Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ủa c V mổ cận ah chị? Chúc c sớm khoẻ nha, c ấy mổ xong nhìn sẽ xinh hơn là cái chắc rồi, phen này ba Ken phải giữ mẹ cho chặt mới được đó.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em gái, mổ mắt cận xong rùi àh? đang ở nhà dưỡng thương pk? Khi nào mắt lành rùi, nhớ show hình nha gái
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn A Ken đang làm j đó? đang chăm sóc mẹ phải k? khi nào mẹ khỏe a xin mẹ qua nhà CCD coi hình mới nha trang 226 đó a.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mắt em sao rùi V ??? nhìn xinh hơn lúc không mang kính phải hôn ? nhớ show hình cho mấy chị em xem nhé .. Ken ơi , chị đi học rùi nè ..nhưng mà không có chụp hình lại em à ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cả nhà ơi mẹ em mổ mắt xong rùi. Hôm nay mẹ em đi khám lại sau 1 tuần thì bsi nói ko có vấn đề gì nhưng mà mắt vẫn chưa nhìn rõ đâu vì mẹ em bị cận nặng quá mà Chắc vài tháng nữa mới hồi phục hoàn toàn thị lực. Hổng bít có xinh hơn ko mà nhìn ko rõ lắm nên hơi khó chịu. Ko có gì là hoàn hảo cả mà huhuh. Dù sao ko phải đeo kính nữa cũng đỡ hơn. Mẹ em chỉ onl chút thui vì ngồi lâu nhức mắt lắm hichic nhớ các anh chị quá ah. Em cảm ơn các anh chị đã dọn dẹp nhà cử giùm em nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn chúc mừng c ca mổ thành công nha, chắc chắn sẽ xinh hơn rùi, hi hi nhưng mà hôm HC chị có đi đc ko? đã nhìn rõ chưa ? nếu chưa đỡ thì cứ nghỉ ở nhà 1 tg đi c ah.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nghe mẹ V thông báo tình hình vầy là mừng rùi . Chắc 1-2 tháng nữa em sẽ nhìn rõ hơn thui . Chúc mừng mẹ Ken nhé
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn anh Ken ui,mẹ anh online đc rùi à!vui quá anh nhỉ,em thì cũng đc ra viện rùi.thế này anh em mình lại đc đi chơi với nhau rùi anh nhỉ!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, mẹ em có khỏe không nè. Em ngoan cho mẹ yêu yêu nha .Dạo này em đi học thế nào rùi, được mấy phiếu bé ngoan rùi cà ? Anh thì lúc dạ cô, lúc lại không chịu ạ cô gì hít.Hihi.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ anh chỉ onl được 1 lúc rùi out thui vì mắt vẫn chưa ổn định mà. Tks em đã ghé qua nhà anh nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Dạ ba em nói tết này có thể sẽ về đó chị ơi. Nhưng mà cũng chưa chắc nữa mà chỉ về tết dương thui chứ hok ở lại ăn tết âm đâu chị ah hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Dạo này em ngoan lắm anh ơi, nhưng cứ thấy mẹ là mè nheo ah. Mẹ em mệt ghê đó. Các cô thì bảo em ngoan mà mẹ chỉ nói là em hư thui ah huhuh
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken vậy là Bám mẹ rùi nên mới vậy. Anna cũng vậy đó, toàn nũng mẹ thôi, nên mẹ vất vả hơn, vì nàng cứ bám theo mẹ ý! Mà Mẹ Ken mắt bị đau hả??? mau khỏi để còn cho Ken chơi với các bạn nhé
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihi vì Ken đi lớp cả ngày nên nhớ mẹ về gặp mẹ là phải đeo theo rùi ...vậy mà mẹ cứ nói em không ngoan Ken hén . Chị thấy em ngoan lắm mừ .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hic chị Anna cũng vậy hả? Mẹ em mổ mắt cận đó chị. Giờ mẹ em "xinh" rồi nhé hihih