Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào buổi sáng các chị, hehe, mấy bữa nay nhà mình vắng hoe, em cứ tưởng hôm nay được mở cửa tiếp chứ,ai ngờ vào nhà đã thây đông vui thế này rồi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mọi người cũng rôm rả lắm mà em, đâu có vắng đâu, chỉ có mình mới lâu lâu chạy vô nhà 8 rồi chạy ra thôi, hehe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào các mẹ ở tphcm.M đang quyên góp quần áo và vật dụng cũ cho người nghèo ở chùa vậy mom nào có quần áo và vật dụng cũ đừng bỏ đi hãy liên hệ với m nhé.M có con nhỏ mới 3th nên kg thường xuyên theo dõi topic hội tphcm lắm nên mom nào có ttin vui lòng pm vào hộp thư giúp m nhé.Thanks cả nhà,chúc buổi sáng làm việc thành công tốt đẹp cả nhà nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cảm ơn mẹ sóc nâu nhé, lần này mechipngo phải kiên quyết mới được. Hichic...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ah quên mất, em đã tham gia hội lâu lắm rồi, nhưng chưa có lần nào off được với các mẹ vì chưa hết rảnh tập 1 đã làm tập 2, với lại em ở ngoài bắc chuyển vào nên chẳng có ông bà nào trông giúp mà đi cả. Hy vọng có dịp nào đó được off với các mẹ thì vui quá! Em ở quận 11 nhé! (gần nhà thi đấu Phú Thọ)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đồ mình quyên cho người nghèo nên đủ loại b ah,từ trẻ em đến người lớn b ah.Thanks b
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi , vậy có bằng rùi thì lo học lái đi em.Xã nhà chị thì hok chịu mua bằng đâu, ổng nói xe mình mình lái, phải học hành thi cử đàng hoàng thì lái mới yên tâm .Bonsevic lắm em ui .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM VC chị gì chứ vụ sức khỏe hơi bị cẩn thận, 6 tháng là đi khám tổng quát và xét nghiệm mọi thứ cho lành, từ lúc lấy nhau đến giờ cứ 6 tháng là lại tung tăng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, khi quyết định để cho có bầu thì càng kỹ lưỡng hơn, mọi thứ chích ngừa cho mẹ và con đều làm hết mới dám thả.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị cẩn thận vậy là tốt đó chị, lúc này nhiều bệnh quá, cũng đâm lo. Xã nhà em thì biết lái xe từ mười mấy năm trước rồi, mà mới có bằng 2 năm nay, hihi, lái cũng ổn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi, em học khoa Cơ khí nhá, cơ mà chuyên ngành quản lý, năm cuối rùi chị ạ, đang làm luận văn thui, chả còn học hành gì nữa cả
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hic chả là chị đang tính mua chung cư Ehome 2 bên Q9. Đang hỏi mọi người xem khu đó có bị ngập ko? Đi sang Q1 có bị kẹt xe ko? Em ở Thủ Đức mà làm ở Q9 thì oki rồi Em ở P1, gần ngã 4 Phú Nhuận luôn á. Cty ở Trần Nhật Duật, toàn đi tắt qua Phan Xích Long thôi, gần lắm.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy à, hihi, con gái mà học quản lý thì còn đỡ, học kỹ thuật thì vất vả lắm! Chị bên CNSH & TP nhưng ra trường gần 10 năm rồi! Trường em có khoa đó không?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hình như ngành ấy ở trong khoa Hóa hay sao ấy, em biết là trường em co ngành công nghệ thực phẩm thuộc khoa Hóa, còn CNSH & TP thì em đoan là nó cung giống giống CNTP chị nhỉ :-?