Cảm ơn bà, chắc hội chợ lần này đông vui lắm đây, tôi có mỗi 1 mặt hàng nên ox cũng không muốn tham gia đâu nhưng tôi thích đi nên phải chiều thôi
mời bà ghé cả 2 chân vào nhà, ghé 1 chân làm gì cho mỏi ờ, đợt này lại máu me rồi. Mà bà cứ tưởng với tượng, tưởng chết lâu rồi bà ơi. Hội chợ vui thế k tham gia phí, cứ được buôn chuyện là xướng rồi Tham gia đi bà ơi,cho vui. Nhất định lần này ọp ẹp hội khỉ tại hội chợ luôn nhé. Ọp tại gian hàng nhà mình
Nghe các bà bàn tán hội chợ tôi cũng muốn bon chen nhưng xa quá chẳng đi được tiếc thật đấy .Thôi chúc các bà đắt hàng và vui ve.
Ngày mai CN rồi, tôi vẫn chưa tìm được nàh các bà ạ, chán thật đấy,hy vọng sớm có nhà để mà làm ăn . Có ai phải đi thuê nàh như tôi ko????????
Đúng là cảnh thuê nhà vất vả thật, ngày trước tôi cũng thế, ở tận 4 năm trời tiền thì thanh toán đúng hạn, cả khu ai cũng quý thế mà chủ nhà đòi nhà nằng nặc chỉ thông báo trước có nửa tháng, làm vợ chồng tôi đau cả đầu mãi vì sau đi xoay sở vay mượn rồi quyết định mua nhà, số nhà tôi cũng vất vả, còn những ngày cuối cùng ở nhà cũ thì bị trận lụt toàn thành phố, ở trong nhà mà nước ngập đến bẹn. Đến hôm nước rút hết ở nhà cũ thì chuyển sang nhà mới vẫn bị ngập trên đùi gối, chuyển nhà khổ ơi là khổ. ở nhà mới tận 10 ngày sau mới hết nước ngập.
Nhất trí, nhất trí ngay. Bà nhớ post cho mọi người gặp nhau cái nha. Chả biết tui có đi đc ko nữa :-k nhưng mà cứ hý hửng đã nhỉ :ANAL::ANAL::ANAL:
Bà này dạo này bân việc gì mà bận bịu thế hông biết? Chẳng thấy í éo gì hết ah. Tôi nhớ hình như bà bảo tôi là nhà bà có người nằm viện nên phải vào trông ah? Thế tình hình sao rồi bà, người nhà bà đã khỏe chưa? Cái vụ ọp ẹp 2 hội khỉ tôi sẽ liên lạc với mụ nikita hỏi xem giờ giấc cụ tỉ ra sao rồi thông báo với nhà mình sau. Bà cố gắng tham gia nhé, lần đầu ọp ẹp đại gia đình khỉ mà
Hội chơ hôm nào ý nhỉ bà Chanhchua??? Thế lúc nào bà có nhà để tôi qua lấy bánh về ăn??? Có tôi đi thuê nhà nhé....Chuẩn bị tháng sau lại chuyển rồi. lại bắt đầu đi tìm nhà. Mỗi năm chuyển 1 lần cho nó máu
Bà vẫn sướgn hơn tôi, tôi thì chưa cókhả năng để mua nhà, bùn lắm, chẳng biết đén bao giừo...............!