Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thấy xã nhà em đang đăng ảnh bé Mít bên "Ảnh đẹp của bé "các mẹ ghé vào chơi cho nhà rôm rả nhé>
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ui zùi, đường Hàn Hải Nguyên là đường giao với 3/2 chị ạ, cũng gần Phu Thọ lắm đấy, em đi học toàn đi đường ấy, hóa ra me xu cũng ở gần đây ạ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ừa, đúng rùi, ngày xưa có lẽ nó tách ra giờ thì gộp vào! Em đã dự định gì khi ra trường chưa?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em thì định ra trường thì đi làm thôi chị ơi, được cái ngành em ọc cũng rộng, ra trường cũng dễ xin việc,hhihi. bố mẹ cứ bảo học tiếp cơ mà em lười lém rồi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy à, vậy khi nào đi thì phải ngó qua nó một cái vậy! Còn rất nhiều đường mình không biết mà. Mới chuyển vào đây có 3 năm thôi, lại bận con cái chẳng đi đến đâu được. HIC...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi, đừng thành phố thì ngay cả em ở từ lúc lọt lòng mẹ tơi giờ cũng chưa bít hết này chị ơi, cơ mà chị muốn tìm đường nào thì chỉ cần lên điaiem.com là tìm ra ngay thôi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy à, vậy khi nào đi thì phải ngó qua nó một cái vậy! Còn rất nhiều đường mình không biết mà. Mới chuyển vào đây có 3 năm thôi, lại bận con cái chẳng đi đến đâu được. HIC...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM cái mạng bị lỗi, thành ra cứ tưởng chưa post được nên gửi thành 2 lần! ừa, chị cũng vẫn tìm đường kiểu đó, thanks em nha!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/359835-Mít-chào-các-bác-và-cô-chú!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Còn hình dự thi nữa, để em tìm rồi gửi đường link các mẹ nhớ ủng hộ nhé.Ảnh Mít nhiều lắm, đi đâu cũng chup hết bố Mít không có thời gian đưa lên ấy.Đi làm mà nhớ con là em lại coi hình và tự cười vì sự ngộ nghĩnh đáng yêu của mỗi bức hình.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM http://www.lamchame.com/forum/showt...NSE-GRAND-KYMDAN-EVERON?p=6576827#post6576827
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hí hí hum nay em đi siêu âm ở 2G lý thuong kiet Thai 16t ^^ 1 bé gái xinh xinh , Ngày đầu KC là 5-5 ====> dự sinh 12-2/2012 ^^ rồng con , chồng em vui lắm Nhưng ko phải con trai , mẹ chồng va ba chồng co vẻ ko hài lòng. Ai cũng trọng nam kinh nữ , làm em cứ khó chịu. Con gái đầu lòng ai cũng nói tốt , đáng iu nữa, nhưng nhà chồng co 1 minh chồng la con trai hix hix ko sinh đc con trai em thấy nhà chồng ko vui ... Bùn bùn 2 phút ... Hí hí con gái iu dấu . thích chết đi đc
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ui chị ơi, thời buổi này đang thiếu nữ trầm trọng, vơi lại con gái mà ngoan ngoãn dễ thương thì các cụ vẫn thich thôi,chúc mừng chị nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mẹ chipngo làm tập 2 rồi à!đánh nhanh rút gọn nhỉ?mới đây mà e đã ở sg 3 năm,biết chị là ai k nè!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @Chị đèn ơi!chị toàn là pm mà e kg có check kịp !hi vọng về cái đèn tặng sn xã e là tắt lụi rồi..hichic.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ôi cái cô em này, con gái càng thích chứ sao. Con mình chứ có phải con OB đâu mà em buồn làm gì chứ. Bé Sóc nhà chị là con gái sinh năm cọp đấy mà chị còn iu chết đi được nữa là...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ngay bùng binh Lê Đại Hành rẽ qua Bình Thới >>> Lạc Long Quân >>> Hàn Hải Nguyên rồi chị! Nói chung là gần, tốt cho việc op ẹp đi chung