lắm.....Thực tế là T đang mẹt vì cả ngày hum qua đi nhiều nơi quá chứ có nghĩ ngợi gì đâu Trước thíh gì là t muamcũng ít khi phải đắn đo khi mua gì liem vậy mà bi giờ mua cái gì T cũng phải nâng lên đặt xuống, suy nghĩ kĩ rùi mới mua thế có chán kg cơ chứ. Cũng may là tg vừa qua kt khó khăn nên T cũng cai đc luôn cái bệnh shopping của M.........nếu kg chắc chit quá B ạ.kekeke............
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Nhà em O kheo lắm đồ đẹp thế.......nhớ để giành cho em bb sau này xin mấy cái nhé.kekek..........mẹ anh định 4 năm nữa sẽ tập 2 em ạ. Mà sao đi thuỷ lệ kg rủ anh đi thế hả em, đi đá lẻ ah...nhớ...nhớ......
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Hic ... Xã B thế là quá tuyệt vời rùi ... xã T lúc nào ko có người trông con thì cứ xồn xồn đòi vơ ở nhà, nhưng những khi ổn như thế này mà T hé ra cái ý nghĩ ở nhà trông O là thôi rồi ... Lúc nào cũng sợ vợ ở nhà thì lôi thôi và xấu xí đi. Mà xã T ko bao giờ hỏi đến chuyện mua bán quần áo của T và của O. Cứ đi đâu thấy đồ đẹp là tự động mua về cho O (chỉ O thui, chứ T thì chả bao giờ), và đặc biệt là ko bao giờ tự mua quần áo. Vợ mua cái j thì mặc cái đó, ko bao giờ kêu ca ... ka ka ka
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Hic .. nghe xã B nói mà T cũng thấy thương ... làm j mà đến nỗi Chắc tg qua em kg được tiêu xài như trước chắc em buồn lắm. lại đến nỗi buồn vì ko được mua sắm nữa thì kinh khủng quá ...
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Chắc j đã có con gái mà vơ váo??? Có khi lần sau lại anh ku nữa thì sao? he he ... thế thì cả đời ko được thỏa tâm nguyện mua sắm trang điểm cho con gái nhỉ!!! hi hi hi ... đùa thế thôi, đừng ném đá T nhé! Đi Thủ Lệ là ngẫu hứng bất chợt thui ... hôm ấy mát mẻ, vợ chồng T đi bảo dưỡng xe ở Cầu Giấy. Lúc về qua đó mới xông vào, chứ có ý định đi đâu.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Thì tại trước T hay mua mà B, đó cái hôm b qua nhà T đó cái anh bán hoa quả lại tưởng T mua cái gì nên mới hỏi " em mua gì đấy...?" Hội bên đó cứ thấy t mua cái gì là lại hỏi, mọi hôm chỉ có mấy chị hỏi thôi tự nhiên hôm đó ông ý lại hỏi mình, giật hết cả mình,kekek.....T đặt mua hàng onli nhiều vô kể lun, mua xong toàn mang cho. Giờ bố nó cứ bảo em mua cái váy này đi, hay anh mua cho em cái điện tộai khác nhé cái này cũ rùi là T giẫy nẩy lên ngay,hihi.......cứ bảo làm gì có xiền phải tiết kiệm mua cho bb chứ, với em có đi đâu đâu mà mua. T ở nhà mà B chỉ có mỗi niềm vui là đi chơi, shopping thui mà giờ khó khăn thì shopping gì chứ ? Trong khi đó T xuống nhà ngoại thì họ hàng nhà T chê T nhiều quá, nào là gầy quá, rùi ăn mặc sao mà lôi thôi....quần áo đẹp đâu rùi sao kg mặc, trông già quá.....nói chung là chê đủ đường. Nhiều lúc T cũng thấy M thế thật sao mà khác quá chẳng giống T ngày trc gì cả, đến mấy đứa em nó còn phải nói vậy thì đúng là T cần chỉnh đốn lại rồi . Bác T còn lo lắng bảo T chứ, mày kg chịu khó chăm chút cho bản thân rùi thằng quân nó chán nó đi với con khác thì đừng có trách, tiền để làm gì mà kg mua quần áo đẹp kg ăn diện vào, ở nhà thì ở nhà chứ....... đó B nhìn xem T có lôi thôi kg ....
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Mẹ O up ảnh O đeo Băngđô “mẹ chồng” tương lai mua tặng nhé! Xinh không này! Đảm bảo anh BB chỉ có mà đổ lăn lông lốc Ảnh này mà mẹ O chụp vào buổi tối nhé, thay áo rùi mà vẫn hợp quá đi thui ….
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Kệ chứ T cứ vơ vào đó, ai bảo Chi nó nhiều đồ đẹp và đáng yêu quá....T sinh con trai cũng mặc được chứ sao.kekeke...... hihi......Có khi B nói đúng đó vì thấy MC tui bảo số chồng T kg có con gái có 2 thằng ku thôi mà T với ôx chỉ thích có con gái thôi. Nói vui vậy thôi nhưng chắc phải 4-5 năm nữa cơ, còn lâu liem...........
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Póc tem hình em O xinh xắn đáng yêu nè.........nhìn xinh quá anh binbu mê tít luôn, nhìn thấy hình em anh chỉ luôn vô máy tính mồm thì bảo " chi..chi..." kkakaka.........vẫn rất nhớ em đó nha kg quên đâu. Em O trắng trẻo nên đeo băng đô mầu này trông xinh ghê, mặc áo đó mà cũng vẫn rất xinh...
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Mà hình như cô nàng đang chơi đồ hàng hay sao thế, ngồi ngoaan ghê cho mẹ chụp hình. Thế tình hình cháu B thế nào rùi, đã chuẩn đoán ra bệnh gì chưa ? Tối quá T kg cho bb ra lăng vì T nghĩ nhà B kg ra
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Xinh ko xinh ko??? B nói chuẩn luôn, nàng ấy đang chơi đồ hàng nên mới ngoan đến thế. Tối qua T ko cho con ra lăng thật, vì sợ mưa .... Cháu T ko phải bị TCM mà BS bảo nóng nên bị phát ban, ko phải là sốt virut hay sốt phát ban j hết. Nhưng sáng nay thấy các nốt ban nổi rải rác trên mặt nên bà ngoại O lại nghi con bé bị thủy đậu, mẹ nó chẳng cho đi tiêm phòng mà. T vừa đi mua lá chân vịt về cho nó tắm .. hic, mẹ nó thì lượn đi Singapo sáng nay rùi, bố nó thì đi Thái lan từ sáng thứ 2 ... khổ thân con bé ...
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Úi trời, bạn O có băng đô mới nhé. Tôi đề nghị bà là lần sau cho con đi chơi mặc váy phải thêm phụ kiện như thế nó mới tăng thêm phần nữ tính và xinh gái. Mọi lần O mặc váy đẹp thì đẹp rồi, xinh thì xinh rồi nhưng vẫn vướng quả đầu và khuôn mặt hơi zai zai một teọ. O đeo băng đô màu hồng hợp với nước da và khuôn mặt lắm. Nhìn cái k lộ cái trán dô bướng bỉnh tí nào. Ngoài mua váy thì mẹ O mua thêm nhiều băng đô kẹp tóc cho con gái đi. Bạn MA cho đeo băng đô thì túm bằng được giật xuống mới thôi nên vụ này mẹ bạn ý chịu rồi.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Hi hi ngộ nghĩnh và đáng yêu quá, thích nhất là ảnh bé đang ti mẹ, hi hi
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Bạn O chịu làm đẹp lắm ... hi hi hi ... sau này chịu chơi phải biết!
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... bb nó bóc tem hình em O rùi mà, khen hết lời ở trên đó mẹ O chẳng chịu đọc gì hết chắc chỉ đọc mỗi cái bài ở dứoi thui chứ gì, vậy đọc lại cm giùm nha.kakkaak.............. T thấy B bảo cháu nó đi viện nên T nghĩ B kg ra thui...........hix mà khổ thân con bé bị ốm mà BM đi vắng hết.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Ảnh này mới hả bà. Mẹ O cẩn thận thế, sợ bật điều hòa lạnh con hay sao mà dài tay dài chân gớm nhỉ. O ngoan nhỉ, đi ngủ k gác k phải chèn gì à. Nàng kia quen gác từ bé nên ngủ k cần ôm mẹ nhưng nhất định phải có 2 cái gối 2 bên đế còn nằm dạng 2 chân tè he ra. Hoặc khi trở mình thì quay lại ôm cho thích. Nằm như O kiểu gì nó cũng lăn xuống đât. Mà tay O cầm cái gì xanh xanh thía?
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Uh, cứ đi ngủ đêm là T bắt mặc quần áo dài tay (hoặc body như trong ảnh) để đảm bảo là nếu đêm con bé có chui ra khỏi chăn thì cũng ko bị lạnh bụng. Omachi thì còn ko thích ôm cơ ... nghĩa là ti mẹ để ngủ, xong là nhè ti và đẩu mẹ ra xa, năm 1 mình 1 góc, ko liên quan đến ai ... Cái "xanh xanh" mà O cầm chính là cái thìa số 9 đó mà ... cái thìa cho con bé uống sữa ấy. Con bé cầm cái thìa đó chơi rùi ngủ quên luôn ... nhìn ngộ ngộ nên T chụp mấy tấm ảnh ...
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... ôi, bé yêu quá cơ. Mà mẹ cũng khéo chụp nhỉ. NHững khoảnh khắc thật đáng yêu
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... MA cũng có đi ngủ ôm ai bao giờ đâu. Ngày trước trời rét thương con nằm bơ vơ 1 góc, tôi ôm nó ngủ mà nó còn giãy bằng ra thì thôi. Có ôm thì ôm cái gối thôi. MA nhà tôi mà kín như bạn O thì người ngợm toát mồ hôi ra ngay. Dạo này đêm tôi k dám bật điều hòa nữa vì tôi bị lạnh. Quạt phải cho ra ngoài màn, đắp chăn ngang bụng cho con. 5' sau bỏ chăn ra thấy toát hết mồ hôi lưng. Lại phải cho quạt vào, k đắp chăn nữa. Cái thìa số 9 trông hay nhỉ. Cái thìa tôi vẫn xúc sữa cho MA nó k dài thế mà trông như bình thường thôi, lòng thìa thì sâu và tròn, đựng được 10ml mỗi lần.