Ðề: Sống sót thời bão giá! Dạo này nhà em tích cực ăn uống tại gia, hi hi. Bữa sáng, trưa, tối em đều tự nấu cả. Bận một tý nhưng mà cũng tiết kiệm được nhiều mà lại chất lượng nữa. Em đang béo lên đây này!
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hic...mỗi nhà mỗi kiểu tiết kiệm khác nhau mà. Thường làm nhiều tiêu nhiều làm ít thì tiêu ít. Nhà chị có cả xe hơi thế kia chắc kinh tế khá vững rồi.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em cũng đã lên kế hoạch chi tiêu mà sao lúc nào cũng bị vượt cả. Những khoản cố định như ĐT, gửi xe, nước..... là những khoản cố định ko thay đổi đc chỉ có khoản tiền chợ cố gắng cắt giảm mà thấy ko đc. Chợ nhà em so với các khu khác ko quá đắt nếu ko nói có những cái rẻ hơn nhưng sao mà đi chợ hôm nào cũng như nhẵn túi về dến nhà là ko còn nổi 10K.Em chợ búa nấu nướng cũng ko đến nổi nên ăn uống cua gd kha ok chỉ có đều tiền đi đâu hết ấy. Muốn tk thêm 1 khoản từ thu nhập hàng tháng mà chưa thấy đâu. Mấy tháng nay có bỏ lợn 20K/ngày nhưng hứng chí mua online hết 2M nhanh như chảo chớp. Hic hic.
Ðề: Sống sót thời bão giá! đúng là có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít bác ạ. ở nhà tính bảo ra chợ chỉ mua ít đồ thôi rồi về nhưng ra đến chợ nhìn cái gì cũng cần mua. về đến nhà tính lại sao minh tiêu nhiều thế với cả đồng tiền bây giờ mất giá rồi chán lăm
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chủ đề này dài quá nên ko đọc được hết các comment, ko biết bão giá thời nay có khủng khiếp không n mà thấy nhà nào cũng có xe máy, ti vi phẳng, điện thoại di động, máy tính xách tay, đi ăn hàng đều, đi du lịch đủ mùa, trời mưa thì đi taxi, trời nòng thì bật điều hòa...
Ðề: Sống sót thời bão giá! mọi người ơi! đồng tiền bây h nó mất giá cho nên bao nhiêu cũng k đủ đâu, những người làm có thu nhập cao thì người ta có chế độ chi tiêu theo kiểu cao, ai có thu nhạpthaaos thì chịu khó mà tính toán chi tiêu cho hợp lý, ít mua sắm là được, quan trọng là con cái, tích kiệm nhưng k được cắt khẩu phần ăn của con, ví dụ: nếu người có t họ cho con ăn pho mai,váng sữa, sữa chua đức. người k có t thì cho con ăn sưa chua ba vì thôi cũng đủ chất rồi, k cần thiết phải ăn pho mai, váng sữa nữa mà thay vào đó chịu khó đi chợ sớm mua tôm,cua, ếch vvvv cho con ăn thay đổi món, vừa rẻ vừa tươi mà cũng đầy đủ chất đúng k? đây là tớ nói ví dụ nhé! nếu nhiều t ta mua thịt bò loại 1 là 190ng/1kg, ít tiền ta mua loại 3 130ng/kg, vẫn ngon, bổ dưỡng, quan trọng là cách chế biến, tớ thấy mọi người chịu khó nghiên cứu phân chia số t của mình chi tiêu sao cho hợp lý trong tháng, nhưng phải làm thế nào mỗi tháng dành dụm 1 ít phòng khi ốm đau đừng để hụt là gay đấy, chỉ dành 500-1tr cũng được cứ tích tiểu thành đại các bạn ah!
Ðề: Sống sót thời bão giá! LC=low carb ( tức hàm lượng carbohydrate). mẹ í search ra cả khối. Đây là xu hướng ăn kiêng phổ biến (nhất) hiện nay nhé. ăn tì tì, chén đầy bụng các món khoái khẩu mà vẫn giảm cân đấy
Ðề: Sống sót thời bão giá! Đúng là thế rồi, trước 2 lương vẫn thấy đủ, 2 tháng này có 1 lương vẫn cố đủ, cứ AQ thế cho đời nó vui nhỉ các mẹ lần trước xin bảng chi tiêu của mình đã thực hiện tới đâu rồi nhỉ? cáo cáo cái coi, ai khó đoạn nào thì pm yh nhé
Ðề: Sống sót thời bão giá! chị ghi đc mấy ngày, xong lại quên béng mất.....sang tháng sau làm lại nghiêm chỉnh vậy................
Ðề: Sống sót thời bão giá! quan trọng nhất là con cái ko ốm.....tháng trước 2 đứa nhỏ nhà mình ho mãi ko khỏi, tính ra hết toi 2tr tiền thuốc.......hic..............
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chị ngại nhất khoản ăn sáng, cứ TRứng vịt lộn, trứng rán ngải cứu, trứng ốp lếp, canh riêu bò trần.........ăn mãi giờ nghĩ đến đã ngán, còn mỗi món bò bít tết là chưa chán....chẳng nhẽ ngày nào cũng bò bít têt?????
Ðề: Sống sót thời bão giá! chán thật. E muốn tiết kiệm mà chả sao tiết kiệm được. Cái khoản ghi chép thì em lười lắm. Ghi được vài hôm là chán.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em ghi chép đâu được 2,3 tháng, sau thấy ghi cũng chả tiết kiệm được nên lại thôi Giờ có tí tiền nào là lại nhét lợn, tiếc con lợn không dám mổ nên cũng đỡ tí toáy hơn.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hôm nay em mua na 20k, bơ tím quả to 30k. Mà na thì em thấy nhạt, ko ngon.
Ðề: Sống sót thời bão giá! mẹ giodong ơi, có thể cho m xin 1 bản cái file của mẹ nó đc k ạ, email: quynhtrang0707@yahoo.com cảm ơn mẹ nó nhìu